Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Tây Ban Nha

[MINH HUỆ 18-04-2012] Ngày 14 tháng 04 năm 2012, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Madrid, Tây Ban Nha đã tổ chức một triển lãm ảnh và chiến dịch ký tên ở quảng trường Callao, phơi bày cuộc bức hại kéo dài 12 năm của Đảng cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức một chiến dịch ký tên ở trung tâm thành phố Madrid

Quảng trường Callao nằm ở khu thương mại nhộn nhịp nhất ở Madrid, nơi hàng ngàn người đến các cửa hàng và các tòa nhà thương mại mỗi ngày. Các học viên đã dựng các tấm bảng trưng bày và một bàn thu thập chữ ký gần lối ra của ga tàu điện ngầm để mọi người có thể dễ dàng thấy sự kiện.

Một số du khách đến từ các thành phố khác của Tây Ban Nha, như Zaragoza, Alicante và Ciudad Real, đã đến triển lãm và ký tên thỉnh nguyện. Nhiều người trong số họ đã bày tỏ mong muốn được học các bài công pháp Pháp Luân Công vì thế các học viên đã nói với họ làm thế nào để tìm các điểm tập công địa phương.

Ngoài du khách trong nước, nhiều người nước ngoài cũng đã biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc thông qua triển lãm.

Một cặp vợ chồng người Hy Lạp đã không hiểu tại sao Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) muốn bức hại một môn tập mà có lợi ích cho cả thân và tâm. Một học viên đã nói với họ rằng ĐCSTQ duy trì quyền lực của nó thông qua dối trá và bạo lực. Nó không thể chịu được việc hàng triệu người Trung Quốc có đức tin vào những nguyên lý của Chân, Thiện, Nhẫn và vì thế đã phát động cuộc bức hại tàn bạo. Cặp vợ chồng đã biết sự thật và bày tỏ mong muốn được học các bài công pháp Pháp Luân Công.

Một phụ nữ nói rằng cô rất lo ngại về việc tra tấn các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Cô muốn có thêm nhiều tờ rơi để cho bạn bè cô và các cửa hàng Trung Quốc gần nhà. Cô nói cô muốn làm nhiều hơn để chấm dứt cuộc bức hại: “Tôi ước tôi có thể ký tên tôi thêm ba lần để kết thúc cuộc bức hại này sớm hơn. Tôi chúc các bạn may mắn và hy vọng nhiều người hơn nữa biết sự thật. Những hành động của các bạn rất đáng kính trọng.”

Một sinh viên đại học đã ký tên và ghi ra cả số ID và tên của mình. Sau đó anh nói với một học viên: “Tôi chưa bao giờ ký tên vào một đơn thỉnh nguyện trước đây vì một bài diễn thuyết thường không đủ thuyết phục tôi và tôi sẽ không ký tên mà không thấy những vấn đề thực tế trước mắt. Nhưng hôm nay bài phát biểu đã làm tôi xúc động. Từ đầu nó đã thực sự gây sốc. Tôi tin việc [các học viên Pháp Luân Đại Pháp] nói về cuộc bức hại [ở Trung Quốc]. Đây là lần đầu tiên tôi công khai ký tên.”

Một số du khách Trung Quốc đã đến triển lãm và nhìn các tấm bảng trưng bày. Một cô gái và một thanh niên trẻ nhanh chóng đăng ký để thoái xuất ĐCSTQ, đoàn thanh niên và đội thiếu niên. Nhưng một cô gái đã không muốn nghe và đã hô khẩu hiệu kích động: “Tôi biết ĐCSTQ là xấu. Thực sự mọi người biết ĐCSTQ là xấu. Nhưng những gì các bạn đang làm ở đây bây giờ khiến mọi người nghĩ Trung Quốc là một quốc gia xấu.” Một học viên đã nói với cô: “Đảng cộng sản không phải là đất nước Trung Quốc, và bản thân đảng không thể đại diện cho tất cả người dân Trung Quốc. Ví dụ, khi thế giới lên án sự tàn bạo của Đức quốc xã, không có nghĩa là nước Đức hay người dân của nó là tàn bạo.”

Nhưng cô gái đã không chịu thuyết phục. Sau đó một học viên đã nói: “Hãy cho tôi hỏi bạn một câu hỏi, nếu một trong những học viên bị tra tấn trong các bức tranh là người thân của bạn, bạn sẽ nghĩ gì?” Cô gái im lặng. Người học viên tiếp tục: “Dưới sự thống trị tàn bạo của Đảng cộng sản, người thân của bạn, gia đình của bạn có thể bị bức hại giống như thế này.” Cô gái gật đầu nhưng không nói gì. Người học viên đã đưa cô các tờ rơi giảng chân tướng và một đĩa CD. Cô đã nhận chúng. Trước khi rời đi, cô đã cầm một cuốn sách Sự giải thể của Văn hóa Đảng và nói: “Tôi tôn trọng lòng vị tha và những nỗ lực bền bỉ của các bạn. Cảm ơn các bạn!”
_______________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/4/18/法轮功反迫害征签-马德里民众踊跃支持(图)-255835.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/4/22/132846.html#.T5c7l9nrfDx

Đăng ngày 30-04-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share