Bài viết của Yuyan Zheng và Wenxin Liu ở Đài Bắc, Đài Loan

[MINH HUỆ 30-01-2013] Mỗi buổi sáng, khi người dân đến thăm Dinh thự Thạch Lâm, nơi ở chính thức của tổng thống đầu tiên của Đài Loan, ông Chiang Kai-shek, họ được chào đón bởi các biểu ngữ của các học viên Pháp Luân Đại Pháp, nhạc luyện công hay, cũng như những lời chào đón nồng nhiệt của các học viên Đại Pháp. Tuy nhiên, một sự thay đổi ngạc nhiên của quang cảnh đã xảy ra vào ngày 26 tháng 01 năm 2013.

Dọc theo bên trái con đường dẫn đến khu vườn và sân khấu là những lá cờ với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” cách nhau vài mét. Dọc theo bên phải con đường, là một triển lãm ảnh: “Hành trình của Pháp Luân Đại Pháp”. Khi một dòng người đều đặn du khách Trung Quốc đến và đi khỏi dinh thự, nhiều người trong số họ đi chậm lại để tham gia vào triển lãm ảnh ghi lại sự phổ truyền của Pháp Luân Đại Pháp trên hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Du khách đến từ Trung Quốc đại lục xem triển lãm ảnh: “Hành trình của Pháp Luân Đại Pháp” tại Dinh thự Thạch Lâm

Những lời chúc mừng năm mới chân thành nhất

Vào buổi chiều, gần một nghìn học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung tại sân khấu và chúc mừng năm mới Sư phụ Lý Hồng Chí. Họ đã tổ chức một loạt các màn trình diễn để tôn vinh Lý Sư phụ, bao gồm âm nhạc, múa, ngâm thơ, và một màn biểu diễn trống lưng. Một điệp khúc hát: “Tạ ơn Sư phụ”, “Chúc mừng năm mới Sư phụ!”, “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Đến vì các bạn”.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp có một màn trình diễn năm mới tại sân khấu ở Dinh thự Thạch Lâm ở Đài Bắc, Đài Loan, để vinh danh Sư phụ Lý Hồng Chí

Màn trình diễn kết thúc khi tất cả mọi người tham dự cùng nhau nói: “Chúc mừng năm mới” đến Sư phụ và cùng hát điệp khúc

Du khách Trung Quốc: Ngạc nhiên khi thấy quá nhiều học viên Pháp Luân Công

Nhiều du khách Trung Quốc đã bị thu hút tới sân khấu, và dùng điện thoại hoặc máy quay phim của họ để ghi lại màn trình diễn của các học viên Đại Pháp. Nhiều người ở tỉnh Cát Lâm nói họ chưa từng thấy quá nhiều học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục. Một du khách Trung Quốc khen ngợi điệu múa của các em nhỏ và nói chúng thật đáng yêu. Một phụ nữ đến từ Trung Quốc nói rằng bà rất ngạc nhiên khi thấy quá nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Một hướng dẫn viên du lịch nói với nhóm du khách của mình về Pháp Luân Công và màn trình diễn. “Vào mỗi ngày quan trọng, Pháp Luân Công tổ chức các hoạt động như thế này.” Cô nói thêm: “Nó giống nhau ở khắp mọi nơi trên thế giới. Đó là một hoạt động bình thường và rất phổ biến.” Khi một nhóm khoảng 5 đến 6 du khách Trung Quốc tham gia vào màn trình diễn, một người đàn ông tuổi trung niên nói: “Điều này thật tốt. Pháp Luân Công có thể giúp người ta kéo dài tuổi thọ.” Một thanh niên trẻ đến từ Trung Quốc nói: “Đừng nói về nó. Ở nơi chúng ta sống, các học viên Pháp Luân Công sẽ bị bắt giữ và đánh đập.” Một vài người khác thở dài: “Tại sao những người cộng sản lại quá khác biệt với những người khác vậy?”

