Bài viết của một học viên Đan Mạch

[MINH HUỆ 01-09-2008] Mùa thu ở thành phố Aarhus, nằm trên quần đảo Jutland ở Đan Mạch, vào đúng thời gian lễ hội tuân lễ văn hoá hàng năm. Chủ đề của Tuần lễ văn hoá năm nay là “Thành Phố Mở”, giới thiệu một số quốc gia và nền văn hoá của họ. Biểu ngữ với dòng chữ “Pháp Luân Công tốt” đã thu hút sự chú ý của mọi người ở Quảng trường lớn ở trung tâm thành phố Aarhus vào hôm thứ 7 ngày 30 tháng 8, 2008. Phía trước biểu ngữ, các học viên Pháp Luân Công tập các bài công pháp và giải thích sự thật về Pháp Luân Công.

2008-8-31-finlandsec-01--ss.jpg
Pháp Luân Đại Pháp tốt” đã thu hút sự chú ý của nhiều người

Sau khi một người Đan Mạch hiểu sự khác biệt giữa Pháp Luân Công và Thái Cực Quyền và biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, anh nói anh thật ghê tởm vì ở Trung Quốc, lại có những thứ dã man như vậy vẫn còn đang diễn ra hôm nay, và điều đó thực sự làm cho mọi người thấy buồn. Anh nói: “Tôi ủng hộ các bạn.”

Trong những người đến từ Trung Quốc, nhiều người đã biết sự thật về Pháp Luân Công. Một phụ nữ trẻ nói: “Tôi biết về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Nhiều người quen và bạn bè của tôi đã bị bức hại trong quá khứ trong những thời kỳ khác nhau, ví dụ như “chống –cánh hữu”, Cách mạnh văn hoá, Thảm sát mồng 4 tháng 6 năm 1989, và vân vân.” Khi được hỏi cô đã thoái Đảng cộng sản và các tổ chức đội chưa, cô vui vẻ trả lời rằng cô đã làm điều đó qua internet. Cô đã mang đi nhiều thông tin để tìm hiểu hơn nữa về tình hình, bao gồm cả bản cửu bình tiếng anh để chồng cô có thể hiểu được hoàn cảnh thực sự ở Trung Quốc. Cô cũng lên án tội ác dã man của Đảng cộng sản Trung Quốc về việc mổ cắt nội tạng từ những học viên Pháp Luân Công còn sống và thấy điều đó thật ghê tởm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/9/1/185099.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/9/11/100559.html
Đăng ngày 17-9-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share