[MINH HUỆ 14-08-2008] Vào lúc 1:30 chiều ngày 10 tháng 8 năm 2008, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc diễu hành ở Makuhari, Chiba để giới thiệu vẻ đẹp và sự tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp và kêu gọi người dân Nhật Bản giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

2008-8-13-japan-01--ss.jpg

2008-8-13-japan-02--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công diễu hành ở Makuhari, Chi ba để giới thiệu vẻ đẹp và sự tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp và kêu gọi chấm dứt bức hại.

Cuộc diễu hành bắt đầu từ công viên Makuhari với Đoàn nhạc Tian Guo đi trước, theo sau là các sinh viên trường Minh Huệ và các học viên cầm biểu ngữ có dòng chữ: “ ĐCSTQ tan rã và dừng cuộc bức hại”, “Pháp Luân Đại Pháp phố truyền khắp trên thế giới”, “Pháp Luân Đại Pháp tốt”, và “Chân Thiện Nhẫn” bằng cả tiếng Trung và tiếng Nhật.

Có nhiều toà nhà cao tầng và trung tâm thương mại ở Makuhari, một thành phố hiện đại. Trung tâm triển lãm quốc tế Makuhari được đặt ở đây, và những cuộc triển lãm và hội thảo cũng thường xuyên được tổ chức ở đây. Đây là lần đầu tiên các học viên Pháp Luân Công diễu hành ở Chiba.

Cuộc diễu hành đã đi qua những vùng thị trấn và kéo dài khoảng 1 giờ. Ban nhạc đã thu hút nhiều người qua đường đứng lại và xem. Một vài khán giả bắt đầu đọc tờ bướm làm sáng tỏ sự thật ngay khi họ nhận được nó. Nhiều người đã bị sốc khi nhìn thấy những bức ảnh vạch trần cuộc bức hại các học viên của ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/8/14/184058.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/8/16/99889.html
Đăng ngày 21-8-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share