[MINH HUỆ 10 – 09 – 2012] Ngày 08 tháng 09, Mã Xuân Mai, một học viên Pháp Luân Công từ Washington DC, đã kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc, và kêu gọi trợ giúp giải cứu em gái mình, cô Mã Xuân Linh, bị bắt ở Trung Quốc vì luyện Pháp Luân Công. Bất chấp trời mưa, các học viên Pháp Luân Công ở Washington D.C. đã tham gia  thỉnh nguyện để hỗ trợ cô Mã Xuân Mai.

Cô Mã Xuân Linh là một người nhân viên kinh doanh tại một công ty bảo hiểm tại Đại Liên, Trung Quốc. Cô bị bắt vào ngày 29 tháng 08, năm 2012, bởi các cán bộ từ Đồn công an Zhanbei ở Đại Liên. Công an đã lục soát nhà của cô, và lấy đi hai máy tính, một máy in, ba điện thoại di động, và tất cả các sách và tài liệu Pháp Luân Công trong nhà của cô. Mã Xuân Linh hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam Diêu Gia.

Cô Mã Xuân Linh

Cô Mã Xuân Linh trưng bày giải thưởng nhân viên gương mẫu của cô tại một công ty bảo hiểm ở Đại Liên.

Học viên Pháp Luân Công từ Washington DC tập hợp trong mưa để hỗ trợ những nỗ lực giải cứu em gái mình  của cô Mã Xuân Mai

Ngày 05 tháng 09, cô Mã Xuân Linh đã bị công an đánh đập tàn bạo. Cô bị thương và bị chuyển từ trại tạm giam Kim Gia Nhai đến trại tạm giam Diêu Gia. Công an nói rằng họ đánh cô bởi vì các thành viên  gia đình cô phơi bày vụ bắt giữ cô trên internet. Chồng của cô Mã Xuân Linh cũng bị đưa đến đồn công an để thẩm vấn, và đã được phóng thích bốn giờ sau đó.

Cha mẹ của Mã Xuân Linh, vốn sống ở tỉnh khác, đã đến thăm cô, nhưng trại tạm giam không cho họ vào.

Bối cảnh

Cô Mã Xuân Linh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1995. Cô đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào tháng 04 năm 1999, và bị bắt. Cô bị giữ tại trại tạm giam Liêu Nguyên. Sau một tháng và bị buộc phải trả 6000 nhân dân tệ, cô được thả.

Ngày 18 tháng 07, năm 1999, Mã Xuân Linh và chồng cô (không phải là một học viên, nhưng ủng hộ Pháp Luân Công) đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, và bị các viên chức cảnh sát từ đồn công an Xiuyue ở Đại Liên bắt. Sau khi bị giữ tại trại tam giam Diêu Gia trong 64 ngày, Mã Xuân Linh đã bị chuyển đến trại lao động Mã Tam Gia khét tiếng, và bị giam giữ ở đó trong một năm. Chồng của cô đã bị giam giữ trong 66 ngày. Sau khi bị buộc phải trả 7000 nhân dân tệ, anh đã được phóng thích, nhưng anh bị mất việc làm.

Chị gái của Mã Xuân Linh, Mã Xuân Mai, đến Mỹ cách đây hai năm. Trước khi rời khỏi Trung Quốc, Mã Xuân Mai đã bị bắt bốn lần, và bị giam giữ tại một trại lao động trong bốn năm. Trong trại lao động, cô đã bị tra tấn tàn bạo. Chế độ Cộng sản đã buộc chồng cô ly dị cô.

Một cô em gái khác trong gia đình họ Mã cũng bị bắt. Cô phải rời khỏi nhà để tránh bị đàn áp, và vẫn phải sống tha hương để tránh bị bắt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/10/大连优秀销售员被绑架-姐姐海外呼救(图)-262641.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/14/135421.html

Đăng ngày: 18-9-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share