Bài viết của ký giả Minghui Ye Linghui

[MINH HUỆ 11-08-2008] Ngày 2 tháng tám, Đoàn nhạc Tian Guo Lưu động từ Toronto, Canada, đã tham gia lễ khai mạc Đại Nhạc Hội Caribbean, và trình bày bản quốc thiều Canada. Ngày 9 tháng tám, đoàn lại trình diễn tại một họat động cộng đồng Rouge River; điều đó đã nói lên sự yêu chuộng và ủng hộ của cộng đồng.

2007-7-3-canada-day-03--ss.jpg
Jiang Fan, người cầm đầu Đoàn nhạc Tian Guo Lưu động, đang cầm Bằng khen của Tổng Thống cho sự tham gia của Đoàn Nhạc trong ngày Lễ Quốc khánh Canada thứ 30 tại Montreal.

2008-8-11-canada-zy--ss.jpg
Ngày 8 tháng mười 2007, đoàn nhạc trình diễn tại Buổi lễ Cảm tạ diễn hành tại Waterloo.

Jiang Fan, người cầm đầu ban nhạc, nói với các ký giả rằng đoàn nhạc được thành lập vào tháng tư 2006. Nó đã trình diễn trong hơn 80 buổi diễn hành và đạt được sự khen thưởng rộng rãi..

“Buổi diễn hành Cảm tại tại Waterloo, 2007 cho tôi một cảm giác sâu đậm,” Jiang nói: “Nó là một trong các buổi diễn hành Cảm tạ lớn nhất tại Bắc Mỹ. Khán thính giả chào mừng nồng hậu chúng tôi”

“Chúng tôi cũng đạt được bằng khen cao nhất—Bằng thưởng của Tổng Thống trong ngày Quốc khánh Canada diễn hành tại Montreal năm 2007,” Jiang nói. “Vị chủ tịch của Hội đồng diễn hành, Claude Leclerc, đến bắt tay với chúng tôi. Các nhà tổ chức đã để ra 10 phút giới thiệu Pháp Luân Công với khán thính giả và tổ chức cho chúng tôi trình bày các bài công Pháp. Ông Leclerc nói rằng cuộc trình diễn của chúng tôi rất đáng kính nể và tạo ra một ảnh hưởng sâu đậm.”

“Lúc đầu chúng tôi có 80 thành viên, nhưng không bao lâu con số lên đến 100 người,” Jiang nói, “Chúng tôi tham gia một buổi diễn hành tại Brampton hai tháng sau đó.”

Hiện nay đoàn nhạc có 150 thành viên. Người lớn tuổi nhất là 71 tuổi Ông Ye, chơi kèn. Ô. Yi là một chuyên viên máy tính. Ông bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công năm 1993 và đến Canada vào 2006. “Tôi dời nhà đến Toronto vào tháng bảy, và tham gia vào đoàn nhạc vào tháng chín. Tôi tập luyện kèn hai giờ mỗi ngày. Hai tháng sau, tôi tham gia vào buổi diễn hành lễ Giáng sinh. Năm đó, chúng tôi có mặt trong ba buổi diễn hành Giáng sinh” Ông Ye nói.

Ông Ye nói điều làm ông kính nể nhất trong đòan nhạc là mọi người đều giúp đỡ nhau tận tình. “Tôi sống trong một thành phố khác, mà cách Toronto 50 dặm. Tôi không thể tham gia các buổi tập dợt mà không có sự giúp đỡ của các bạn thành viên của đoàn nhạc.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/8/11/183901.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/8/14/99817.html
Đăng ngày 21-9-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share