Bài viết của Đường Tú Minh ở Anh

[MINH HUỆ 11 – 06 – 2012] St. Martin’s Place, nằm ​​ở trung tâm của London gần quảng trường Trafalgar, không chỉ rất nhộn nhịp mà trong nhiều năm qua còn là một địa điểm quan trọng để các học viên Pháp Luân Công tại Anh biểu đạt sự thật về Pháp Luân Công.

Ngày Thứ Bảy, 09 tháng 06, năm 2012, các học viên Anh tập hợp tại St. Martin’s Place để biểu diễn các bài tập Pháp Luân Công và giải thích sự thật để nâng cao nhận thức của người dân về cuộc đàn áp. Suốt cả ngày, nhiều người dân từ khắp nơi trên thế giới đã đi ngang qua nơi diễn ra hoạt động Pháp Luân Công tại St. Martin’s Place. Một số ngay lập tức tuyên bố rằng họ muốn học môn tập luyện, trong khi những người khác đã nghe nói về Pháp Luân Công trước đó nhân cơ hội này tìm hiểu kỹ hơn.

Mỗi Thứ Bảy các học viên Pháp Luân Công lại biểu diễn các bài công pháp ở St. Martin’s Place và nâng cao nhận thức của người dân về cuộc đàn áp

 

Tại St. Martin’s Place, những người đã biết được sự thật về Pháp Luân Công ký đơn thỉnh nguyện để phản đối cuộc bức hại

Sau khi xem các học viên thực hiện bài công pháp thứ hai, Frank quyết định học Pháp Luân Công

John, một người Pháp, đã quyết định học Pháp Luân Công, và đã ký đơn thỉnh nguyện

Frank, một người Anh gốc Phi, là một kỹ sư trước khi ông nghỉ hưu. Khi ông đang đi bộ qua St. Martin’s Place, các học viên đang tập bài công pháp thứ hai. Ông đứng đó quan sát một lúc lâu, sau đó tìm thấy một học viên phân phát tờ rơi và hỏi liệu ông có thể học Pháp Luân Công không. Ông nói, “Tôi biết là rất khó để đứng yên đó dẫu chỉ là trong một phút, nhưng họ (các học viên Pháp Luân Công) lại có thể đứng lâu như vậy. Điều đó chứng tỏ môn tập luyện này chắc chắn là phi thường. Tôi nghĩ rằng nó có thể làm cho người ta thư giãn, mặc dù tôi biết không dễ để làm như vậy, tôi phải thử mới được.” Sau khi được cung cấp thông tin về địa điểm tập công ở London, Frank nói với học viên đó rằng ông sẽ đi đến công viên và học môn tập vào cuối tuần tới.

John, một người Pháp, là nhân viên bán hàng và tiếp thị của một công ty và đã làm việc tại London sáu năm. Vào buổi chiều Thứ Bảy này khi ông đang vội vã đi qua St. Martin’s Place, lần đầu tiên, ông nhìn thấy Pháp Luân Công. Ông như bị níu chân lại và xem phần biểu diễn các bài công pháp. Trong ánh nắng mặt trời rực rỡ, các học viên thực hiện bài công pháp thứ năm trông rất yên bình. Sau khi xem một lúc, John hỏi một học viên phân phát tờ rơi, làm thế nào để ông có thể học Pháp Luân Công. Ông nói ông có thể cảm thấy một trạng thái hoàn toàn “bình yên”, thứ bình yên mà từ lâu ông đã luôn khao khát. Ông nói rằng ông luôn cảm thấy căng thẳng và bị áp lực bởi cuộc sống trong xã hội hiện tại. Rất khó khăn để được “bình yên”, vì vậy ông muốn thử tập Pháp Luân Công. Sau khi đã biết được sự thật về cuộc bức hại từ các học viên Pháp Luân Công,  ngay lập tức ông ký tên thỉnh nguyện phản đối.

Sống ở London, Phil là một công dân Anh gốc Ả Rập. Ông điều hành một công ty thiết kế đa phương tiện. Với điện thoại di động của mình, ông quay phim ba học viên đang thực hiện các bài công pháp ở St. Martin’s Place và sau đó ông hỏi một học viên liệu ông có được phép tải video và hình ảnh lên trang mạng xã hội của ông hay không. Ông nói với các học viên rằng ông đã nghe nói về Pháp Luân Công trước đó, nhưng chưa thực sự biết  sự thật, nhưng buổi chiều Thứ Bảy này, trong khi chăm chú xem các học viên biểu diễn các bài tập, ông đột nhiên có một cảm giác rất mạnh mẽ. Ông nói, “Tôi cảm thấy rất bình yên, thiêng liêng và an hòa; tôi thích thú cảm nhận trường năng lượng, một trường năng lượng rất tích cực. Tôi nghĩ rằng tôi nên tải video này (biểu diễn bài công pháp Pháp Luân Công) lên trang Facebook của tôi, bởi vì nó rất đáng để chia sẻ”.

