Bài viết của ký giả Minh Huệ Huang Kaili

[MINH HUỆ 21-7-2008] Ngày 20 tháng bảy, hàng trăm học viên Pháp Luân Công lập thành ‘bức tường thành của can đảm’ trên con đường Main tại Flushing, New York, để phơi bày sự tàn bạo của cuộc khủng bố Pháp Luân Công tại Trung quốc.

Yi Rong, một xướng ngôn viên cho các học viên Pháp Luân Công, nói rằng: “Đảng Cộng sản Trung Quốc đang khủng bố Pháp Luân Công từ 9 năm nay. Trong hai tháng qua, họ cả nới rộng sự khủng bố đến Mỹ quốc và các nơi khác. Họ tấn công các học viên Pháp Luân Công tại New York. Các học viên đã kiên trì làm sáng tỏ sự thật, và gần đây càng có nhiều người đã đứng ra ủng hộ các học viên. Những người này chặn đứng các xô xát các học viên hoặc cố phá hoại các gian hàng của các học viên. Họ cũng nói với các người gây rối rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc không được mừng đón tại Flushing. Một số người còn mang cho các học viên nước và hoa.”

2008-7-20-flushing-01--ss.jpg

2008-7-20-flushing-02--ss.jpg

2008-7-20-flushing-03--ss.jpg

2008-7-20-flushing-04--ss.jpg

2008-7-20-flushing-05--ss.jpg

2008-7-20-flushing-06--ss.jpg

2008-7-20-flushing-07--ss.jpg

Làm sáng tỏ sự thật tại Flushing

Yi Rong nói rằng sự khủng bố đã không làm cho các học viên chịu thua. Các cảnh sát viên đã bắt một số người mà tấn công các học viên. “Chúng tôi sẽ mang họ ra trước công lý, ” Yi Rong nói.

Các học viên Pháp Luân Công làm thành một ‘bức tường thành của can đảm’ tại Flushing. Họ phát ra các tài liệu làm sáng tỏ sự thật, và tổ chức một buổi đốt đèn tưởng niệm vào ban đêm trước Đại Sứ quán Trung quốc.

Ông Hu Ping đến Mỹ từ Thượng Hải cách nay bốn năm. Ông nói: “Tôi biết về sự khủng bố khi tôi còn ở Trung quốc. Từ ngày 17 tháng năm, tôi đã nhìn thấy rất nhiều sự tấn công các học viên Pháp Luân Công được điều khiển bởi Đảng Cộng sản tại Flushing. Chư vị có thể tưởng tượng sự khủng bố tại Trung quốc nghiêm trọng như thế nào khi chư vị nhìn thấy cách điên khùng mà họ hành động trên đất nước tự do này.”

Ông Hu nói: “Tôi cũng nhìn thấy sự hiền hòa của các học viên Pháp Luân Công. Họ không bao giờ chửi mắng lại hoặc tấn công lại. Tôi thật kính phục họ.” Ông nói thêm, “Tôi là một người Công giáo. Tại Trung quốc, người Công giáo cũng bị khủng bố, nhưng người Công giáo không có đứng lên để đòi quyền của họ như các học viên Pháp Luân Công làm. Vì vậy tôi thật kính phục Pháp Luân Công. Họ là nhóm duy nhất mà không chịu thua cho cộng sản và họ trở nên càng ngày càng mạnh mẽ hơn trong cuộc khủng bố.”

Ông nhắc lại hai lần: “Pháp Luân Công là hy vọng của Trung quốc.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/7/21/182450.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/7/24/99212.html
Đăng ngày 27-7-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share