Bài viết của một học viên ở Tây Ban Nha

[MINH HUỆ 26 – 01 – 2013] Chiều ngày 19 tháng 01 năm 2013, các học viên Pháp Luân Công ở Madrid đã tổ chức một sự kiện thỉnh nguyện ở Puerta del Sol nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Những tấm bảng phơi bày cuộc đàn áp tàn bạo do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiến hành đã được dựng lên. Những người qua đường có thể nhìn thấy biểu ngữ với lời kêu gọi “Giải thể ĐCSTQ, chấm dứt cuộc đàn áp”, và được các học viên phân phát tờ rơi thông tin. Nhiều người đã bày tỏ sự phẫn nộ về cuộc đàn áp tàn bạo kéo dài 13 năm này. Họ không thể hiểu được tại sao ĐCSTQ lại đàn áp một nhóm những người tốt tu luyện Chân – Thiện – Nhẫn.

Một phụ nữ đi ngang qua sự kiện và được biết về cuộc đàn áp. Cô nói: “Những gì đang xảy ra ở Trung Quốc thật đáng sợ và tôi không thể tưởng tượng được ở đất nước độc tài này, làm sao mà một người có thể bị tra tấn tàn bạo như vậy bởi một người khác, thậm chí động vật còn không làm thế. Tôi xin chúc các bạn may mắn trong trận chiến giữa thiện và ác này.” Nói xong, cô ký tên thỉnh nguyện.

Các học viên Pháp Luân Công ở Tây Ban Nha tổ chức một sự kiện phản đối cuộc đàn áp và thu thập chữ ký thỉnh nguyện tại Puerta del Sol

Một phụ nữ cùng với hai cô con gái nuôi người Trung Quốc ký tên để chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công

Nhiều người qua đường đã tìm hiểu về cuộc đàn áp Pháp Luân Công và ký tên thỉnh nguyện. Một người Pháp nói tiếng Tây Ban Nha bày tỏ rằng việc phơi bày những việc làm xấu xa của chế độ cộng sản bằng cách trưng bày các biểu ngữ và hình ảnh là rất tốt, nó có thể giúp mọi người hiểu được bức tranh chân thật.

Một vài cô gái Trung Quốc lớn lên ở Tây Ban Nha đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện. Một lúc sau khi rời đi, họ lại quay trở lại vì họ muốn lấy một vài đơn thỉnh nguyện trống cho những người Trung Quốc sống gần họ. Họ muốn nói cho những người đó về cuộc đàn áp ở Trung Quốc, và giúp thêm nhiều người Trung Quốc hiểu về Pháp Luân Công và ký tên ủng hộ Pháp Luân Công. Trước khi rời đi, một cô gái nói: “Tôi hy vọng những chữ ký của chúng tôi có thể giúp chấm dứt cuộc đàn áp càng sớm càng tốt.”

Một nhóm những cô gái Trung Quốc ký tên ủng hộ Pháp Luân Công

Một người Trung Quốc đã sống ở Tây Ban Nha trong nhiều năm nói: “Từ lâu tôi đã biết được bản chất của ĐCSTQ. Trong sự kiện ngày 04 tháng 06 ở Quảng trường Thiên An Môn, tôi đã chứng kiến quân đội Trung Quốc dùng xe tăng và súng máy bắn vào những sinh viên trẻ. Tôi hoàn toàn tin rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ là thật. ĐCSTQ là một lũ quỷ bất nhân!”

Một nhóm thanh niên Tây Ban Nha đã nhận tờ rơi và nói rằng họ biết bản chất tà ác của ĐCSTQ, nhưng chưa từng nghe nói về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Sau khi biết được sự thật, họ đã ký tên ủng hộ Pháp Luân Công.

Một vài người đã biết về cuộc đàn áp và đã ký tên thỉnh nguyện trong các hoạt động khác do các học viên Pháp Luân Công tổ chức. Một vài người trong số họ hỏi rằng liệu họ có thể ký tên lần nữa không. Một công dân cao tuổi đến ký tên nói: “Sức mạnh công lý đang ngày càng mạnh hơn, và tà ác ngày càng yếu đi. Càng có nhiều chữ ký thì cuộc đàn áp sẽ chấm dứt càng sớm.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/26/西班牙民众签名声援反迫害-268249.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/2/2/137322.html

Đăng ngày 7-2-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share