Phil sẽ tải video và hình ảnh các học viên tập các bài công pháp lên trang mạng xã hội của mình

Thông qua cuộc trò chuyện của ông với các học viên, Phil đã biết được nhiều hơn về cuộc đàn áp. Ông lên án nó và nói rằng, “Nó thật vô nghĩa. Thật không thể chấp nhận việc đàn áp nhóm người hòa bình này.”

Bettina Reiber là một nghệ sĩ Đức hiện đang giảng dạy tại một trường nghệ thuật London. Sau khi cẩn thận đọc các bảng trưng bày, cô đã đi thẳng đến bàn và ký tên thỉnh nguyện phản đối cuộc đàn áp. Cô nói, “Tôi đã nghe nói về Pháp Luân Công và thấy các học viên phản đối một cách  ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Anh, nhưng tôi không biết rằng Pháp Luân Công đã được phổ biến đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, và tôi cũng không biết rằng các học viên Pháp Luân Công ở Anh đã hòa bình phản đối ở phía trước của Đại sứ quán Trung Quốc trong 24 giờ mỗi ngày trong một thập kỷ rồi.”

Bettina Reiber, một nghệ sĩ người Đức, bày tỏ sự ngưỡng mộ của cô trước sự kiên định của các học viên chống lại cuộc đàn áp

Sau khi biết được sự thật, bà Reiber bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với lòng kiên định phản bức hại của các học viên và nói rằng họ đã giúp ngày càng thêm nhiều người hiểu được hoàn cảnh thật sự. Bà nói, “Thực sự, điều này rất cảm động. Tôi ít khi đi đến khu vực gần Đại sứ quán Trung Quốc, nhưng mỗi khi tôi đi qua, tôi luôn nhìn thấy có người ở đó (ôn hòa phản đối cuộc đàn áp). Sự kiên trì của họ, không bao giờ đầu hàng, mãi giữ vững niềm tin, giúp công chúng biết sự thật một cách hòa bình nhất, là những cách mạnh mẽ nhất để đối đầu với bạo lực tàn bạo nhất. Tôi rất khâm phục các học viên (Pháp Luân Công).”

Khi nhìn thấy những người tích cực và nhiệt tình ký đơn thỉnh nguyện phản đối cuộc đàn áp, Bettina tiếp tục khích lệ các học viên Pháp Luân Công và nói rằng, “Những gì các bạn đã làm rất tốt. Các bạn đã giúp ngày càng nhiều người ở London biết được tình huống thật sự. Các bạn thấy đấy nhiều người đi qua đã ký tên thỉnh nguyện. Ngày càng có nhiều người hiểu ra. Lấy tôi làm ví dụ. Tôi không biết sự thật về Pháp Luân Công mười năm trước đây. Một thập kỷ đã trôi qua và khoảng thời gian này thực sự là quá dài đối với những người phải chịu đàn áp, nhưng các bạn đang ngày càng trở nên tốt hơn qua mười năm làm việc chăm chỉ và năng lượng của các bạn đang trở nên mạnh mẽ hơn . Vì vậy, tôi muốn nói rằng chính bản thân sự vững vàng của bạn là rất có ý nghĩa.”

Trong số những người đi ngang qua St. Martin’s Place có nhiều khuôn mặt người Trung Quốc. Tất cả họ đều dừng lại để xem và tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Một cô gái Trung Quốc đã lớn lên ở Thụy Điển không chỉ ký tên thỉnh nguyện, mà cũng xin thêm một số tài liệu thông tin tiếng Trung Quốc cho cha mẹ mình. Hai người đàn ông trẻ đến từ Trung Quốc đại lục đã sống ở Anh trong nhiều năm qua đã chủ động nói chuyện với các học viên, hy vọng rằng các học viên có thể trả lời các câu hỏi của họ về Pháp Luân Công. Sau khi kiên nhẫn lắng nghe câu trả lời, họ nói với học viên, “Bây giờ chúng tôi đã hiểu. Cảm ơn các bạn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/6/11/他们在伦敦圣马丁广场走近法轮功(图)-258772.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/6/16/133983.html

Đăng ngày: 22– 6– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share