Bài viết của một học viên Thụy Điển

[MINH HUỆ 11-08-2008] Ngày 10 tháng 8 năm 2008, khi một nhóm các học viên Pháp Luân Công đang luyện công bên cạnh Bảo tàng nổi tiếng Vasa Stockholm Thuỵ Điển, một cặp vợ chồng già đến từ Trung Quốc đã thốt lên: “ Pháp Luân Công thực sự là có mặt ở khắp mọi nơi!”

2008-8-11-wasa-hf01--ss.jpg
Các học viên đang luyện công

Cặp vợ chồng đã nói rằng họ đã nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công ở Mỹ, Canada, Úc và Anh. Đây là lần đầu tiên họ tới Thuỵ Điển, và ở đây họ lại nhìn thấy Pháp Luân Công, nên họ rất vui. Họ nói: “Chúng tôi nghe nói rằng Pháp Luân Công được mọi người tập luyện ở nhiều quốc gia, nhưng lần này chúng tôi đã thực sự nhìn thấy điều đó! Bất cứ đâu chúng tôi đến chúng tôi đều thấy điều đó. Và chúng tôi thấy rằng nhiều người không phải là người Trung Quốc. Pháp Luân Công chắc là phải rất tốt cho sức khoẻ của con người.”

2008-8-11-wasa-hf02--ss.jpg
Người qua đường đọc những tài liệu về Pháp Luân Công

2008-8-11-wasa-hf03--ss.jpg
Một quý ông thể hiện sự quan tâm tới Pháp Luân Công và đã ký tên thỉnh nguyện chấm dứt cuộc bức hại

Hiển nhiên là họ đã biết sự thật về Pháp Luân Công, tuy nhiên họ vẫn lấy nhiều tờ truyền đơn và nói với các học viên: “Chúng tôi không thể mang những tờ truyền đơn này về Trung Quốc, nhưng khi chúng tôi đọc chúng xong chúng tôi sẽ đưa chúng cho những người Trung Quốc khác trong khách sạn để họ đọc. Có thể các bạn không biết, nhưng những tài liệu này đang được truyền đi rất nhanh trong họ! Mặc dù một vài người bản thân họ không dám cầm nó, nhưng tất cả họ đều muốn đọc nó. Các bạn không thể tìm thấy loại thông tin thế này ở Trung Quốc.”

Như thường lệ, hoạt động của hôm nay đã thu hút nhiều sự chú ý. Mọi người đến lấy tài liệu, và một vài người đã đứng ở đó lặng lẽ nhìn những tấm bảng trưng bày, đọc và xem những bức ảnh trên những tấm bảng, và một vài người quan sát các học viên đang tập các bài tập công pháp Pháp Luân Công. Một người đàn ông già tóc bạc trắng đến từ một thị trấn nhỏ ở Châu Âu đã dừng lại bên cạnh. Tiếng Anh của ông không tốt lắm, nhưng ông đọc cẩn thận những tấm bảng trưng bày, và xem trình diễn các bài tập công pháp. Ông cũng rất quan tâm tới Pháp Luân Công, và không chỉ ký tên của mình để ủng hộ chúng ta, mà ông còn hỏi về thông tin để tìm trang web Pháp Luân Công. Ông rời đi sau khi màn trình diễn kết thúc.

Cũng có nhiều người đến từ Trung Quốc. Một hướng dẫn viên du lịch mà đã hiểu sự thật về Pháp Luân Công đã vẫy tay chào các học viên và xin các tờ tạp chí. Anh muốn để nhiều người Trung Quốc hơn nữa nhân cơ hội này hiểu được sự thật. Trong họ, một người đàn ông đến từ miền đông bắc Trung Quốc đã đề nghị các học viên: “Tốt hơn là các bạn nên để âm thanh nhạc ở mức cao nhất, như vậy tất cả mọi người đến đây mới có thể nghe nó.”

Nguồn:https://clearharmony.net/articles/200808/45698.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/8/11/183902.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/8/16/99886.html
Đăng ngày 21-8-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share