[MINH HUỆ 09 – 09 – 2012] Ngày 05 tháng 09, Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp tại trường Đại học Arizona đã tham gia ngày hội các tổ chức sinh viên của kỳ học mùa thu. Đó là một ngày nắng đẹp, và sự kiện đã thu hút nhiều sinh viên.

Các sinh viên là học viên [Pháp Luân Công] đã dựng gian trưng bày của họ vào sáng sớm, và chẳng mấy chốc đã thu hút nhiều nhóm sinh viên. Họ nói với các sinh viên Pháp Luân Đại Pháp là gì, cũng như các nguyên lý và lợi ích của môn tu luyện này. Họ cũng giải thích về cuộc đàn áp đang diễn ra ở Trung Quốc và kêu gọi sự ủng hộ nhằm chấm dứt cuộc đàn áp.

Gian trưng bày của Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp

Một sinh viên quốc tế người Trung Quốc đã chụp một số hình ảnh gian trưng bày của Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp bằng điện thoại di động của mình, và nói: “Tôi sẽ nói với những người thân trong gia đình của tôi ở Trung Quốc rằng người dân có thể tự do tập luyện Pháp Luân Công ở Mỹ”. Sau đó, có ba cô gái người Trung Quốc đến và dùng ô che kín mặt khi nhìn vào gian hàng. Một học viên sau đó nói với họ rằng Pháp Luân Công là hợp pháp và được chào đón ở Mỹ và họ không cần phải sợ. Họ lắng nghe lời giải thích của học viên và nhận các tài liệu giảng chân tướng. Sau một lúc, một nhóm sinh viên quốc tế người Trung Quốc đến, và họ nói với các học viên: “Chúng tôi đã truy cập các trang web Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc bằng cách sử dụng phần mềm đặc biệt để vượt qua phong tỏa internet. Các bạn có cuốn Cửu Bình không?” Sau khi nhận được các tài liệu, họ đã rất háo hức để đọc chúng.

Một sinh viên người Mỹ gốc châu Á đến từ phía Đông [nước Mỹ] đến đây để du lịch. Anh nói anh đã tới nhiều thành phố lớn, ở đó anh đã vài lần nhìn thấy các đoàn diễu hành Pháp Luân Công. Anh cũng đã tìm hiểu thêm trên mạng. Anh hỏi: “Pháp Luân Công có phải là một tôn giáo không? Tại sao Đảng Cộng sản đàn áp họ nếu họ chỉ luyện các bài công pháp cùng nhau và tại sao họ {ĐCSTQ} mổ cướp nội tạng từ các học viên?” Một học viên trả lời tất cả các câu hỏi của anh ấy, và cuối cùng anh ấy đã hiểu rõ tình hình. Anh nói rằng anh sẽ tìm một điểm luyện công ở thành phố của anh ấy để tìm hiểu thêm.

Một nhân viên người Thái Lan của trường đại học đến gian trưng bày và rất quan tâm đến bản nhạc “Phổ Độ” đang được phát. Cô hỏi: “Bản nhạc thật hay, tôi cũng đang tìm một tổ chức đơn giản để tham gia. Tôi muốn tham gia tổ chức của các bạn, các bạn thu phí bao nhiêu vậy?”. Khi biết rằng câu lạc bộ hoàn toàn miễn phí, cô ây đã rất ngạc nhiên và nói rằng cô ấy sẽ đến học các bài công pháp tại điểm luyện công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/9/在亚利桑那大学社团博览会上传真相(图)-262598.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/13/135395.html

Đăng ngày: 18-9-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share