Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-09-2008] Sư Phụ đã nói với chúng ta trong “Giảng Pháp cho các học viên Úc châu” về nhìn vào bên trong bất cứ khi nào chúng ta gặp vấn đề. Nhưng tôi bị cản trở bởi những quan niệm hình thành trong thế giới con người này, tôi đã không nhìn vào bên trong tốt,và tôi đã không thể phủ nhận những nhân tố ma quỷ của cựu thế lực xung quanh tôi.

Khi phát chính niệm, tôi thường buồn ngủ và tư thế tay của tôi thay đổi. Tôi đã bị như vậy năm năm rồi, đôi khi thì tốt hơn chút ít và thình thoảng lại tồi hơn chút. Các bạn đồng tu đã liên tục nhắc nhở tôi không được ngủ gật. Tôi đã cố gắng rất nhiều, nhưng vẫn rất khó khăn cho tôi để vượt qua nó. Nếu tôi không tập trung được vài giây, tôi sẽ ngủ gật. Và thỉnh thoảng tôi hoàn toàn không muốn phát chính niệm. Gần đây, tôi đọc bài “Nhìn vào bên trong để loại bỏ chấp trước, để là một người chân tu” (đăng trên Minghui.ca, Minh Huệ tiếng trung). Sau đó tôi bỗng nhiên hiểu ra vấn đề của tôi: vì tôi không nhìn vào bên trong, ma quỷ đã lợi dụng khe hở của tôi để can nhiễu tôi.

Sau đó tôi đã tập trung và chú ý nhìn vào bên trong. Tôi đã tìm thấy nhiều tâm chấp trước: ghen tị tật đố, tranh đấu, hận thù, chấp trước vào bản thân, và những tâm khác. Ma quỷ đã lợi dụng những chấp trước này và liên tục can nhiễu tôi trong nhiều năm.

Bây giờ tôi phát chính niệm mạnh mẽ: “Hoàn toàn tiêu huỷ những chấp trước xấu xa, những sinh mệnh ma quỷ đã nhiễu tôi trong nhiều năm qua, và những tà linh và ma quỷ cộng sản; hoàn toàn tiêu huỷ chúng”.

Vì tôi là người sống nội tâm và nhút nhát, thật khó khăn cho tôi để vạch trần những nhân tố ma quỷ xấu xa, và chúng đã lợi dụng điểm yếu của tôi, tạo ra nhiều ảo tưởng và những rào cản chướng ngại trong các đệ tử Đại Pháp, và gây thiệt hại cho quá trình Chính Pháp.

Tôi rất biết ơn trang web Minh Huệ đã đưa ra một diễn đàn cho các học viên để trao đổi kinh nghiệm và quan điểm. Nó đã giúp tôi thực sự đề cao và loại trừ can nhiễu của cựu thế lực. Nó đã quét sạch ảo tưởng và lừa dối của ma quỷ cho tôi. Tôi cũng đánh giá rất cao tất cả các bạn đồng tu đã giúp đỡ tôi. Phần lớn trong số họ, tôi vô cùng biết ơn Sư Phụ vĩ đại của chúng ta đã ban cho tôi nhiều cơ hội để đề cao và để theo kịp tiến trình Chính Pháp.

Tôi cần phải tinh tấn hơn nữa và làm tốt ba điều, để có thể đạt viên mãn và trở về nhà cùng Sư Phụ.

Các bạn đồng tu, xin từ bi chỉ ra những thiếu sót của tôi.

Ngày 14 tháng 9 năm 2008


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/9/15/185905.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/9/29/101034.html
Đăng ngày 30-9-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share