Bài viết của một học viên ở Phần Lan

[MINH HUỆ 31-01-2013] Ngày 27 tháng 01 năm 2013 là Ngày tưởng niệm Quốc tế về nạn diệt chủng. Nhân dịp hồi tưởng về thảm kịch trong quá khứ này, các học viên Pháp Luân Công ở Helsinki hy vọng sẽ nâng cao nhận thức về những tội ác đang diễn ra ở Trung Quốc ngày nay. Họ đã tập trung trên quảng trường cạnh nhà ga xe lửa và thắp nến để tưởng niệm những nạn nhân đã chết trong cuộc bức hại tàn bạo đã kéo dài 13 năm của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Các học viên Helsinki tổ chức một sự kiện kêu gọi vì hòa bình và chấm dứt cuộc bức hại

Trên quảng trường, mọi người đứng xếp hàng để ký tên thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công

Tháng 07 năm 1999, ĐCSTQ đã phát động một cuộc bức hại tàn bạo chống lại Pháp Luân Công, sử dụng tất cả các loại phương pháp tra tấn tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Công để buộc họ từ bỏ niềm tin của mình. Hàng trăm nghìn học viên đã bị giam giữ bất hợp pháp hoặc bị đưa đến các trung tâm tẩy não và bệnh viện tâm thần. Điều kinh khủng nhất là ĐCSTQ đang thu về một lợi nhuận khổng lồ từ việc bán các nội tạng quan trọng cướp mổ từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Trong cuộc bức hại chưa từng thấy này, hàng nghìn học viên đã bị tra tấn đến chết. Vì thế, trong hơn 13 năm qua, các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới đã tổ chức nhiều hoạt động khác nhau để phản đối cuộc bức hại.

Trong buổi thắp nến cầu nguyện năm nay ở Helsinki, nhiều người đã dừng lại để đọc thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công hiện đang diễn ra ở Trung Quốc. Nhiều người đã xếp hàng để chờ ký vào đơn thỉnh nguyện.

Một cậu bé sáu tuổi và mẹ dừng lại trước bức ảnh của một học viên bị tra tấn. Nhìn vào người chỉ còn lại bộ xương trong bức ảnh, người mẹ giải thích cho con trai rằng người này đã bị tra tấn tàn bạo trong một nhà tù ở Trung Quốc. Cậu bé chăm chú lắng nghe. Trước khi rời đi, người mẹ đã thốt lên: “Tôi thực sự không thể hiểu được! Sự tra tấn là quá tàn nhẫn! Điều này phải chấm dứt ngay lập tức!”

Sau khi nghe câu chuyện về mổ cướp nội tạng sống, một khách qua đường người Việt Nam nói rằng ông thực sự hiểu về những áp lực dưới một chế độ độc tài và ông đã chỉ trích ĐCSTQ vì việc tước đoạt nhân quyền của người dân. Ông đã không do dự ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ Pháp Luân Công.

Trong số những học viên tham gia vào sự kiện này, có một đôi vợ chồng người Trung Quốc. Do cuộc bức hại, họ đã bị chia cắt trong suốt 11 năm, và cuối cùng đã đoàn tụ ở Phần Lan vào năm 2012. Khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, vô số gia đình ở Trung Quốc đã tan vỡ. Gia đình ông Ngô là một trong số đó. Mẹ ông Ngô đã bị tra tấn đến chết trong một nhà tù của ĐCSTQ vì bà không chịu từ bỏ niềm tin của mình. Cùng vì lý do đó, bà Ngô đã bị kết án bất hợp pháp 10 năm tù. Trong 14 ngày liên tục, bà đã bị 40 cảnh sát lần lượt thẩm vấn. Nhiều lần, bà bị đeo cùm chân nặng hơn 10 cân. Bà đã bị sốc bằng dùi cui điện và bị tra tấn bằng tất cả các thủ đoạn khác. Ông Ngô cũng đã bị sở cảnh sát bắt giam nhiều lần.

Bà Ngô nói: “Tết Nguyên Đán đang đến. Mặc dù tôi rất vui vì có thể dành thời gian này bên chồng mình sau một thời gian dài bị chia cắt nhưng tôi vô cùng đau buồn khi nghĩ đến hàng nghìn học viên ở Trung Quốc vẫn đang phải chịu sự tra tấn.” Bà hy vọng các học viên Trung Quốc đang bị bức hại sẽ sớm được đoàn tụ với gia đình và người dân Trung Quốc sẽ sớm được phép tự do thực hành tín ngưỡng của họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/31/酷刑受害者纪念日-赫尔辛基烛光反迫害(图)-268443.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/2/7/137395.html

Đăng ngày 12-2-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share