[MINH HUỆ 13-12-2012]

Vào ngày 08 và 12 tháng 12, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức hai sự kiện ở Dortmund, Đức để chào mừng Ngày Nhân quyền Thế giới năm nay. Biểu ngữ và tờ rơi thông tin của họ đã thu hút sự chú ý của mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công.

Mặc dù ngày 08 tháng 12, nhiệt độ hạ xuống thấp, đông đảo người dân ở Dortmund đã đến Quảng trường Thành phố để xem cây thông Noel lớn nhất thế giới. Các học viên đã đặt bàn thông tin dọc theo đường dẫn đến Quảng trường, cạnh đó là các học viên biểu diễn các bài công pháp. Ngay đằng sau các học viên là biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp” và “Chân – Thiện – Nhẫn” bằng tiếng Trung Quốc và tiếng Đức.

Những người biết về cuộc đàn áp rất sẵn lòng ký tên vào đơn thỉnh nguyện mà các học viên đã chuẩn bị sẵn. Một biểu ngữ khác ghi bằng tiếng Đức rằng “Hãy chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng tại các trại lao động Trung Quốc”. Rất nhiều người qua đường đã dừng lại để đọc nó.

Sau khi nghe một học viên nói rõ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, một nữ bác sĩ trẻ người Đức bày tỏ sự ủng hộ và kí tất cả những lá đơn thỉnh nguyện mà học viên đó chuẩn bị. Cô còn để lại thông tin liên lạc và nhờ mọi người cung cấp thêm thông tin về cuộc bức hại.

Bà Boris, một chủ cửa hàng, đi bộ đến bàn của các học viên và nói “Tôi có thể lấy thêm bưu thiếp được không? Tôi muốn để chúng trong cửa hàng tôi.” Bà nói rằng bà muốn có thêm nhiều người biết về Pháp Luân Đại Pháp là tốt và cho họ biết về cuộc đàn áp ở Trung Quốc.

Một học viên lấy thêm bưu thiếp và nói “Những bông hoa sen trên bưu thiếp này được vẽ bởi học viên Đại Pháp ở trại lao động.” Bà Boris nói rằng bà khâm phục các học viên vì trái tim thuần khiết của họ, ngay cả trong nghịch cảnh như vậy. Bà để lại danh thiếp để được nhận thêm thông tin về môn luyện tập và cuộc bức hại.

Ông Hoanke và bạn bè tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Đại Pháp

Vào ngày 12 tháng 12, Dortmund có đợt tuyết rơi đầu tiên của mùa đông, nhưng đã không làm giảm đi sự nhiệt tình của mọi người khi tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Đại Pháp.

Khi ông Hoanke và 4 người bạn đi qua bàn thông tin Pháp Luân Đại Pháp, một học viên nói với họ về tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ. Cả nhóm đều tỏ vẻ khiếp sợ trước tội ác của ĐCSTQ và cho rằng cướp nội tạng một người để bán là cực kì sai trái. Họ đã vui vẻ ký tên thỉnh nguyện.

Một học viên tiếp tục cho họ biết rằng người nữ học viên trong cuốn sổ thỉnh nguyện, tên là Mã Thụy Mai, đã bị ép làm các sản phẩm từ cá để xuất khẩu sang châu Âu. “Ông Quách Cư Phong, người đang đứng ở đằng kia, đã bị tra tấn và giam giữ trong ba trại lao động cưỡng bức khác nhau ở Trung Quốc. 12 người bạn của ông đã bị bức hại đến chết.”

Người học viên tiếp tục nói “Tình hình nhân quyền tại Trung Quốc đã vốn rất tệ hại, nhưng gần đây thì còn tệ hơn rất nhiều, đặc biệt khi nói đến cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ví dụ, vào tháng 07, khoảng 40 đến 50 học viên đã bị bắt ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. Vào tháng 09, gần 20 học viên bị bắt tại thành phố Phủ Thuận, huyện Thanh Nguyên.”

Ông Quách Cư Phong nói thêm: “Tôi rất lo lắng cho những học viên đó, bởi vì khi tôi bị bức hại tại Trung Quốc, cảnh sát đã đóng cửa, kéo rèm cửa sổ, và tra tấn tôi thẳng tay. Bà Triệu Quyên, giáo viên trường cấp ba của tôi, là một người rất tử tế. Sau khi tập Pháp Luân Công, bệnh bao tử 10 năm của bà và bệnh suy nhược thần kinh nghiêm trọng đã biến mất một cách thần kì.”

“Tuy nhiên, cảnh sát vẫn bắt bà ấy tám lần và giam giữ bà trong trại lao động ba lần, chỉ vì bà không chịu từ bỏ các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp: Chân – Thiện – Nhẫn. Sau khi rất nhiều lần bị quấy rối, bà bị ép phải rời khỏi cương vị giáo viên 20 năm của mình. Hiện tại bà đang bị giam trong một trại lao động ở tỉnh Hắc Long Giang.”

Năm người cảm ơn các học viên đã cho họ biết thông tin này. Đã có rất nhiều người biết đến sự thật về Pháp Luân Đại Pháp sau hai ngày diễn ra sự kiện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/13/世界人权日-在德国多特蒙德市讲真相(图)-266531.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/12/18/136703.html

Đăng ngày 8-1-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share