Bài viết của Nghi Gia Ngôn

[MINH HUỆ 06-02-2012] Ở thành phố cổ Cuzco, Peru, một thành phố bị bỏ rơi đứng trên một ngọn núi ở độ cao 3.800 mét (12,467 feet). Có một ngôi làng nhỏ, cảnh quan đẹp nằm ở chân núi. Dân làng siêng năng trồng ngô và chăn thả gia súc và cừu, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Do khí hậu khô, lạnh và đất nghèo dinh dưỡng, ngô của dân làng không bao giờ phát triển tốt mà thưa thớt rải rác khắp vùng. Dân làng sống một cuộc sống rất khó khăn. Nhiều thanh niên đã phải đi nơi khác kiếm sống.

Trong số những thanh niên đó có bốn người con trai của một phụ nữ tên là Julia.

Một mình đứng trước cửa nhà, hàng ngày bà Julia nhìn chăm chăm vào khu rừng xanh và những ngọn đồi với hy vọng các con trai bà quay trở về. Với bàn tay thô ráp, bà liên tục lau những giọt nước mắt làm mờ đôi mắt. Dường như bà đang chờ đợi cơ hội mà bà hy vọng trong suốt cuộc đời. 81 năm khó nhọc đã trôi qua để lại dấu ấn tuổi tác hằn sâu trên khuôn mặt của bà Julia, và tình trạng sức khỏe của bà cũng xấu đi. Phải chịu nhiều căn bệnh, bà đã chuẩn bị để chết. Cộng thêm vào sự bi đát của bà, một lần ngủ dậy, Julia đã hoàn toàn bị mất thính giác.

Bà Julia đang tập các bài công pháp Pháp Luân Công

Khi một trong những người con trai của bà Julia cuối cùng cũng trở về nhà, bà đã ngạc nhiên khi thấy anh trông thật khỏe mạnh. Bà đã hỏi anh làm thế nào mà bệnh cột sống nặng của anh được chữa khỏi. Anh đã khóc khi nhìn vào khuôn mặt nhăn nheo của mẹ. Anh đã giúp mẹ ra ngoài bãi cỏ và biểu diễn năm bộ công pháp Pháp Luân Đại Pháp. Anh cũng trang trọng đặt cuốn sách Chuyển Pháp Luân vào tay mẹ. Khi bà Julia mở nó ra và nhìn thấy bức ảnh của Lý Sư Phụ trên trang đầu tiên, bà bật khóc và ôm chặt cuốn sách vào ngực và nhìn lên trời. Với đôi môi run rẩy, bà không thể bày tỏ cảm xúc của mình vào lúc đó.

Nhờ đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, bà Julia đã trở nên khỏe mạnh hơn và đã ném đi tất cả những lọ thuốc mà bà đã cần giữ bên mình mỗi ngày. Vào ngày thứ hai khi đang xem video giảng Pháp của Sư Phụ, bà đột nhiên cảm thấy đau nhức và tê ở tai. Sau đó, cuối cùng bà đã có thể nghe lại được. Bà Julia đọc các cuốn sách Đại Pháp hơn năm tiếng mỗi ngày và bà có thể thấy các chữ rõ ràng mà không cần đeo kính. Bà nhận ra rằng những thay đổi lớn đó là nhờ ân huệ của Lý Sư Phụ. Để bày tỏ lòng biết ơn của mình, bà nhìn vào bức ảnh của Sư Phụ mỗi ngày, nhẹ nhàng nói: “Tạ ơn, Sư Phụ!”

Một lần, trong một buổi họp mặt chia sẻ kinh nghiệm, bà Julia đã xúc động nói về kinh nghiệm tu luyện của mình. Bà cũng nói với con trai: “Sự tu luyện của chúng ta cũng giống như trồng ngô. Bây giờ nó có thể thực sự phát triển, trổ hoa, và kết trái trên mảnh đất màu mỡ.”

Đây là hoa trái của niềm hạnh phúc thực sự!

Sau khi Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng bởi ông Lý Hồng Chí vào năm 1992, người dân Trung Quốc là những người đầu tiên được gặt hái những cây trái của niềm hạnh phúc. Sau đó, khi Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra những quốc gia khác, người dân ở các quốc gia và các chủng tộc khác nhau cũng đã trải qua niềm hạnh phúc mà chỉ đến từ tu luyện.

Molly Daniels, sinh ra ở Ấn Độ năm 1932,  chỉ có thể đi lại một cách khó khăn. Bà đã đến Hoa Kỳ khi là người chiến thắng giải thưởng Fulbright và điều hành một trường dạy viết để đào tạo cho những nhà văn chuyên nghiệp. Ngày 16 tháng 03 năm 2002, khi bà dựa vào một chiếc bàn để tập các bài công pháp Pháp Luân Công, một phép màu đã xảy ra: Bà đột nhiên có thể tự mình đứng dậy.

