Bài viết của Thư Huệ ở Đan Mạch

[MINH HUỆ 20 – 06 – 2012] Trong chuyến thăm Đan Mạch của ông Hồ Cẩm Đào từ ngày 14 đến 16 tháng 06 năm 2012, các học viên Pháp Luân Công đã kêu gọi ông nắm bắt cơ hội lịch sử để chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công và truy tố Giang Trạch Dân và bè phái của ông ta về vai trò của họ trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Những người từ mọi tầng lớp xã hội đời sống ở Đan Mạch lại một lần nữa tập trung vào Trung Quốc, đặc biệt là cuộc đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công kéo dài 13 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Các đài truyền thông lớn ở Đan Mạch đã đưa tin về các hoạt động Pháp Luân Công, phỏng vấn và đưa tin về các học viên hiện đang sống ở Đan Mạch đã trải qua cuộc đàn áp khi họ còn ở Trung Quốc.

Một nhà báo từ tờ báo Ekstra Blad phỏng vấn một đại diện học viên Pháp Luân Công  trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Đan Mạch 

Các học viên tập công tại [quảng trường] Højbro Plads gần Tòa nhà Quốc hội Đan Mạch kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp

Tờ báo Đan Mạch Politiken phỏng vấn một học viên Pháp Luân Công bị bức hại tại Trung Quốc

Tờ báo Đan Mạch Politiken đã xuất bản một báo cáo dài vào ngày 15 tháng 06, kể về chuyện một học viên Pháp Luân Công 62 tuổi, bà Bảo Học Trân, hiện đang sống ở Copenhagen. Cuộc phỏng vấn, có tiêu đề “Bà Bảo Học Trân nhớ lại những ngưởi đã mất và bị giam giữ”, kể rằng bà Bảo bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1995. Căn bệnh dai dẳng đã hành hạ bà trong nhiều năm biến mất một cách kỳ diệu chỉ trong một thời gian ngắn. Nhưng khi Giang Trạch Dân [cựu lãnh đạo ĐCSTQ] cấm Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, cuộc sống bình thường của bà trở nên bế tắc. Vì chính bản thân bà đã trải nghiệm những lợi ích thể chất và tinh thần của việc tập Pháp Luân Công, bà đã cự tuyệt  từ bỏ tu luyện.

Bà bị bắt bất hợp pháp vào năm 2001 và bị kết án ba năm rưỡi tù giam. Bà đã bị giam giữ trong một nhà tù nữ ở Thượng Hải. Bà nói với nhà báo từ tờ Politiken: “Nhà tù Trung Quốc không phải là nơi để ở. 18 người chen chúc trong một phòng tù 10 mét vuông, và chúng tôi phải dành một chỗ làm nơi đi vệ sinh. Chúng tôi ngủ dưới đất vào ban đêm, và chúng tôi thậm chí không thể duỗi thẳng chân. Chúng tôi bị bắt ngồi xổm vào ban ngày nếu chúng tôi không làm lao động nặng.”

Bà Bảo Học Trân được thả vào tháng 10 năm 2004, nhưng bà vẫn bị cảnh báo và đe dọa không được tiếp tục tập luyện Pháp Luân Công. Các quan chức chính quyền địa phương tạo ra đủ loại khó khăn cho bà. Sau nhiều khó khăn, bà cuối cùng đã lấy được hộ chiếu và đến Đan Mạch. Bà được phép tị nạn ở Đan Mạch.

Kênh tin tức của đài truyền hình Đan Mạch DR phỏng vấn học viên bị bức hại

Kênh tin tức của đài truyền hình Đan Mạch DR đã thực hiện một chuyến đi đặc biệt đến nơi cư trú của bà Bảo Học Trân để phỏng vấn bà vào ngày 14 tháng 06. Bà đã mô tả việc điều trị vô nhân đạo và lạm dụng thân thể mà bà đã trải qua trong nhà tù của ĐCSTQ. Bà nói trong nước mắt: “Bây giờ tôi đã được tự do, tôi rất hạnh phúc. Tôi có thể tự do tập công ở Đan Mạch, và có thể nói chuyện với các bạn như thế này, nhưng tôi không thể làm điều này ở Trung Quốc. ” 

Bà Bảo Học Trân hy vọng rằng các phương tiện truyền thông và Chính phủ Đan Mạch sẽ kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công trong chuyến thăm Đan Mạch của ông Hồ Cẩm Đào.

