Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-09-2008] Gần đây, tôi đã nhận ra rằng một vài học viên khá hạ thấp mình. Họ cảm thấy họ không tu luyện tốt, có quá nhiều chấp trước và không thể thành công trong tu luyện, hoặc họ không xứng đáng là những vị Phật Đạo Thần tương lai. Trong tu luyện, điều then chốt là liên tục thăng tiến hoàn thiện bản thân chúng ta khi chúng ta thấy những thiếu sót của mình. Tuy nhiên, chúng ta không thể hạ thấp lòng tự trọng. Điều này có thể là kết quả của việc không hoàn toàn tin vào Sư Phụ và Pháp. Sư Phụ chắc chắn có thể cứu chúng ta và tôi tin chắc rằng các bạn học viên có thể thành công trong tu luyện.

Sự tự tin của chúng ta đến từ lòng tin vào Sư Phụ và Pháp. Hiểu biết của tôi là Sư Phụ rất vĩ đại (không có ngôn từ nào có thể thực sự diễn tả được Sư Phụ vĩ đại như thế nào). Sư Phụ đã dạy chúng ta Đại Pháp vũ trụ. Chúng ta có thể tu luyện cao tới đâu trong Pháp Luân Đại Pháp? Điều đó vượt ra ngoài sự tưởng tượng của chúng ta. Trong cựu vũ trụ, không ai có thể dạy một Pháp lớn như vậy! Hơn nữa, Sư Phụ đang ban cho chúng ta vinh diệu vĩ đại nhất – chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh kiến lập uy đức của chúng ta. Những chư thần rất cao tầng đang ghen tị với chúng ta. Vậy thì tại sao chúng ta lại phải tự ti, hạ thấp tự trọng bản thân như thế?

Đúng vậy, chúng ta tu luyện trong xã hội người thường và công năng của chúng ta bị khoá lại. Hơn nữa, cơ thể của chúng ta thay đổi từ vi quan cho tới bề mặt nên chúng ta không thể nhìn thấy hoặc cảm thấy bất kể điều gì đặc biệt. Trên thực tế, mỗi họ viên đều có trải nghiệm khác nhau. Làm sao chúng ta có thể so sánh chúng ta với trạng thái tâm tính của người thường được? Trong khi xã hội người thường đang xuống dốc rất nhanh hàng ngày, chúng ta phải cố gằng thăng tiến hoàn thiện bản thân chúng ta theo Chân Thiện Nhẫn. Mặc dù chúng ta cảm thấy chúng ta chưa làm đủ, khi chúng ta tu luyện, khi chúng ta làm việc chăm chỉ tích cực, chúng ta sẽ chắc chắn có thể đạt được mục tiêu của chúng ta. Sư Phụ chắc chắn rằng chúng ta sẽ thành công. Chúng ta nên tự hào vì đã có một Sư Phụ tuyệt với như vậy, và đã đắc Đại Pháp, và là một đệ tử trong thời kỳ Chính Pháp. Các bạn đồng tu, chúng ta không nên tự ti chỉ vì chúng ta già hoặc vì chúng ta không có học vấn cao hay chúng ta không hấp dẫn hoặc chúng ta không thể hiểu Pháp sâu hơn hay là vì chúng ta không làm tốt ba điều, hoặc vì chúng ta không thể cứu độ nhiều chúng sinh hơn. Khi chúng ta kiên định trong tu luyện cho đến cuối cùng, thì chúng ta cũng vĩ đại. Chẳng phải Sư Phụ cũng nói rằng chúng ta vĩ đại? Sư Phụ chăm lo cho chúng ta và đã ban cho chúng ta quá nhiều. Càng về cuối, chúng ta càng phải tin vào Pháp và Sư Phụ nhiều hơn nữa!

Trên thực tế, điều mà tôi nói ra trên đây từ lâu đã được dạy rất rõ ràng bởi Sư Phụ. Tôi chỉ đang cố để gợi lại nhắc các bạn đồng tu. Tất nhiên, chúng ta không thể lại đi sang cực đoan khác và trở nên luôn tự cho mình là đúng, tự mãn và kiêu căng ngạo mạn. Đi sang bất kể cực đoan nào cũng đều không đúng.

Ngày 9 tháng 9 năm 2008


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/9/11/185629.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/9/29/101030.html
Đăng ngày 30-9-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share