Cucci, một lập trình viên máy tính đến từ Romania, bị bệnh tăng nhãn áp với áp lực nội nhãn cao (áp lực chất lỏng bên trong mắt). Kết quả là, anh đã có thể sớm bị mất thị giác. Biết được điều này, anh đã đi tìm bác sỹ ở khắp mọi nơi. Trong khi anh ở trong tình trạng khủng khiếp về việc sắp bị mù, một trong những người bạn của anh đã giới thiệu trang web Pháp Luân Đại Pháp cho anh. Kể từ đó, cuộc sống của anh đã trải qua những thay đổi lớn.

Cucci và con gái

Woolf Temple, đến từ Đức, thường bị rùng mình và chứng chuột rút ở chân. Khi anh bước vào tuổi 30, anh đã nhận được hai cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp từ người nhà. Anh đã sớm luyện các bài công pháp và đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Không lâu sau, anh cảm thấy rất ấm áp và thoải mái.

Daniel, một thanh niên Tây Ban Nha với vẻ trang nghiêm, đã bị cuốn hút bởi thần thoại phương Đông cổ xưa từ khi còn nhỏ. Một ngày tại một hội chợ triển lãm, anh đã nhận được một cuốn sách nhỏ về Pháp Luân Đại Pháp. Ngày hôm sau, anh đã lái xe 200 km (124 miles) cùng một người bạn đến để học các bài công pháp. Daniel nhớ lại: “Khi tôi nghe về Pháp Luân Đại Pháp, mặc dù nó hoàn toàn mới đối với tôi, tôi có thể cảm nhận rằng tôi đã có một chút hiểu biết về nó trước đó, như thể tôi đã nhận thức được nó trước đó. Những nguyên lý Pháp Luân Đại Pháp, Chân- Thiện- Nhẫn, chính xác là những giá trị mà con người mong mỏi… Ở đây tôi đã tìm thấy viên ngọc quý của văn hóa loài người – Pháp Luân Đại Pháp.”

Yonas Taddesse Biru, sinh ra ở Ethiopia, nói rằng dưới sự chỉ đạo của Pháp Luân Đại Pháp, anh đã biết làm một người vị tha mà luôn quan tâm đến người khác trước bản thân mình. Bằng việc thực hành Pháp Luân Đại Pháp, anh đã trở nên khỏe mạnh hơn trước đó, môi trường xung quanh trở nên hòa ái hơn, và anh đã biết xử lý những mâu thuẫn với những người khác với một tâm thanh tịnh. Anh kết luận: “Những đồng bào châu Phi của tôi, căn cứ vào những thể nghiệm tốt đẹp của bản thân, tôi thực sự khuyên rằng các bạn hãy tìm hiểu về môn tập, và các bạn sẽ được thụ ích từ nó.”

Cho đến nay, Pháp Luân Đại Pháp đã được tập luyện ở hơn 100 quốc gia với hơn 100 triệu người thuộc các nhóm dân tộc khác nhau. Riêng châu Á có các học viên ở hơn 10 quốc gia và các vùng lãnh thổ. Ở Đài Loan, sau khi chế độ Giang Trạch Dân bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp, số lượng học viên đã tăng gấp mười lần. Có hàng chục nghìn học viên ở Mỹ và Canada. Ở Úc và New Zealand, các điểm tập công Pháp Luân Đại Pháp có thể được tìm thấy ở tất cả các thành phố lớn. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp có mặt ở hầu hết các quốc gia châu Âu, từ Iceland đến Hy Lạp, và từ Pháp đến Ukraine. Pháp Luân Đại Pháp cũng đã được thấy ở Nam Mỹ và châu Phi.

Mặc dù họ khác nhau về văn hóa, ngôn ngữ, và tôn giáo, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở khắp mọi nơi đều được hưởng lợi ích từ việc tập luyện. Đối với nhiều học viên, sự gặp gỡ đầu tiên với Pháp Luân Đại Pháp như thể là tìm thấy một người bạn trăm năm chưa gặp.

Tanya, đến từ Israel, nói: “Khi tôi sáu tuổi, một lần tôi ngồi trên một ngọn đồi gần nhà, nhắm mắt lại và tự hỏi: ‘Lớn nên mình sẽ trở thành gì?’ Sau đó tôi nhìn thấy một thanh niên giống người Trung Quốc. Tôi đã hỏi: ‘Anh ấy là ai? Tại sao anh ấy lại là người Trung Quốc?’ Câu trả lời đã không được tiết lộ cho đến khi tôi 51 tuổi, khi tôi đang nằm bất lực trên giường bệnh sau một ca phẫu thuật lớn mà một số nội tạng của tôi đã bị cắt bỏ. Thời gian của tôi là có hạn và tôi cảm thấy cuộc sống của tôi là vô nghĩa, không có ý tưởng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Sau đó, một y tá mang cho tôi cuốn sách Chuyển Pháp Luân của Pháp Luân Đại Pháp. Ngay lập tức tôi đã miệt mài đọc nó, và tâm tôi cảm giác không thể mô tả được.”

