[MINH HUỆ 13 – 06 – 2012] Đoàn nhạc Tian Guo ở Vancouver đã tham gia Cuộc diễu hành Gấu Teddy hàng năm ở Coquitlam, ngay bên ngoài Vancouver, BC, vào ngày 10 tháng 06 năm 2012. Người dân thuộc mọi lứa tuổi xếp hàng trên đường phố để xem 65 nhóm tham gia diễu hành và biểu diễn. Một khán giả nói rằng Đoàn nhạc Tian Guo gây xúc động trái tim anh, nâng đỡ tâm hồn anh và đem lại cho anh niềm vui.

Đoàn nhạc Tian Guo ở Vancouver đã giành vị trí quán quân trong hạng mục dành cho các nhóm diễu hành

Captain Ed (trái) và ông MacDonald (phải) ngưỡng mộ Đoàn nhạc Tian Guo và chụp ảnh với một thành viên ban nhạc

“Đoàn nhạc Tian Guo Pháp Luân Đại Pháp đang đến!”

Được mời và trao tặng Giải thưởng hàng năm

Bà Yang, người phụ trách Đoàn nhạc Tian Guo Vancouver, cho biết:“Đoàn nhạc Tian Guo ở Vancouver nhận được lời mời từ Ban tổ chức cuộc diễu hành hàng năm và cũng giành được giải thưởng cao hàng năm. Chúng tôi được khán giả chào đón nồng nhiệt, cả năm nay cũng vậy.”
Đoàn  nhạc đã biểu diễn bài “Mãi mãi lá phong” và “Pháp Luân Đại Pháp Hảo,” cùng với các bài khác. Đoàn nhạc đã giành giải nhất trong hạng mục dành cho các ban nhạc diễu hành.

Khi Đoàn nhạc Tian Guo đi qua sân khấu chính, Ban tổ chức nói: “Đây là một đoàn nhạc xuất chúng. Xin hãy hoan nghênh Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp là một môn tập truyền thống mang lại lợi ích cho cả tâm trí và thân thể, đã được phổ truyền đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.”

Nhà tổ chức nói rằng Đoàn nhạc Pháp Luân Đại Pháp đã biểu diễn rất tốt và thành viên của nó đông gấp đôi hay gấp ba các ban nhạc khác. Nó thật xuất sắc.

Tổng phụ trách cuộc diễu hành ông Don Mayfield nói rằng “Cuộc diễu hành Gấu Teddy” nhằm mục đích mang lại niềm vui và sự đoàn tụ gia đình cho cộng đồng. Ông đã rất hạnh phúc khi có hơn 60 nhóm tham gia cuộc diễu hành và màn biểu diễn của Pháp Luân Đại Pháp đã để lại một ấn tượng sâu sắc cho ông.

Âm nhạc khiến tâm tôi xúc động

Ông Les đến từ đảo Vancouver để cùng với người thân của mình theo dõi cuộc diễu hành. Khi Đoàn nhạc Tian Guo đi qua ông vỗ tay nhiệt liệt. “Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp, tôi biết các hoạt động của họ để ngăn chặn cuộc đàn áp. Tôi thích âm nhạc của họ. Âm nhạc mang lại cho tôi niềm vui và tôi cổ vũ cho họ,” ông Les nói. Ông chỉ vào tim mình và nói tiếp“Âm nhạc đã khiến tâm tôi xúc động, nâng đỡ tâm hồn tôi và mang lại cho tôi niềm vui.” 

Người Trung Quốc thoái xuất ĐCSTQ

Rất nhiều người Trung Quốc xem cuộc diễu hành và nhiều người trong số họ là người nhập cư mới từ Trung Quốc đại lục sang. Màn trình diễn của đoàn nhạc cho họ thấy vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Theo một tình nguyện viên tại “Trung tâm Dịch vụ Thoái xuất ĐCSTQ”, 34 người  Trung Quốc đã đăng ký thoái xuất ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó vào ngày hôm đó.

Bà Zhao và gia đình bà mới từ Quảng Châu, Trung Quốc đến Canada. Cả gia đình đã xem cuộc diễu hành. Khi Đoàn nhạc Tian Guo đến gần, hai con trai của bà trở nên phấn khởi. Chúng nhảy lên và vỗ tay hoan hô,“Người Trung Quốc, Người Trung Quốc kìa, Pháp Luân Đại Pháp đang đến!” Bà Zhao còn bận quay phim cuộc diễu hành. Bà nói với phóng viên sau đó,“Đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp thật ngoạn mục. Tôi ngạc nhiên khi thấy rất nhiều người tập luyện Pháp Luân Đại Pháp ở nước ngoài.” Bà nói rằng thật là tiếc khi ở Trung Quốc không thể có đoàn diễu hành như vậy.

_______________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/6/13/加拿大高贵林市游行-观众赞天国乐团(图)-258872.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/6/14/133951.html

Đăng ngày: 22– 6– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share