Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Đức

[MINH HUỆ 21-01-2008] Ngày 20 tháng giêng 2008, khi các học viên Pháp Luân Công trước Lãnh sứ quán Trung Quốc tại Munich đang căng các băng vải, một học viên nói một cách cảm động, “Nó xảy ra mau quá. Con số những người thoái đảng cần phải cập nhật hoá luôn.” Chỉ cách nay hai tuần, khi các học viên tổ chức một cuộc hội tụ nơi đây để ủng hộ những người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên hệ của nó, con số những người thoái đảng là 30 triệu. Trong vòng hai tuần lễ, từ 30 đến 50 ngàn người đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên hệ của nó mỗi ngày.


Một gia đình được biết về sự tàn bạo của ĐCSTQ


Ký tên vào bản thỉnh nguyện để chấm dứt các sự tàn bạo của ĐCSTQ


Ủng hộ 30 triệu người thoái ĐCSTQ và phản đối chống sự bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ


Các băng vải và bàn mổ trình bày sự tàn bạo của ĐCSTQ cướp lấy nội tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống

Thời tiết êm ả rất có ý nghĩa cho nhiều người đi ra ngoài. Nhiều người trong họ dừng lại để đọc các băng vải bên ngoài toà lãnh sư Trung Quốc: “Ủng hộ 30 triệu người thoái ĐCSTQ”, “Chế độ Trung Cộng cắt lấy nội tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống” và các bảng khác. Cũng có một bàn giải phẫu tựa như đang cắt lấy nội tạng từ người còn sống. Dân chúng ngưng lại để đọc các tấm bảng và nói chuyện với các học viên Pháp Luân Công.

Học viên Pháp Luân Công Miller nói rằng qua các cuộc nói chuyện với dân chúng, ông thấy rằng nhiều người đã biết về các tội ác của ĐCSTQ. Một số đã nhìn thấy các sự phản đối tại toà lãnh sứ Trung Quốc trước đây, trong khi những người khác biết về sự bức hại qua các kênh truyền thông. Một số người có thân nhân và bạn bè làm việc tại Trung Quốc hoặc có làm ăn với Trung Quốc. Một số người nói rằng họ sẽ để cho bạn bè họ biết về sự bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, và nhiều người đã ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi sự chấm dứt các sự tàn ác của ĐCSTQ.

Một thương gia có đối tác làm ăn tại Trung Quốc bỗng đi ngang qua đó. Khi một học viên nói chuyện với ông, ông lúc đầu rất không thân thiện và nói rằng ông cảm thấy rằng Trung Quốc khá tốt. Sau khi nói chuyện sâu xa với Miller, ông cám ơn chân thành người học viên đã cho ông biết tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Một nhiếp ảnh gia làm việc cho một đài truyền hình nói rằng người bạn đồng sở của ông đang làm một cuộn phim cùng với Trung Quốc. Ông nói rằng ông phải nói với người đồng sở đó về cuộc bức hại. Một ông cụ lớn tuổi xin một bản thỉnh nguyện trắng để cho gia đình ông và bạn bè có thể ký tên vào để phản đối sự bức hại Pháp Luân Công.

Một cặp vợ chồng đọc kĩ các bảng trình bày. Khi một học viên mời họ ký tên vào bản thỉnh nguyện, người phụ nữ nói rằng họ vẫn còn đang suy xét. Họ đồng ý rằng sự bức hại vô cùng tàn bạo, nhưng họ muốn biết đầu tiên Pháp Luân Công là gì và vì sao chế độ Trung Cộng muốn bức hại Pháp Luân Công. Các học viên nói với họ rằng Pháp Luân Công là một đường lối tu luyện theo nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” và dạy người ta làm người tốt. Các học viên cũng nói với họ rằng các bài tập Pháp Luân Công được dạy miễn phí khắp thế giới. Sau khi nghe như vậy, người phụ nữ trở nên rất chú ý vì bà đã học một lớp khí công và rất đắt tiền. Các học viên nói với họ rằng vì Pháp Luân Công đi theo nguyên lý ‘Chân, Thiện, Nhẫn’, nó hoàn toàn không phù hợp với bản chất tà ác của ĐCSTQ. Đó là vì sao nó bị bức hại bởi chế độ Trung Cộng.

Khi các học viên nói với họ về Cửu Bình về Đảng Cộng sản và về bản chất tà ác của ĐCSTQ, cặp vợ chồng này gật đầu đồng ý. Người chồng nghĩ rằng vì lợi lộc kinh tế, chính phủ Đức đã làm ngơ trước sự bức hại. Một học viên Pháp Luân Công nói rằng tại Trung Quốc, người ta thường vây quanh, nhìn một tội ác xảy ra và không làm gì cả để ngăn chặn. Vì vậy khi các chính phủ làm như không nghe thấy các tội ác của ĐCSTQ, thì cũng vậy. Vậy dưới mắt của các Thần, tương lai của những quốc gia và dân chúng đó sẽ là gì? Căp vợ chồng đồng ý với điểm này của người học viên. Người con trai họ làm việc tại Trung Quốc, và họ xin một bản cửu bình về ĐCSTQ để cho nó. Họ chấm dứt bằng cách ký tên vào bản thỉnh nguyện và chúc tốt lành cho các học viên.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/1/21/170813.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/1/27/93713.html

Đăng ngày 18-4-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share