Bài của một học viên ở Indonesia

[MINH HUỆ 14-04-2012] Gần đây, một số học viên Pháp Luân Công đã được mời đến giới thiệu Pháp Luân Công cho các tù nhân và quản giáo tại một nhà tù ở Jakarta. Trước tiên họ chiếu một đoạn video ngắn giới thiệu Pháp Luân Công và sự hồng truyền trên khắp thế giới. Sau đó họ dạy  tù nhân và quản giáo các bài công pháp Pháp Luân Công. Họ cũng giới thiệu cuốn Chuyển Pháp Luân và giải thích tầm quan trọng của việc đọc các sách Pháp Luân Đại Pháp để hiểu và làm theo những nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Ngày 13 tháng 05 năm 1992, Lý Sư phụ đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp ra công chúng lần đầu tiên. Trong khi truyền dạy môn tập, Lý Sư phụ không bao giờ đối xử phân biệt với bất kỳ ai vì xuất thân, giáo dục, nghề nghiệp, chủng tộc, giới tính, tôn giáo hay tuổi tác. Mọi người theo học đều được chào đón.

Hiện nay Pháp Luân Đại Pháp đã được thực hành ở hơn 114 quốc gia trên khắp thế giới, và các học viên tiếp tục tình nguyện chia sẻ môn tập với những người khác. Trong khi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp, các học viên cũng vui vẻ hướng dẫn cho bất kỳ ai muốn học, bao gồm cả các tù nhân.

Theo lời mời, các học viên dạy  tù nhân và quản giáo các bài công pháp Pháp Luân Công tại một nhà tù ở Jakarta.

Khi tập bài công pháp số hai, nhiều tù nhân đã có dấu hiệu thanh lọc cơ thể tương tự như được đề cập đến trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Nhiều người thấy khó khăn để hoàn thành bài công pháp số hai trong đó yêu cầu phải giữ cánh tay trong nhiều tư thế khác nhau trong vài phút. Trong thời gian thảo luận sau lớp học, một tù nhân nói ông có nhiều nước miếng chảy trong miệng lên đến mũi và phải vào nhà vệ sinh. Một học viên nói với ông đó là một dấu hiệu tốt, cho thấy  cơ thể được thanh lọc. Một vài tù nhân trước đây thường dùng thuốc và các chất cấm khác.

Một tù nhân 60 tuổi nói trong nước mắt: “Khi tôi thấy dòng chữ Chân- Thiện- Nhẫn, tôi đã khóc, vì tôi nhận ra đây là những gì tôi đã chờ đợi.” Ông đã kể về việc ông phải vào tù như thế nào. Sau khi thảo luận, ông đã cất tờ giới thiệu như một vật báu và thì thầm: “Vài tháng nữa tôi sẽ được tự do. Tôi sẽ tìm những điểm tập công ở gần để tham gia tập.”

Bầu không khí của sự kiện thật ôn hòa. Một viên chức nhà tù đã cảm ơn các học viên vì sự ân cần dạy các tù nhân của họ.
_________________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/4/14/被社会遗忘的角落也受到佛光普照(图)-255659.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/4/15/132723.html#.T4tamtnrfDx

Đăng ngày 17-4-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share