Một sự kiện ý nghĩa

Học viên Pháp Luân Đại Pháp Tsinghua Zheng đến từ Sanchong, Đài Loan

Tsinghua Zheng là một trong những học viên tham gia sự kiện. Một lần, khi ông đang di chuyển một chiếc thùng nặng, ông bị rạn cột sống. Ông đã phẫu thuật chữa gãy xương nhưng để lại rất nhiều di chứng. Một ngày vào tháng 04 năm 1997, ông đã đọc một thông báo về một lớp học Pháp Luân Công trên báo. Ông đã tham gia lớp học 09 ngày và luyện tập Pháp Luân Công kể từ đó. Sau khi ông bắt đầu tu luyện, bệnh đau lưng của ông đã biến mất mà không cần dùng thuốc.

Ông Zheng nói rằng ông có hai mục đích khi đến Nhà tưởng niệm Thạch Lâm vào sáng sớm. Một là để nói lời Chúc mừng năm mới đến Lý Sư phụ và để bày tỏ lòng kính trọng, hai là để giảng chân tướng cho người dân Trung Quốc, hy vọng rằng nhiều người hơn nữa sẽ thấy vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và biết sự thật về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Du khách Trung Quốc chụp ảnh một học viên mặc trang phục như một thiên nữ

Wenting Li là một cô gái trẻ mảnh khảnh và có duyên. Nhưng những năm trước, cô không như vậy. Đầu tiên cô bị vẹo cột sống, sau đó sức khỏe của cô xấu đi và cô trở nên suy nhược. Cô trở nên nóng tính và cư xử không lành mạnh. Năm 2004, một bạn học đã cho cô một bộ sách Pháp Luân Công, và kể từ đó cô đã tập luyện Pháp Luân Công. Suốt con đường tu luyện, thái độ của cô đối với thế giới đã thay đổi ngày càng tích cực hơn. Bệnh tình của cô đã lặng lẽ biến mất và cô trở nên ngày càng dịu dàng và xinh đẹp. Bây giờ, cô Li thường mặc trang phục như một “thiên nữ” tại nhiều sự kiện khác nhau để giới thiệu Đại Pháp.

Cô Li tin rằng triển lãm ảnh, dạy luyện công miễn phí và biểu diễn là rất quan trọng đối với người dân đến từ Trung Quốc đại lục. “Có rất nhiều du khách đến từ Trung Quốc đại lục tại điểm du lịch này. Bất kể là họ có nhận một bông hoa sen gắn với thẻ đánh dấu trang sách hay các tài liệu giảng chân tướng khác hay không, họ chắc chắn phải nhìn thấy những bức ảnh và các tấm bảng trưng bày.” Cô nói: “Họ sẽ nhận ra rằng có rất nhiều người đang tập Pháp Luân Công ở Đài Loan, và họ sẽ hiểu rằng có nhiều người hơn đang tập Pháp Luân Công trên thế giới. Bằng cách này, những lời dối trá của Đảng cộng sản Trung Quốc về Pháp Luân Công là thất bại.

Một người được nghe sự thật là điều may mắn

Minzhou Wu (trái) và Weifan Liao đến từ Hualien, Đài Loan

Một buổi tối khi anh vào lớp sáu, cha của Wenzhou Liu về nhà với một chiếc hộp đựng các băng hình. Cả gia đình đã xem 09 bài giảng về Pháp Luân Đại Pháp trước TV cùng nhau và ngay lập tức cha mẹ và ba cậu con trai đã trở thành các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi tập Pháp Luân Đại Pháp, người cha nghiêm khắc đã từ bỏ “kiểu giáo dục quân sự” của mình và ngừng sự trừng phạt thể chất. Cha mẹ đã ngày càng trở nên yêu thương hơn và gia đình ngày càng trở nên hòa thuận.

“Tôi rất hạnh phúc và tràn đầy cảm kích và kính trọng đối với Sư tôn”, Wu Minzhou nói. “Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi cảm thấy rằng tôi là người hạnh phúc nhất trong vũ trụ.” Hiện giờ người cựu chiến binh đang sống và làm việc ở Đài Bắc, đây là năm thứ ba mà Wu tham gia vào sự kiện chúc mừng năm mới ở Đài Loan. Ông cảm thấy rằng môi trường ở Nhà tưởng niệm Thạch Lâm đã thay đổi rất nhiều so với hai năm trước. Có nhiều du khách Trung Quốc hơn, và họ không còn sợ nghe sự thật về Pháp Luân Công. Nhiều người trong số họ đã chủ động lấy các tài liệu giảng chân tướng. “Tôi thấy rất nhiều du khách Trung Quốc đến để xem các màn biểu diễn của chúng tôi và chúc mừng Năm mới.” Minzhou nói: “Đặc biệt là khi chúng tôi hát bài ‘Đến vì các bạn’, và khi chúng tôi hát các từ khóa ‘Trân quý người Trung Quốc’, tôi thấy họ chăm chú lắng nghe. Nhiều người đã quay lại nhìn chúng tôi khi họ rời đi, và nhiều người hơn đã tới để xem.”

