Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp Thuỵ Điển

[MINH HUỆ 25-08-2008] Từ đầu mùa hè năm nay, các học viên Pháp Luân Công ở Thuỵ Điển đã tập trung ở Bảo Tàng Hàng Hải (Vasa Museet), một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Stockholm, chủ nhật hàng tuần, để phổ truyền Pháp Luân Công và làm sáng tỏ sự thật về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Địa điểm này trở thành một nơi tốt để mọi người hiểu Pháp Luân Công cũng như sự thật về cuộc bức hại ở Trung Quốc, vì nó luôn thu hút nhiều người dân địa phương và khách du lịch nước ngoài.

2008-8-25-swedenvasamuseet-01--ss.jpg
Biểu diễn các bài tập Pháp Luân Công

2008-8-25-swedenvasamuseet-02--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công giải thích sự thật về cuộc bức hại với du khách

2008-8-25-swedenvasamuseet-03--ss.jpg

“Cuối cùng hôm nay tôi đã nhận ra sự thật về Pháp Luân Công. Cám ơn các bạn”

Ngày 24 tháng 8 năm 2008, khi nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công luyện công theo âm nhạc hài hoà thanh tịnh trên bãi cỏ gần bảo tàng Vasa, một cặp vợ chồng trẻ từ Trung Quốc đã tò mò hỏi: “tại sao các bạn tập công ở đây?” Một học viên Pháp Luân Công là sinh viên mới tốt nghiệp đã trả lời: “mục đích việc tập công của chúng tôi ở đây là để nhiều người hơn nữa biết rằng ‘Pháp Luân Đại Pháp tốt’.”

Thêm vào đó, anh đã giải thích sâu hơn về việc Pháp Luân Công phổ biến trên hơn 80 quốc gia trên khắp thế giới như thế nào, cũng như sự thật về cuộc bức hại những học viên vô tội của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Trung Quốc. Anh cũng vạch trần sự tàn bạo về mổ cắt nội tạng từ những học viên Pháp Luân Công còn sống của chế độ ĐCSTQ. Nhắc họ không nên bị lừa dối bởi những lời dối trá của chế độ ĐCSTQ, anh nói: “Thật không dễ dàng cho các bạn để đi ra nước ngoài. Nhưng nếu các bạn có thể nhân cơ hội này để tìm hiểu về Pháp Luân Công và nhận ra bản chất xấu xa thật sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và không bị lừa dối bởi những lời dối trá, điều đó thực sự xứng đáng.”

Cả hai người đã chấp nhận những tài liệu thông tin khác nhau về Pháp Luân Công và đã gật đầu nhiều lần, trong khi nói: “tôi hiểu”. Người đàn ông cũng vui vẻ nói: “tôi thường nhận được một số thư điện tử về chủ đề này, và cuối cùng tôi biết rằng mọi thứ mà nói trong thư điện tử đều là thật. Trong quá khứ, tôi cũng đã nhận được những thông điệp về Cửu Bình và nghe nói về chiến dịch thoái ĐCSTQ, nhưng tôi đã không hiểu rõ nó lúc đó. Hôm nay, tôi đã hoàn toàn rõ ràng về nó. Cám ơn các bạn. Tôi sẽ thăm bảo tàng trước, và sẽ nói chuyện với các bạn sau.”

Mong ước của một học viên Pháp Luân Công tuổi thiếu niên là kết thúc cuộc bức hại

Maomao là mọt cô bé 12 tuổi đã tới công viên để luyện công và tham gia vào những hoạt động khác ở đó vào Chủ nhật với bố của em. Maomao bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công khi em mới ba tuổi, em có thể được xem như một học viên lâu năm. Mặc dù trên thực tế em mới chỉ 12 tuổi, em là thành viên quan trọng trong Đoàn nhạc Tian Guo Châu Âu. Em là người có nhiều tài năng và có thể chơi vài loại nhạc cụ. Đầu tiên, em là người chơi nhạc cụ Clarinet chính, nhưng nhiều khi em cũng thổi sáo khi Ban Nhạc được mời đi biểu diễn ở Anh Quốc, lần trước, khi em được thông báo rằng Ban Nhạc cần một người thổi sáo trong lúc cấp bách. Trên thực tế, em đã thổi rất hay.

Mỗi chủ nhật, em ở đó với bố của em và những đồng tu khác. Em nói rằng em rất vui khi dành thời gian của em ở đó vào chủ nhật, vì điều đó có thể giúp nhiều người hơn hiểu sự thật về Pháp Luân Công. Em rất nghiêm túc khi tập công ở đó. Một lần, em mặc quần áo mỏng trong khi trời mưa phùn, em vẫn trang nghiêm đứng tập bài tập số hai bất kể trời mưa. Sau khi kết thúc bài tập, một vài đồng tu đã hỏi em có lạnh không, nhưng em nói rằng em hoàn toàn không cảm thấy lạnh. Khi một nữ học viên cầm tay em, thấy rằng tay em rất ấm. Ngoài việc nghiêm túc luyện công, em đã nhìn vào bên trong tâm mình khi ở trong mâu thuẫn xung đột, và có thể giữ mình theo những tiêu chuẩn đạo đức cao và không tranh luận với người khác.

Nói chung, phần lớn thanh thiếu niên đều thiên về việc tập trung vào diện mạo của riêng họ và những trò giải trí. Nhưng đó không phải là phong cách của Maomao. Em đã nói rằng những lời mà em nói phần lớn là “ Pháp Luân Đại Pháp tốt. Chân Thiện Nhẫn tốt. Đừng bị lừa dối bởi những lời dối trá của ĐCSTQ.”

Giống như các học viên Pháp Luân Công khác, Maomao đã làm những gì tốt nhất trong khả năng của em để làm sáng tỏ sự thật về Pháp Luân Công với những người khác, và vạch trần sự dã man tàn bạo của ĐCSTQ trong việc bức hại các học viên Pháp Luân Công, để châm dứt cuộc bức hại đã kéo dài chín năm sớm nhất có thể.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/8/25/184755.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/8/31/100271.html
Đăng ngày 8-9-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share