Deja Macwick Sgail, một nhà văn Serbian, nhớ lại: “Tôi đã suy ngẫm ý nghĩa của cuộc sống từ khi tôi còn rất trẻ. Tôi là một người tìm kiếm về Đạo, hay một con đường. Năm 1999, khi tôi ở Cộng hòa Séc, tôi thấy một số học viên Pháp Luân Đại Pháp đang ngồi thiền. Tôi bị cuốn hút bởi sự an hòa thật sự mà họ biểu đạt, và nó cũng khiến tôi cảm thấy tĩnh lặng trong tâm. Khi tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân lần đầu tiên, tôi biết rằng tất cả các chữ trong cuốn sách là vàng kim. Cuối cùng tôi đã tìm thấy một cuốn sách hướng dẫn tôi khám phá ra vũ trụ vô biên xung quanh tôi. Cuốn sách này vượt qua tất cả những môn học được biết đến như vật lý, toán học, tâm lý học, triết học, và tôn giáo. Một cuốn sách như vậy chưa từng tồn tại trước đó.”

Có một người là phó thủ tướng của một quốc gia nào đó. Ông thuộc gia đình hoàng gia của đất nước và sở hữu những công năng siêu nhiên. Ông đã trải qua nhiều điều kỳ diệu, mà đã làm ông rất bối rối. Khi ông ở Bắc Kinh, ông đã biết một người bạn tập Pháp Luân Đại Pháp. Người bạn đã mang cho ông cuốn Chuyển Pháp Luân và đĩa DVD các bài giảng Pháp Luân Đại Pháp. Vị phó thủ tướng đã nói:“Cuốn sách này sở hữu nhiều năng lượng hơn bất kỳ kinh Phật nào, rất mạnh mẽ mà tôi có thể cảm nhận được năng lượng tuần hoàn trên khắp cơ thể.” Ông đã mở cuốn sách một cách chậm rãi và cẩn thận, và ông đã bắt đầu đọc nó. Ngay lập tức ông cảm nhận được năng lượng tuần hoàn qua tay và sau đó là khắp cơ thể ông. Ông đã dành cả đêm để xem video giảng Pháp của Lý Sư Phụ ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. Ông đã xem năm bài giảng và chỉ ngủ 2,3 tiếng đêm hôm đó, nhưng ông không mệt chút nào và tràn đầy năng lượng và hạnh phúc. Cuối cùng ông đã mang các đĩa DVD về cho gia đình.

Mortairy, sinh ra ở bang Washington, Mỹ, vốn ốm yếu từ khi còn nhỏ. Một lần, bị nằm liệt giường, cô đã cầm một bức tượng Bồ Tát Quán Âm trong tay. Cô, khi đó mới năm tuổi, đã có thể cảm nhận sự bình an và thanh tịnh của bức tượng khi cô cầm nó trong tay và nhìn nó. Nhiều năm sau, khi cô có được cuốn sách Chuyển Pháp Luân, một cảm giác tương tự đã quay trở lại với cô. Nó cảm giác giống như một sự vang dội trong tâm, nhưng rất khó để diễn tả bằng lời. Khoảng 10 năm trước, cô bị một căn bệnh hiếm gặp gọi là Lyme (một căn bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn gây ra), và nửa dưới cơ thể của cô bị mất cảm giác. Cô hoàn toàn ốm yếu. Cô thường xuyên khóc, không phải vì bệnh tật của mình, mà vì cô không biết được ý nghĩa của cuộc đời mình. Cô đã học nhiều kinh Phật, đã học một loại Phật giáo Tây Tạng từ một bác sỹ châm cứu, và được tư vấn bởi hai nhà sư của Phật giáo Tây Tạng. Vào tháng 04 năm 1999, cô bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp. Khi cô đọc hết trang đầu tiên cuốn Chuyển Pháp Luân, cô đã nhấc đầu lên. Nhìn lên trần nhà, cô nói: “Tạ ơn, Sư Phụ!” Người bạn Trung Quốc của cô đã gọi cho cô và hỏi: “Bạn có thích cuốn sách không? “ Cô nói: “Bạn có biết cuốn sách là gì không?” Bạn cô giữ im lặng. Cô nói: “Cuối cùng, Ngài đã đến!”

Cuối cùng Ngài đã đến! Mortairy đã nhận ra điều đó trong tâm. Điều này cũng đã được nhận ra trong tâm của tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp khác.

Cuối cùng, Ngài đã ở đây! Đối với người dân trên khắp thế giới, Pháp Luân Đại Pháp đã đến đúng lúc, uy nghiêm, hoàn thiện, và đầy trân quý. Như trong bài thơ: “Pháp Luân Đại Pháp đã đến”,

“Thiên thượng nguyệt như kính
Thị thùy lai quải huyền
Địa thượng kim tự tháp
Hậu liễu đa thiểu niên
Pháp Luân Đại Pháp lai liễu
Đa yêu cập thời,đa yêu hạo hãn
Âu Á đại lục thổ tiếp thổ
Úc châu Mĩ châu thủy liên thủy
Bạch nhân hắc nhân hoàng chủng nhân
Cộng cá thái dương quang mãn thiên
Pháp Luân Đại Pháp lai liễu
Đa yêu trang nghiêm, đa yêu hạo hãn”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/2/6/真福-跨越民族界限-收获修炼之福-252766.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/3/25/132390.html#.T3Jm6NnrfDx
Đăng ngày 15-04-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share