Bài của Xueli, phóng viên báo Minh Huệ ở Đức

[MINH HUỆ 05-06-2012] Các học viên Pháp Luân Công đã tham gia cuộc Diễu hành lễ hội văn hóa thường niên của Bielefeld vào ngày 02 tháng 06 năm 2012. Đoàn nhạc Tian Guo, đội tàu nhỏ và đội múa quạt được một trăm nghìn khán giả vui mừng chào đón. Bất cứ nơi nào đoàn Pháp Luân Công đến là có tiếng vỗ tay không ngừng.


Đây là lần đầu tiên Đoàn nhạc Tian Guo Châu Âu tham gia cuộc Diễu hành lễ hội văn hóa ở Bielefeld


Màn múa quạt được mọi người yêu thích


Biểu diễn bài công pháp số năm

Bielefeld là một thành phố có các trường đại học trong khu vực North Rhine – Westphalia của Đức. Trong những năm gần đây, số lượng sinh viên Trung Quốc ở nước ngoài đã tăng lên, và các học viên Pháp Luân Công địa phương đã đăng ký tham gia Diễu hành lễ hội văn hóa lần thứ 16 để thể hiện sự tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Người bảo trợ địa phương đã hiểu rằng các học viên Pháp Luân Công muốn giới thiệu những giá trị của Chân- Thiện- Nhẫn và dùng những cách thức ôn hòa và lý trí để phản đối cuộc bức hại. Ông đã nhắc lại:“Chân, Thiện và Nhẫn chính là những gì chúng tôi muốn.”

Một ngày đẹp trời với ánh nắng mặt trời tươi sáng và những làn gió nhẹ, cư dân địa phương đã chọn những vị trí đẹp dọc theo tuyến đường diễu hành. Họ cũng rời khỏi một vài chỗ ngồi ở hàng đầu tiên gần hè đường, hoặc tập trung thành những nhóm nhỏ hai hay ba người để uống nước và trò chuyện trong khi chờ đợi. Vào 02 giờ chiều, đoàn diễu hành bắt đầu từ đường Melanchton và đi qua thị trấn cổ và mới của Bielefeld. Hai bên đường chật cứng người. Đoàn nhạc Tian Guo châu Âu trong trang phục truyền thống độc màu trắng và xanh, theo sau là con thuyền màu vàng với các học viên đang biểu diễn các bài công pháp nhẹ nhàng chậm rãi trên đó. Đội múa quạt trong trang phục màu hồng, đẹp và thuần khiết, vẫy những chiếc quạt bằng lụa, làm cho khán giả khoan khoái. Ở phía sau là một đoàn với những biểu ngữ lớn phơi bày nạn mổ cắp nội tạng từ những học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ.

Đây là lần đầu tiên mọi người thấy Đoàn nhạc Tian Guo, và họ đã đánh giá cao màn biểu diễn và trang phục truyền thống của đoàn nhạc. Đây là lần đầu tiên một số người biết rằng các học viên Pháp Luân Công bị bức hại, và họ đã bị sốc khi biết về những hành động tội ác của ĐCSTQ trong cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Dưới đây là một số nhận xét từ khán giả:

“Màn múa quạt thật tuyệt vời, tinh tế.”

“Tôi rất thích trang phục của đoàn nhạc, đặc biệt là màu xanh.”

“Màu sắc thực sự đẹp, và nổi bật, đây là lần đầu tiên tôi thấy một nhóm như vậy. Tôi biết ĐCSTQ sợ hãi và sẽ đàn áp bất kỳ một nhóm tinh thần nào. Tôi đã sống trong một quốc gia cộng sản trước đây, và tôi có thể tưởng tượng ra điều gì đang diễn ra ở Trung Quốc.”

“Kể từ khi ĐCSTQ lên nắm quyền, họ đã nhổ tận gốc tất cả các truyền thống, phải không?”

“Những bản nhạc của họ làm cho tôi cảm thấy rất thoải mái.”

“Nhìn họ rất trầm tĩnh, tôi có thể cảm thấy sự tĩnh lặng của họ.”

Một phụ nữ phương Tây sau khi biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ đã nói: “Mổ cắp nội tạng sống, thật quá khủng khiếp.”

Một phụ nữ Tây phương độ 30 tuổi đã nhìn thấy biểu ngữ phơi bày việc mổ cắp nội tạng sống của ĐCSTQ. Ban đầu cô không thể hiểu tại sao một cuộc diễu hành đẹp như vậy lại trưng bày những hình ảnh khủng khiếp như thế. Sau khi biết rằng thảm kịch trong thế giới hiện đại này đang diễn ra dưới sự kiểm soát của ĐCSTQ, cô đã thở dài, ngừng lại và nói: “Tất cả mọi người có quyền biết sự thật, hãy để cho mọi người được biết.”

“Tôi thích nhóm này, bởi vì… họ chú trọng Chân, Thiện và Nhẫn.”

“Tôi thích nhóm Pháp Luân Công. Họ khiến tôi bình tâm mà suy tưởng đặc biệt là ba chữ: Chân, Thiện và Nhẫn. Tôi thực sự thích nó. Tôi cũng thích xem họ ngồi thiền.” Sau khi người đàn ông này hiểu thêm Pháp Luân Công là gì, ông đã liên tục cảm ơn. “Tôi cảm thấy (những giá trị) mà họ tin theo là tốt. Chúng ta cần những giá trị truyền thống. Con người không bao giờ ngừng theo đuổi những ham muốn. Nhưng cuối cùng họ nhận biết được không biết bản thân mình đang theo đuổi cái gì.”

Một người đàn ông lớn tuổi nói sau khi biết sự thật: “Công chúng thật sự cần thức tỉnh về những gì ĐCSTQ đã làm. Chính quyền cộng sản Trung Quốc đang chống lại và đàn áp những người bất đồng chính kiến – những điều như vậy phải được phơi bày nhiều hơn.”

“Sự trầm tĩnh của họ đã làm tôi xúc động sâu sắc, nó thật hài hòa.”

“Tôi thích nhóm Pháp Luân Công, những gì họ đã thể hiện khiến mọi người suy tư”

“Đây là lần đầu tiên tôi thấy Đoàn nhạc Tian Guo. Họ rất mạnh mẽ, đầy màu sắc. Chúng tôi vừa mới hỏi đó là ban nhạc gì, chúng tôi thực sự muốn biết.”

“Đây là lần đầu tiên tôi thấy đoàn nhạc này. Đáng chú ý, thật tuyệt.”

“Chúng tôi không chỉ muốn thấy những điều tốt đẹp, mà chúng tôi còn muốn hiểu những điều ghê tởm, xấu xa đang diễn ra.”

“Tôi rất xúc động. Họ rất tập trung, nó khiến tâm hồn tôi vui vẻ. Những điệu múa rất đẹp.” Một phụ nữ đã hiểu sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ và nói:“Tôi rất vui vì biết được rất nhiều điều hôm nay, đặc biệt là những vấn đề về Trung Quốc và nhân quyền. Họ thể hiện việc kháng cự cuộc bức hại bằng một cách đẹp như vậy quả là tuyệt.” Một tràng trai trẻ đi cạnh một học viên cầm một biểu ngữ và đi theo anh qua một vài đường phố. Khi đoàn diễu hành dừng lại, anh đã hỏi:“Biểu ngữ của bạn đề Pháp Luân Đại Pháp – một con đường tu luyện cả thân và tâm. Tôi có thể học nó ở đâu?”
——————————————————
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/6/5/德国学员参加比勒菲尔德文化节游行-传播真相-258544.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/6/9/133878.html

Đăng ngày 26-6-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share