Đài phát thanh Đan Mạch “Radio24syv” phỏng vấn người phát ngôn của Pháp Luân Công

Một đài phát thanh mới được thành lập tại Đan Mạch, Radio24syv, phỏng vấn người phát ngôn của  Pháp Luân Công, ông Benny Brix trên chương trình Thời sự lúc 8 giờ. Chương trình bắt đầu với nhạc  “Phổ Độ” của Pháp Luân Công, và đã có phần giới thiệu đặc biệt về Pháp Luân Công cho thính giả.  Ông Brix nói với thính giả rằng các nguyên tắc tu luyện của Pháp Luân Công là Chân-Thiện-Nhẫn, rằng Pháp Luân Công đã được phổ biến và tập luyện bởi người dân tại hơn 100 quốc gia. Hàng triệu học viên đã nâng cao tiêu chuẩn đạo đức của họ và đạt được các lợi ích sức khỏe.

Khi người giới thiệu chương trình hỏi lý do tại sao ĐCSTQ lại đàn áp một nhóm tu luyện hòa bình như vậy, ông Brix cho biết rằng, đó là bởi vì Giang Trạch Dân sợ việc Pháp Luân Công được đón nhận một cách nhanh chóng trên toàn Trung Quốc. Ông ta không thể chịu đựng được khi nhìn thấy người dân nâng cao các tiêu chuẩn đạo đức của họ và trở thành người tốt hơn, và do đó khăng khăng phát động chiến dịch đàn áp.

thỉnh nguyện ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công gây ấn tượng với giới truyền thông Đan Mạch

Các học viên Pháp Luân Công từ Đan Mạch và các nước láng giềng đã tụ họp tại Copenhagen vào ngày 15 tháng 06. Từ sáng đến tối, họ đứng trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Quảng trường Tòa thị chính ở trung tâm thành phố, và trên [quảng trường] Højbro Plads gần Tòa nhà Quốc hội Đan Mạch, nơi các quan chức Đan Mạch tổ chức tiệc chiêu đãi ông Hồ Cẩm Đào. Các học viên nói với người dân Đan Mạch và Chính phủ sự thật về Pháp Luân Công và kêu gọi ông Hồ Cẩm Đào chấm dứt cuộc đàn áp và đưa Giang Trạch Dân cùng bè phái của ông ta ra công lý vì vai trò của họ trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Vào buổi tối, các học viên thắp nến tưởng niệm các học viên đã chết vì cuộc đàn áp ở Trung Quốc.

Đài truyền hình Đan Mạch TV2 đã đến tận nơi để đưa tin về cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của các học viên. Phát ngôn viên Pháp Luân Công người Đan Mạch, ông Benny Brix nói rằng học viên Pháp Luân Công ở Đan Mạch đã hành động để chấm dứt cuộc đàn áp một cách ôn hòa trong 13 năm. Họ hy vọng rằng Chính phủ Đan Mạch và các kênh truyền thông sẽ lắng nghe mối quan tâm của họ và nhận ra rằng các học viên Pháp Luân Công là ôn hòa và có lý trí. Ông Brix chỉ các học viên đang thiền định và nói, “Vẻ ôn hòa như vậy xuất phát từ trái tim sâu thẳm của các học viên, cho dù có gặp vấn đề hay rắc rối nào đi nữa, chúng tôi cũng sẽ tìm được một giải pháp tốt. Chúng tôi không hướng ra bên ngoài để đổ lỗi cho người khác.” Phóng viên truyền hình cảm động và chân thành nói,“Các bạn là niềm hy vọng cho tương lai của nhân loại.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/6/20/胡锦涛访问丹麦-主流媒体聚焦法轮功(图)-259155.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/6/22/134082.html

Đăng ngày: 30-6-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share