Bài viết của một đệ tử tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-09-2008] Một thời gian trước đây, tôi đã gặp rất nhiều khổ nạn. Tôi cũng có những mâu thuẫn với các bạn đồng tu. Tôi biết đây là điều tốt cho một người tu, và tôi đã cố gắng hết sức để nhìn vào bên trong. Đồng thời, tôi phát chính niệm để loại trừ sự can nhiễu của ma quỷ. Tuy nhiên, tôi đã không thể giải quyết được những vấn đề căn bản trong một thời gian dài.

Khi bài “Giảng Pháp tại Pháp Hội New York 2008” của Sư Phụ được xuất bản, tôi rất hạnh phúc. Tôi cảm thấy như thể là mình đã tìm thấy một kho báu. Tôi đã đọc đi đọc lại nó và tìm cách để giải quyết những vấn đề của tôi. Nhưng tôi có những chấp trước mạnh mẽ như vậy. Không chỉ không giải quyết được vấn đề, tôi thậm trí còn tin rằng tôi đúng và những người khác sai. Tôi đã dùng lời của Sư Phụ về người khác để chứng minh cho bản thân tôi.

Một ngày, tôi đã nói chuyện với một bạn đồng tu. Anh ấy nói: “Tại sao bạn không tịnh tâm lại và học thuộc lòng bài giảng mới của Sư Phụ?” Khi tôi có thể tịnh tâm trở lại và bắt đầu học thuộc Pháp, tôi đã có thể buông bỏ cái tôi bản thân, và đã khám phá ra nhiều tâm chấp trước của mình. Với mỗi đoạn Pháp mà tôi đã học thuộc, tôi cảm thấy một chấp trước đã bị loại bỏ đi. Chấp trước lớn nhất của tôi là khăng khăng cho là mình đúng và khăng khăng làm những việc theo cách của tôi. Tôi đã không cân nhắc xem liệu người khác có thể chấp nhận quan điểm của tôi hay không—Tôi đã không tu luyện bản thân mình. Khi tâm tôi lấy lại được sự thanh tịnh, lời nói của tôi cũng trở nên nhẹ nhàng, và những mâu thuẫn mà tôi đang trải qua cũng biến mất. Đồng thời, tôi cũng nhìn thấy những thiếu sót của các bạn đồng tu. Nếu tất cả chúng ta có thể trầm tĩnh thanh tịnh, học thuộc và ghi nhớ Pháp, và khám phá ra những chấp trước căn bản của chúng ta, thì chúng ta sẽ có thể cùng nhau thăng tiến, chứng thực Pháp tốt hơn, và cứu độ chúng sinh.

Từ sự kiện này, tôi đã nhận ra rằng ghi nhớ và học thuộc Pháp là phương pháp học Pháp tốt nhất. Tôi đã muốn học thuộc và ghi nhớ Pháp trước 1999, nhưng tôi đã dừng lại chỉ sau một chương. Trong hai năm qua, cuối cùng tôi đã có thể đột phá và bắt đầu ghi nhớ và học thuộc Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/9/14/185846.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/9/29/101032.html
Đăng ngày 30-9-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share