Bài viết của một học viên ở châu Âu

[MINH HUỆ 21-12-2012]

Trong hai tuần đầu tiên của tháng 12 năm 2012, các học viên ở Châu Âu đã đến thăm ba quốc gia trên bán đảo Balkan, bao gồm Albania, Montenegro, và Macedonia. Họ nói với người dân về Pháp Luân Công và việc môn tu luyện này bị đàn áp ở Trung Quốc như thế nào.

Khách du lịch bày tỏ sự ủng hộ với Pháp Luân Công.

Các học viên đến trung tâm thủ đô Tirana của Albani để giảng chân tướng và phân phát tờ rơi. Nhiều người qua đường hỏi: “Pháp Luân Công là gì?” và “Vì sao nó bị đàn áp ở Trung Quốc?” Sau khi biết sự thật, nhiều người cảm thấy căm phẫn và đã lên án sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Quảng bá Pháp Luân Công ở Tirana, thủ đô của Albania

Trong buổi chiều, các học viên đến Công viên Tirana Ocean để phân phát tờ rơi và biểu diễn các bài công pháp. Có nhiều người khách ở công viên đã rất vui vẻ nhận tài liệu. Một số người xem các bài công pháp một cách chăm chú, kể cả người trông coi công viên và sau đó ông ấy còn muốn các học viên dạy ông ấy các động tác.

Sau đó, một vị khách du lịch người Pháp đã đọc tờ rơi, anh ấy nhận ra rằng ĐCSTQ đối xử với Pháp Luân Công thật tàn tệ. Anh so sánh cuộc đàn áp Pháp Luân Công với cuộc đàn áp của đế chế La Mã đối với các tín đồ Cơ Đốc Giáo. Anh nói “Chân lý và chân tướng sẽ luôn chiến thắng tà ác”, anh nói thêm rằng anh khâm phục sự kiên trì của các học viên trong việc phản bức hại.

Giảng thanh chân tướng ở nước Cộng hòa Montenegro

Vào mùng 06 tháng 12, các học viên đến Podgorica, thành phố thủ đô của nước Cộng hòa Montenegro, để phân phát các tài liệu chân tướng. Ở đó, họ gặp một vị giám mục tên là John, đến từ một trong những nhà thờ Thiên Chúa Giáo lớn nhất trong khu vực.

Giám mục John bày tỏ sự căm phẫn cực độ đối với cuộc đàn áp tàn ác của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công. Ông nắm chặt nắm đấm, nói rằng: “Chủ nghĩa Cộng sản dạy người ta không tin vào Thần; nó truyền dạy thuyết vô thần, khiến người ta trở nên ngu ngốc. ĐCSTQ khiến người ta làm những điều tà ác. Hậu quả của các hành động của ĐCSTQ là đạo đức xuống dốc. Hơn nữa với cuộc sống công nghệ cao hiện đại hóa như hiện nay, người ta càng không tin vào Thần, và tinh thần bị ô nhiễm. Có thể thấy sự tụt dốc của xã hội trong tất cả các lĩnh vực, và loài người đang bị đẩy đến bờ vực diệt vong. Việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống là quá tà ác! Đây là một tội ác chống lại nhân loại và sẽ bị trời trừng phạt.”

Giới thiệu Pháp Luân Công thành phố cổ kính Budva, Montenegro

Vào ngày 09 tháng 12, các học viên đến thành phố ven biển xinh đẹp Budva. Sau khi treo băng rôn với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, các học viên đã biểu diễn các bài công pháp và phân phát tài liệu. Nhiều người tụ tập lại để xem các bài biểu diễn.

Một người khách rất thích nhạc luyện công và hỏi han về các bài công pháp. Anh mấy lần nói với các học viên rằng anh ấy cảm thấy rất vinh hạnh khi thấy Pháp Luân Công có mặt ở đất nước mình, và anh ấy sẽ tìm hiểu thêm ở trên mạng Internet.

Một du khách trẻ đã xem biểu diễn các bài công pháp trong một lúc lâu. Sau khi hỏi về môn tu luyện và xin thông tin liên lạc, cô ấy nói rằng cô ấy sẽ học Pháp Luân Công ngay khi về nhà.

Vào buổi tối, các học viên đến thăm một vài doanh nghiệp Trung Quốc ở địa phương. Sau khi biết sự thật, một vài doanh nhân Trung Quốc đã quyết định thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Truyền rộng Đại Pháp ở Macedonia

Không lâu sau, các học viên đến từ Canada, Thụy Điển, và Áo đã đến thành phố thủ đô của Macedonia, Skopje, nhằm nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công.

Giới thiệu Pháp Luân Công ở Skopje, Macedonia

Vào buổi chiều ngày 11 tháng 12, các học viên đã đặt một chiếc bàn trước một bảo tàng ở Skopje; trưng bày các băng rôn, phân phát tài liệu, và biểu diễn các bài công pháp. Có khá nhiều người dân địa phương lấy các tài liệu, trong khi những người khác lặng lẽ xem biểu diễn các bài công pháp.

Một vài sinh viên dừng lại để hỏi các câu hỏi về các bài công pháp. Một người phụ nữ đang thăm bảo tàng, đã tìm đến các học viên nhờ âm thanh của nhạc luyện công. Sau khi cô ấy nhận một tờ tài liệu giảng chân tướng và hỏi vài câu hỏi, cô ấy nói rằng muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Khoảng một giờ sau, tuyết bắt đầu rơi. Mặc dù tay của các học viên gần như đã đông cứng vì lạnh, họ vẫn động viên nhau trân quý cơ hội hiếm có này. Do vậy, họ tiếp tục phân phát tờ rơi và nói chuyện với mọi người. Sự kiên trì của họ đã làm xúc động trái tim người dân. Một vài người chụp ảnh họ, trong khi những người khác hỏi liệu họ có thể chụp ảnh với các học viên được không.

Vào 11 giờ trưa ngày 12 tháng 12, các học viên tới thăm Bộ Văn hóa Macedonia. Giám đốc văn phòng Bộ Văn hóa và một số đồng nghiệp của ông, đã chăm chú lắng nghe các học viên giới thiệu Pháp Luân Công và giải thích sự thật về cuộc đàn áp ở Trung Quốc.

Các viên chức đã bị sốc bởi tội ác chống lại loài người và tình nguyện phân phát tờ rơi cho tất cả các thành viên của Bộ.

Sau khi cuộc gặp mặt kết thúc, các học viên đến một nhà hàng của người Hoa và giải thích cho chủ nhà hàng và các nhân viên lý do vì sao họ nên thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Người chủ nhà hàng có vẻ rất xúc động và liên tục nói “Cảm ơn các bạn, cảm ơn các bạn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/21/在阿尔巴尼亚、黑山、马其顿介绍法轮功(图)-266808.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/2/136910.html

Đăng ngày 7-1-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share