Cô Jianping Hou đã giảng chân tướng cho du khách Trung Quốc hơn 05 năm. Cô nói rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp đối xử với mọi người bằng lòng tốt và sự chân thành, và mọi người quay lại với sự hưởng ứng tích cực. Cô đã gặp nhiều hướng dẫn viên du lịch đã âm thầm hỗ trợ Pháp Luân Công bằng cách nói với các du khách: “Hãy vào bên trong [Nhà tưởng niệm Thạch Lâm] và chụp ảnh và chúng ta sẽ gặp lại nhau bên cạch trưng bày Pháp Luân Công.”

Cô Hou nói rằng nhiều người Trung Quốc đã biết rằng Đảng cộng sản là rất xấu xa và vô vọng, nhưng họ không dám lên tiếng chống lại nó. Khi họ nghe sự thật và được thuyết phục để thoái Đảng cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó (Đoàn thanh niên và đội thiếu niên), họ đã bày tỏ sự cảm kích đối với các học viên Pháp Luân Công.

Sự theo đuổi suốt cuộc đời tôi

Giáo sư Chengyu Cai ở Hàn Quốc đang học tiếng Trung Quốc ở Đài Loan vì thế ông có thể sẽ đọc cuốn Chuyển Pháp Luân bằng tiếng Trung Quốc

Ông Chengyu Cai đã từng là một giáo sư tại Đại học Quốc gia Hàn Quốc. Vào tháng 02 năm 2011 ông đã đi đến một Đại sứ quán Trung Quốc trên đường đi làm. Một học viên Pháp Luân Đại Pháp đang ngồi thiền định ở đó, nó đã thu hút sự chú ý của ông. Ông đã cầm một tờ rơi và rời đi. Sau khi về nhà, ông mở đường dẫn trên tờ rơi và tải cuốn Chuyển Pháp Luân và một số sách khác trên mạng. Sau khi nhanh chóng đọc xong cuốn sách, ông nói: “Tôi đã tìm thấy cái mà mình đã tìm kiếm suốt cuộc đời.” Ông Cai chia sẻ: “Tôi đã rất xúc động.”

Ngày hôm sau, ông đã đi tìm các học viên Pháp Luân Đại Pháp và hỏi về cách luyện các bài công pháp. Ông cảm thấy rằng ý nghĩa của Pháp Luân Đại Pháp là tinh thâm và ông mong ước được đọc cuốn Chuyển Pháp Luân bằng tiếng Trung Quốc, để hiểu được rõ hơn những ý nghĩa bên trong. Vì thật khó để học tiếng Trung Quốc ở Hàn Quốc, ông đã quyết định chuyển gia đình đến Đài Loan để học tiếng Trung Quốc. Trong sáu tháng đầu tiên ở Đài Loan, ông đã học tiếng Trung Quốc ở trường Đại học Sư phạm Đài Loan. Tháng 09 năm ngoái, ông đã vào Viện nghiên cứu Luật ở trường Đại học Đài Loan. Trong các môn học của mình, ông cũng được học về văn hóa truyền thống Trung Quốc.

Vợ của ông Cai hoàn toàn ủng hộ ông và theo ông đến Đài Loan. Khi nhìn thấy những thay đổi của chồng sau khi ông bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp, bà đã quyết định cũng tu luyện Đại Pháp.

Mỗi học viên đều có một câu chuyện về việc anh hay cô ấy đã được lợi ích từ việc tập Pháp Luân Đại Pháp như thế nào. Nhân dịp năm mới này, họ đã gửi những lời chúc mừng chân thành nhất đến Lý Sư phụ và hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ biết về những nguyên lý tinh thâm Chân- Thiện- Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/30/最诚敬的贺年献礼-268408.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/2/3/137336.html

Đăng ngày 10-2-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share