Bài của một học viên ở Đức

[MINH HUỆ 04-04-2012] Từ ngày 25 tháng 03 đến ngày 01 tháng 04 năm 2012, Giải vô địch bóng bàn đồng đội thế giới đã được tổ chức tại thành phố Dortmund, Đức. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ bang Nordrhein-Westfalen nước Đức đã nắm bắt cơ hội để giảng chân tướng cho các vận động viên, cư dân địa phương và du khách.

Người dân ký thỉnh nguyện thư phản đối cuộc bức hại và yêu cầu chấm dứt ngay lập tức việc thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công đang còn sống tại Trung Quốc

Vận động viên đến từ Palestine tham dự Giải vô địch bóng bàn đồng đội thế giới đang trò chuyện với một học viên Pháp Luân Công

Tại Đức, thành phố Dortmund vốn nổi tiếng về thể thao. Đây là lần thứ ba Dortmund được đăng cai tổ chức Giải vô địch bóng bàn đồng đội thế giới. Năm nay có khoảng 60.000 vận động viên đến từ hơn 140 quốc gia tham gia. Ngày 29 tháng 3, các học viên đã tổ chức một sự kiện ngày thông tin trên phố đi bộ ở trung tâm thành phố nhằm giảng chân tướng và thu thập chữ ký cho thỉnh nguyện thư lên án và yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt việc thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công đang còn sống tại Trung Quốc.

Bà Yang, người tổ chức sự kiện, nói, “Trung Quốc là nước dẫn đầu thế giới về bóng bàn, nhưng nhiều người không hề biết rằng Trung Quốc còn là nước “số một thế giới” vì đã phạm một tội ác khủng khiếp: mổ cướp nội tạng của học viên Pháp Luân Công đang còn sống để bán cho các bệnh nhân cần ghép tạng và thu về số lợi nhuận khổng lồ. ĐCSTQ chính là kẻ đứng đằng sau tội ác khủng khiếp này. “Các bạn hãy thử nghĩ về điều đó: Quá trình tìm mô phù hợp là trọng yếu trong việc cấy ghép nội tạng. Ở các nước phương Tây, thời gian chờ đợi để có được một quả thận phù hợp có thể là nửa năm hoặc lâu hơn. Nhưng một trung tâm ghép tạng tại thành phố Thẩm Dương, Trung Quốc, đã cam đoan rằng thời gian chờ đợi của họ chỉ là một tuần cho đến một tháng cho một quả thận và không quá hai tháng cho một lá gan. Làm thế nào mà họ có thể hứa chắc về một khoảng thời gian ngắn như thế? Chỉ có thể có một câu trả lời: Họ phải có sẵn một nguồn cung cấp nội tạng lớn. Có  lần một nhân chứng đã kể lại với phóng viên nước ngoài rằng có hơn 6000 học viên Pháp Luân Công bị giam ở một trại tập trung bí mật tại Tô Gia Đồn thuộc thành phố Thẩm Dương, và vài người trong số họ đã bị giết chết để lấy nội tạng.

“Một bác sỹ quân y cao cấp đã tiết lộ rằng tổng cộng có hơn 36 trại tập trung như vậy trên toàn Trung Quốc.”

Một người phụ nữ Đức nói rằng cô vốn rất yêu văn hóa Trung Hoa đến nỗi mà cô đã nhuộm tóc của mình thành màu đen. Cô rất bối rối khi tìm hiểu về việc mổ cắp nội tạng tại Trung Quốc và  muốn tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này. Một học viên đã nói với cô rằng những tội ác như thế đã được thực hiện hết sức bí mật. Các học viên Pháp Luân Công đã bị cưỡng bức lấy mẫu máu và mô ở trong tù trong khi hệ thống tư pháp thì thông đồng với các bệnh viện để buôn bán nội tạng của họ kiếm lời.

Một người đàn ông đã biết về những chuyện tồi tệ này đang diễn ra tại Trung Quốc nhưng ông vẫn bối rối trong nhận thức về việc này. Một học viên đã nói với ông rằng việc này không phải là làm chính trị mà là cứu người. Họ đã trò chuyện với nhau về các nguyên lý thiện hữu thiện báo và ác hữu ác báo. Ông đã lắng nghe chăm chú và thái độ của ông dần dần trở nên thân thiện hơn.

Một người Đức khác đã nói rằng ông tin rằng mọi thứ là do Chúa ban tặng và người ta nên nhìn vào trong tâm của mình. Ông ủng hộ Pháp Luân Công và đã ký vào thỉnh nguyện thư.

Wienz, một chàng trai trẻ người Đức, đã nêu lên ý kiến của anh rằng những chữ ký này sẽ không có ý nghĩa gì đối với ĐCSTQ. Một học viên đã nói với anh rằng những chữ ký này sẽ được trình lên Bộ Y tế Đức để đưa ra một dự luật mới “nhằm vận động người dân Đức không sang Trung Quốc ghép tạng.” Trong khi Wienz lật qua lật lại các trang có chữ ký, người học viên nói tiếp, “Điều này cũng thể hiện niềm tin của chúng tôi rằng chúng ta phải ngăn chặn tội ác này. Nếu mọi tư tưởng chân chính hợp lại với nhau, sức mạnh sẽ rất to lớn.” Anh Wienz đã ký tên và ghi lại địa chỉ của anh.

Cô Brandt đã ký tên mình vào thỉnh nguyện thư. Bên cạnh cô, con gái nhỏ của cô cũng muốn được mẹ giúp bé viết địa chỉ của họ nhưng em muốn tự mình ký. Sau đó, khi họ biết rằng trong suốt cuộc bức hại Pháp Luân Công, nhiều người tin vào Chân-Thiện-Nhẫn đã bị giết hại, bỏ lại những đứa trẻ mồ côi, cả hai đều hết sức sốc và họ đã cầu nguyện cho các học viên đó.

Khi một người chủ cửa hàng thể thao biết được sự thật, ông đã dán một tờ bướm về Pháp Luân Công ngay tại lối vào cửa hàng của ông để mọi người có thể trông thấy.

Một học viên khác đã kể lại với phóng viên, “Những ngày này tôi đã gặp rất nhiều người đến từ các quốc gia khác nhau như: Thái Lan, Đài Loan, các nước thuộc Châu Phi, các nhân viên truyền thông đến từ Nhật Bản, các phóng viên từ Trung Quốc, và những người hâm mộ bóng bàn từ Trung Quốc và Morocco. Tôi đã nói với họ rằng, bên cạnh bóng bàn, Trung Quốc còn có một môn tập luyện rất phổ biến trên thế giới: đó là Pháp Luân Công. Trước đây có hơn 70 triệu người tập Pháp Luân Công tại Trung Quốc, và giờ đây nó đã được đón nhận tại hơn 100 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới. Họ đã cười vui vẻ khi nghe những điều đó và nhận lấy các tờ rơi.” Trong suốt giải đấu, nhiều người đến từ nhiều quốc gia khác nhau đã biết sự thật về Pháp Luân Công từ các học viên.

_________________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/4/4/德国学员世乒赛期间举办讲真相活动(图)-255163.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/4/6/132578.html#.T361EnL0rMY

Đăng ngày: 26-04-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share