[MINH HUỆ 29 – 05 – 2011] Ngày 26 và 27 tháng 05, năm 2012, các học viên Pháp Luân Công tại Phần Lan đã tham gia vào một sự kiện lớn được tổ chức tại “ngôi làng toàn cầu” ở Helsinki. Sự kiện này là sự kiện đa văn hóa hàng năm lớn nhất trong nước, và đã diễn ra trong mười bảy năm qua. Sự kiện hai ngày bao gồm một loạt các hoạt động âm nhạc dân tộc, vũ múa, kịch, văn học và ẩm thực. Các học viên địa phương có một gian hàng trong một chiếc lều lớn, và một số học viên biểu diễn các bài tập ở lối vào. Thường thì những người đi ngang qua sẽ dừng lại để nhận tài liệu hoặc nghe các học viên giới thiệu.

Một học viên nói chuyện với một người qua đường về Pháp Luân Công

Biểu diễn các bài tập thu hút sự quan tâm của nhiều người qua đường

Mọi người ký đơn thỉnh nguyện ủng hộ những nỗ lực để chấm dứt cuộc bức hại của các học viên 

Một người đàn ông Phần Lan lớn tuổi nói với một học viên rằng ông đã từng đến Trung Quốc, ông đã hỏi một số người Trung Quốc địa phương:“Tại sao Pháp Luân Công lại bị nói xấu đến vậy? Có phải các học viên Pháp Luân Công bị bức hại ở đây không?” Những người dân địa phương nói với ông rằng họ thực sự không biết nhiều về điều đó, bởi vì chính phủ đã cấm việc tập luyện. Người học viên nói với ông: “Trước cuộc bức hại, Pháp Luân Công rất phổ biến, nhưng Đảng Cộng sản nghĩ rằng Chân-Thiện-Nhẫn, các tiêu chuẩn phổ quát và truyền thống của Pháp Luân Công, là một mối đe dọa đối với họ. Đó là lý do tại sao họ đã tàn bạo đàn áp các học viên Pháp Luân Công trong một thời gian dài như vậy.” Sau khi nói chuyện với học viên, người đàn ông đã ký đơn thỉnh nguyện.

Đã từng xem một chương trình truyền hình gọi là MOT, nói về việc ĐCSTQ bức hại các học viên Pháp Luân Công tại Phần Lan như thế nào, một giáo viên nói với các học viên rằng Lãnh sự quán Trung Quốc đăng các bài viết tiếng Anh tấn công Pháp Luân Công trên trang web của họ. Người giáo viên đã rất tức giận bởi hành vi của Lãnh sự quán Trung Quốc và đã đến để ký vào đơn thỉnh nguyện. Cô nghĩ rằng không nên giữ im lặng khi một điều bất công như vậy đang xảy ra. Cô nói với học viên: “Từ nhiều thứ, tôi có thể thấy ĐCSTQ xấu xa như thế nào.” Cô ấy cũng đã bảo các đồng nghiệp ký tên vào đơn thỉnh nguyện.

Sau khi ký đơn thỉnh nguyện, nhiều người đã nói với các học viên rằng họ ủng hộ môn tập luyện. Một phụ nữ lớn tuổi hỏi một học viên có thể đi đến khu vực của bà để hướng dẫn môn tập không. Người học viên sẵn sàng đồng ý.

Một người nói:“Tôi đã đọc toàn bộ cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Từ đầu đến cuối sách, bạn không thể tìm thấy bất cứ điều gì sai. Điều sai là cuộc bức hại.” Ông cũng nói thêm:“Tôi đã luôn quan tâm về những gì xảy ra ở Trung Quốc “

Một cô gái trẻ lặng lẽ theo dõi các học viên biểu diễn các bài công pháp một lúc và sau đó rời đi. Ngay sau đó, cô đã trở lại với 3 thành viên gia đình cô, và tất cả họ đã ký đơn thỉnh nguyện.

Được dẫn dắt bởi các giáo viên, một nhóm sinh viên đã đến ngôi làng toàn cầu và theo dõi các học viên. Một cô gái từ nhóm đã nói với một học viên: “Tôi là một sinh viên từ Trung Quốc và cảm thấy rất vui mừng khi thấy Pháp Luân Công ở đây.” Cô  đã nói chuyện với các bạn cùng lớp về Pháp Luân Công, và hớn hở cười rồi rời đi với một ngón tay cái trỏ lên ra ý ủng hộ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/29/在芬兰世界村里传播真相(图)-258227.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/6/7/133843.html

Đăng ngày 18-6-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share