Bài của Trịnh Tình ở Vienna,  Áo

[MINH HUỆ 03-10-2012] Wiener Stadtpark tọa lạc ở trung tâm thành phố Vienna, Áo và là một địa điểm du lịch nổi tiếng. Mỗi ngày, du khách từ khắp nơi trên thế giới đến công viên này để chụp ảnh với bức tượng của Johann Strauss ở gần lối vào của công viên. Bức tượng vàng này là bức tượng được chụp ảnh nhiều nhất ở Vienna. Tại chính công viên này, có một nhóm các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã luyện công hàng ngày ở đó trong suốt hơn mười năm qua.

Khách du lịch Trung Quốc xem các học viên luyện công và đọc tờ giới thiệu tại Wiener Stadtpark, Vienna

Wiener Stadtpark là một trong những công viên yêu thích của người dân địa phương. Năm 2001, các du khách đã chú ý tới sự xuất hiện của một nhóm mới trong công viên. Họ là những người Trung Quốc và Tây phương, và các động tác của họ thật uyển chuyển và an hòa. Từ những tờ rơi mà họ phát, người dân Áo biết được rằng đó là Pháp Luân Công, một môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Cho đến nay, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã luyện công ở công viên này hơn mười năm. Lúc đầu, điểm luyện công chỉ có hai học viên là Melanie và con trai của bà, anh Alex. Lúc đó, Melanie mới học Pháp Luân Công và cảm thấy thoải mái hơn khi tập ở ngoài trời. Ngoài ra, ở công viên, bà có thể gặp được nhiều du khách đến từ Trung Quốc đại lục. Bà muốn người dân Trung Quốc nhìn thấy bà và biết rằng, ở một nước phương Tây, người ta có thể tự do tìm hiểu và tập luyện Pháp Luân Công, và người phương Tây cũng thích Pháp Luân Công.

Melanie không phải là người nói nhiều, nhưng bạn hầu như có thể luôn thấy bà quảng bá về Pháp Luân Đại Pháp bằng nhiều cách khác nhau. Bà rất nghiêm túc và tự hào về những việc mình làm. Bà thường luyện công từ thứ Hai đến thứ Sáu trong công viên và mang theo các tờ rơi bằng cả tiếng Đức và tiếng Trung .

Melanie đang tập Pháp Luân Công ở Wiener Stadtpar

Melanie kể về việc bà đã trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp như thế nào. Con trai bà, anh Alex, đã nói với bà về Pháp Luân Công, nhưng ban đầu bà đã không chú ý đến nó. Một ngày, Alex nói với bà rằng anh định đi công viên Thắng Lợi ở thành phố Trường Xuân, Trung Quốc, nơi mà Sư phụ Lý Hồng Chí đã truyền dạy Pháp Luân Công lần đầu tiên. Anh muốn nói với người dân Trung Quốc rằng Pháp Luân Công là tốt. Melanie đã không hiểu tại sao anh cần phải làm điều đó.

Khi anh quay về một vài ngày sau đó, bà nhìn thấy cả hai bàn tay của anh bị thâm tím vì còng tay quá chặt và quần áo của anh đã bị xé rách bởi cảnh sát Trung Quốc. Bà đã rất ngạc nhiên, và bà muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Alex đã đưa bà cuốn Chuyển Pháp Luân và nói với bà rằng tất cả các câu trả lời đều nằm trong cuốn sách. Sau đó, bà đã bắt đầu học Pháp Luân Công và bắt đầu con đường tu luyện của mình.

Điều gì đã xảy ra với Alex ở Trung Quốc? Anh đã nghỉ tại một khách sạn ở thành phố Trường Xuân. Anh bật TV lên và ngay lập tức thấy các chương trình vu khống Pháp Luân Đại Pháp. Anh đã ra khỏi phòng của mình và phân phát tờ rơi giảng chân tướng cho các nhân viên khách sạn. Các tờ rơi được viết bằng tiếng Trung và được in ở Áo. Các tờ rơi giải thích Pháp Luân Công là gì và phơi bày sự dối trá mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bịa đặt để bôi nhọ Pháp Luân Công. Sau đó, anh đã đến công viên Thắng Lợi và phát các tờ rơi cho người dân địa phương. Khi trở về khách sạn, hàng chục sĩ quan cảnh sát mặc thường phục đang đợi sẵn anh. Anh đã bị bắt giữ, đánh đập, và bị trục xuất về Vienna.

Melanie đến giờ đã hiểu sự tàn bạo của cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc và hiểu lý do tại sao con trai bà muốn tới Trung Quốc.

Melanie đã tu luyện Pháp Luân Công được hơn mười năm. Giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đã trở thành một phần trong cuộc sống của bà. Ngoại trừ việc chăm sóc cháu gái, bà dành rất nhiều thời gian để giảng chân tướng và kêu gọi tất cả các tầng lớp xã hội giúp chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Rene, một học viên Tây phương, có một câu chuyện khác. Rene mới 23 tuổi khi anh học Pháp Luân Công ở Wiener Stadtpark vào năm 2006. Lúc đó, anh mới bị mất việc làm, anh và bạn bè của mình đang sống bên lề của xã hội. Vì thất vọng về xã hội, anh đã đắm mình trong những buổi tiệc rượu và các chất kích thích và đã vi phạm pháp luật hết lần này đến lần khác. Sống một cuộc sống phóng túng như vậy, sức khỏe của anh dần giảm sút và anh trở nên rất gầy yếu.

Tu luyện Pháp Luân Công đã đem lại cho Rene một cuộc sống mới

Một lần, trong khi lướt mạng, Rene đã xem về vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc và đọc một số báo cáo về cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Anh muốn biết Pháp Luân Công là gì, do đó, anh đã liên lạc với một học viên địa phương và bắt đầu luyện công trong công viên. Trước khi tập Pháp Luân Công, anh đã học một số môn khí công và võ thuật Trung Hoa. Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, anh đã nhận ra đó là những gì anh vẫn luôn tìm kiếm.

Hai tuần sau khi đắc Pháp, Rene đã bỏ uống rượu, hút thuốc lá, và nhiều thói quen xấu. Ngay sau đó, cân nặng của anh đã trở lại bình thường. Tuân theo nguyên lý của Chân – Thiện – Nhẫn, cuộc sống của Rene cũng đã thay đổi. Anh đã tham dự một khóa đào tạo nghề và tìm được một công việc vừa ý. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh đã gặp một nữ học viên đắc Pháp cùng thời điểm tại cùng công viên với anh, và người đó sau này đã trở thành vợ anh.

Rene đã tập Pháp Luân Đại Pháp sáu năm. Anh nói rằng Pháp Luân Công đã thay đổi anh từ một thanh niên bất mãn thành một người kiên định đi theo những nguyên lý của Chân – Thiện – Nhẫn và làm theo những yêu cầu của Pháp mỗi ngày. Anh cũng muốn giảng chân tướng cho tất cả mọi người anh gặp cho đến khi cuộc bức hại này kết thúc. Tất nhiên, đây cũng là mong muốn của tất cả các học viên ở Wiener Stadtpark, bao gồm cả các học viên Trung Quốc và các học viên Tây phương.

Hơn mười năm qua, công viên này đã là một nơi dành cho những người có tiền duyên đến học Pháp Luân Công. Đây cũng là một cơ hội cho các du khách Trung Quốc tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công. Nhiều du khách Trung Quốc đã thích thú đọc các tấm bảng trưng bày và chụp ảnh các học viên Pháp Luân Công đang luyện công trong công viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/3/维也纳的城市公园炼功点(图)-263621.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/5/135721.html

Đăng ngày 16-10-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share