Bài của một phóng viên báo Minh Huệ ở Canada

Toronto, Canada đã kỷ niệm ngày lễ Phục sinh hàng năm bằng một cuộc diễu hành gần Hồ Ontario vào ngày 08 tháng 04 năm 2012. Những con thuyền rực rỡ và âm nhạc vui vẻ đã thu hút hàng chục nghìn khán giả. Đoàn Pháp Luân Đại Pháp gồm Đoàn nhạc Tian Guo, một đội trống lưng và một con thuyền Pháp, đã thu hút sự chú ý của nhiều khán giả.


Đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp

Thuyền Pháp Pháp Luân Đại Pháp

Trời mưa phùn và se lạnh nhưng những người tham gia lễ diễu hành và khán giả rất nhiệt tình và thích thú. Mọi người vỗ tay và reo hò “Chúc mừng lễ Phục sinh” tới người khác và thị trưởng Rob Ford đã đến để phát kẹo và chúc mừng ngày lễ.

Đoàn nhạc Tian Guo gồm 80 học viên Pháp Luân Công. Trang phục rực rỡ và giai điệu hoành tráng của họ đã trở thành một cảnh tượng bắt mắt trong cuộc diễu hành. Đây là lần thứ năm liên tiếp mà Đoàn nhạc Tian Guo được mời tham gia lễ diễu hành.

Những người tham gia lễ diễu hành phần lớn là người phương Tây, nhưng một nhóm người Trung Quốc mặc trang phục truyền thống Trung Quốc màu vàng đã tạo nên một sự tương phản rực rỡ. Đây là các thành viên của một đội trống lưng và đây là lần đầu tiên họ đến với cuộc diễu hành Lễ Phục sinh. Đoàn trống của họ đánh trống với những nụ cười tươi sáng và năng lượng mạnh mẽ trong sự cổ vũ của đám đông.

Đội trưởng của đội trống lưng, bà Gao nói: “Đội trống lưng là một nghệ thuật dân gian truyền thống Trung Quốc và được dùng trong các lễ hội. Lễ Phục sinh tượng trưng cho sự phục sinh của Thiên Chúa và chúng tôi rất vui được tham dự và thể hiện những truyền thống Trung Quốc và sự thanh nhã cho xã hội phương Tây.”


Ross Saturnel đến từ Toronto và vợ ông bà Lin thưởng thức Đội trống lưng Pháp Luân Đại Pháp.

Ross Saturnel ở Toronto đã đến xem lễ diễu hành cùng với vợ ông. Ông Saturnel thích đội trống lưng và nói:“Nó rất hấp dẫn và bạn không nên bỏ lỡ nó. Màn biểu diễn này là  về tín ngưỡng tinh thần và rất ấn tượng.” Ông cũng thích trang phục tươi sáng của các thành viên Đoàn nhạc Tian Guo và âm nhạc của họ.

Vợ ông, bà Lin, đã ngạc nhiên khi thấy một nhóm người Trung Quốc. Bà thực sự thích thú tiết mục của đội trống lưng. “Thật tuyệt, tôi cũng muốn có thể làm được như vậy.”

Sydney sống ở trung tâm thành phố Toronto. Anh cũng khen ngợi đội trống lưng: “Nó thật tuyệt diệu và rất thú vị. Tôi chưa bao giờ thấy một đội trống lưng trước đó, rất phương Đông.”

“Tôi thích màu vàng của trang phục của họ. Tất cả các thành viên, cả thanh niên và người lớn tuổi, đều xuất sắc. Đoàn nhạc Tian Guo cũng tuyệt vời.” Sydney cũng đang thích thú tìm hiểu về Pháp Luân Công.


Steve và Elizabeth Roberts khen ngợi tiết mục của Đoàn nhạc Tian Guo.

Steve và Elizabeth Roberts đã lái xe từ bắc Toronto để xem lễ diễu hành. Elizabeth thích thú tiết mục của Đoàn nhạc Tian Guo.“Tôi thực sự thích nó. Trang phục và màu sắc thật tuyệt vời và chúng tôi rất vui vì họ đã đến đây biểu diễn.” Robert thường chơi trong một ban nhạc diễu hành. Anh rất vui được thấy một ban nhạc diễu hành lớn trong lễ diễu hành: “Các động tác của họ là đồng bộ và màn biểu diễn thật chuẩn xác.”

Ông Dong và bà Lin đến từ Etobicoke lần đầu tiên đưa con họ đến xem diễu hành Lễ Phục sinh. Bà Lin cũng ấn tượng với Đoàn nhạc Tian Guo và con thuyền Pháp Pháp Luân Đại Pháp. Bà nghĩ con thuyền rất đẹp.
_________________________________________
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/4/11/132648.html#.T4WJrdnrfDx

Đăng ngày 15-04-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share