Bài của Thư Tuệ từ Đan Mạch

[MINH HUỆ 12-09-2012] Nằm ở phía đông của bán đảo Jutland, Aarhus là thành phố lớn thứ hai của Đan Mạch với nền giáo dục giàu tính văn hóa và là trung tâm hàng hải. Lễ hội Aarhus là một sự kiện văn hóa kéo dài một tuần với các buổi hòa nhạc, các màn biểu diễn trên sân khấu, các bài diễn thuyết, trình diễn thời trang, hội chợ thực phẩm và hàng tiêu dùng. Được tổ chức trong thời tiết ôn hòa và dễ chịu ngay trước mùa thu, đây là lễ hội lớn nhất ở Aarhus. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia vào sự kiện này hàng năm kể từ năm 2001.

Lễ hội Aarhus lần thứ 47 với chủ đề “Thế giới rộng lớn” nhằm thúc đẩy nền văn hóa phong phú và đa dạng hài hòa trên toàn thế giới. Tại sự kiện này, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã giới thiệu những nguyên lý của Chân – Thiện – Nhẫn và biểu diễn môn tu luyện cả thân và tâm truyền thống của phương Đông.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia “Lễ hội Aarhus” kéo dài một tuần ở Đan Mạch

Du khách nói chuyện với một học viên Pháp Luân Công về cuộc bức hại ở Trung Quốc

Ngày 08 tháng 09, các học viên Pháp Luân Công dựng các biểu ngữ dọc theo con phố đi bộ nhộn nhịp ở trung tâm thành phố Aarhus cùng với những bức hình minh họa sự phổ biến của Pháp Luân Công trên khắp thế giới, và cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Nhiều du khách đã hỏi tại sao chính quyền Trung Quốc đàn áp một nhóm người ôn hòa. Khi được biết rằng ĐCSTQ không thể dung thứ cho một nhóm người tin vào Chân – Thiện – Nhẫn vì sự cai trị độc tài của nó vốn dựa trên dối trá và bạo lực, nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ Pháp Luân Công. Một vị linh mục nói: “Chính quyền Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công, thậm chí còn mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công trong khi họ vẫn còn sống để bán lấy lợi nhuận! Thật là một tội án tày đình! Nếu bạn đến đó đầu tư, chẳng phải là bạn đang tiếp tay cho cái ác sao?

Một sinh viên chuyên ngành Khoa học Chính trị tại Đại học Aarhus đã nói chuyện với một học viên khá lâu và đã được giải đáp tất cả các câu hỏi. Một thanh niên khác đến từ Iran đã nhận một tờ rơi và nói với một học viên: “Tôi ủng hộ các bạn. Tôi biết một chính phủ độc tài sẽ thực hiện đủ loại tội ác“.

Một cặp vợ chồng đến từ Tây Tạng nói rằng họ biết ĐCSTQ rất tàn nhẫn và đã đàn áp người Tây Tạng, Pháp Luân Công cũng như các nhóm người khác. Điều tàn ác nhất là việc mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công. Sau khi những tội ác của Bạc Hy Lai và Cốc Khai Lai bị phanh phui, họ đã biết về nhiều tội ác nham hiểm đang diễn ra ở Trung Quốc. Họ cho biết họ rất quan tâm đến Trung Quốc và hy vọng chính quyền cộng sản sẽ sớm sụp đổ.

Những người đến từ Trung Quốc giờ đã sẵn sàng nói chuyện với các học viên Pháp Luân Công, bởi họ không còn bị lừa dối bởi tuyên truyền của chính quyền cộng sản. Một phụ nữ trẻ người Trung Quốc đã đến gần một học viên và bắt chuyện với cô ấy. Trước khi rời đi, cô đã lấy một số tài liệu về sự tra tấn của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công và hứa sẽ đọc chúng sau đó.

Một số người dân địa phương muốn học các bài công pháp và yêu cầu các học viên dạy họ ngay tại đó, trong khi nhiều người khác hỏi về địa điểm mà họ có thể học các bài công pháp trong tương lai.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/12/丹麦奥尔胡斯文化周-法轮功学员传播真相(图)-262715.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/13/135407.html

Đăng ngày: 18-9-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share