Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 22-12-2023] Ngày 17 tháng 12 năm 2023, nhân dịp năm mới sắp đến, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Toronto đã tề tựu trên Quảng trường Mel Lastman để bày tỏ lòng biết ơn đối với nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Đại sư Lý Hồng Chí, vì nhiều phước lành mà họ nhận được và kính chúc Sư phụ một năm mới vui vẻ.

a1a402a2efa839974318dd116007d0c2.jpg

Các học viên tại Toronto kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Video: Các học viên tại Toronto kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

“Con xin cảm tạ Sư phụ đã đưa con trai con trở về”

ace0b82db8c04ad5dc5af26535359eba.jpg

Bà Cristina cảm tạ Sư phụ.

Từ khi còn nhở, bà Cristina, một dịch giả và thủ thư, đã đắm mình trong văn hóa Trung Hoa. Gia đình bà có một bộ sách về cuộc sống ở Trung Quốc, bà đã đọc chúng và luôn cảm thấy đau đáu hướng về phương Đông.

Một ngày năm 2003, bà Christina nhận được tờ thông tin về buổi hội thảo Pháp Luân Đại Pháp sẽ được tổ chức tại Viện Nghiên cứu Giáo dục Ontario thuộc Đại học Toronto. Trước đây, bà đã đọc nhiều sách tôn giáo, trong đó có sách về Phật giáo, nhưng chưa bao giờ tìm được câu trả lời thỏa đáng cho những thắc mắc của bà về cuộc sống, nên bà quyết định tham dự hội thảo.

Buổi hội thảo đã trình chiếu một bộ phim tài liệu vạch trần cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp. Bà cho biết: “Vào thời cha mẹ tôi, Lithuania là một nước cộng sản. Sự bức hại và đàn áp của chính quyền cộng sản đối với người dân đã khiến cha tôi phẫn nộ. Vậy nên bố mẹ tôi đã bỏ trốn lên tàu đến Brazil và tôi được sinh ra ở đó. Trước khi xem bộ phim tài liệu đó, tôi đã biết Đảng Cộng sản làm hại nhân loại rồi.“

“Vào thời điểm đó, tôi chưa đọc sách Đại Pháp hay học các bài công pháp. Tôi vừa nghe phần giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp liền cảm nhận được sự xoay chuyển của Pháp Luân trong cơ thể mình. Nhờ trải nghiệm này, tôi đã bước vào tu luyện một cách rất tự nhiên.” Sau buổi hội thảo, bà Christina bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Cuộc sống của bà đã thay đổi. Trước khi tu luyện, bà Christina cảm thấy tuyệt vọng với chứng nghiện rượu của con trai mình. Bà hay nổi giận và la mắng con trai. Con bà cũng bực bội với bà khiến vực thẳm giữa họ ngày càng sâu. Con trai bà thậm chí còn tránh mặt bà vào dịp Giáng sinh và từ chối nhận quà của bà. Bà rất nhớ và lo lắng cho con trai. Bà Christina cảm thấy đau khổ và thường xuyên khóc.

Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, bà Christina nhận ra những đau khổ trong cuộc đời đều là do nghiệp lực. Không ai có thể tác động hay thay đổi số phận của người thân và bạn bè được. Khi đọc Chuyển Pháp Luân, bà hiểu ra cần phải bình tĩnh khi giáo dục con cái. Bất cứ khi nào đau khổ không chịu nổi, bà liên tục nhắc nhở bản thân là một người tu luyện, bà cần hướng nội và thay đổi bản thân theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn thay vì cố gắng cải biến người khác. Dần dần, bà học được cách không oán hận hay buồn bực trước sự thờ ơ và lãnh đạm của con trai. Cuối cùng, bà buông bỏ được nỗi ám ảnh về con và tha thứ cho con.

Sau này, khi biết con trai trở thành kẻ vô gia cư, bà tìm chỗ ở giúp con và thay đổi thái độ với con. Chiểu theo các bài giảng trong Chuyển Pháp Luân, bà đã bình tĩnh khuyên nhủ con trai, đối đãi với con bằng sự cảm thông và thấu hiểu. Bà cũng không còn ép buộc hay chỉ trích con trai nữa.

“Tu luyện đã thay đổi mọi thứ xung quanh tôi. Nếu không có Đại Pháp, sự cứng nhắc của tôi sẽ khiến con trai tôi rời xa tôi. Cháu có thể đã chết trên đường vì vô gia cư, còn tôi sẽ rơi vào tuyệt vọng và trầm cảm đến mức không thể thoát ra được. Hiện giờ, con trai tôi đã trở về. Tôi đối xử dịu dàng với cháu, và cháu bắt đầu quan tâm và yêu thương tôi. Cháu cũng xuất bản một cuốn sách với lời đề tặng: ‘Cuốn sách này dành tặng cho mẹ tôi.’”

Bà Christina kính chúc Sư phụ một năm mới vui vẻ và nói: “Giữa vũ trụ bao la này, sự tồn tại của con chỉ như một lạp tử tầm thường. Nhưng Sư phụ luôn trân quý và bảo vệ mỗi chúng con – những lạp tử nhỏ bé. Cảm tạ Sư tôn đã cứu chúng con thoát khỏi bể khổ.”

Sư phụ dạy tôi hóa giải hận thù bằng lòng khoang dung

cc76d9697099312f30a4e03cd9b791f0.jpg

Cô Elaine cảm tạ Sư phụ.

Cô Elaine bị sang chân tâm lý do bị tấn công tình dục khi mới 5 tuổi. Cô đổ lỗi cho cha mẹ mình vì điều này. Cô oán hận họ vì họ luôn bỏ mặc cô, dẫn đến việc cô bị xâm hại. Khi học trung học, mối quan hệ giữa cô Elaine và cha mẹ của cô tồi tệ đến mức cô không còn nói chuyện với họ. Cô bắt đầu dùng ma túy theo bạn bè để trốn tránh và quên đi nỗi đau mâu thuẫn gia đình.

Năm 2007, khi cô Elaine mới vào đại học, một người bạn đã đưa cô đến thư viện và khuyên cô đọc Chuyển Pháp Luân. Cô Elaine đã mang cuốn sách về nhà. Cô nghĩ mọi điều trong cuốn sách đều đúng và hợp lý nên cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Elaine đã bỏ được ma túy. Cô từng học piano từ khi bốn tuổi nhưng đã dừng lại khi lên trung học. Khi đọc Chuyển Pháp Luân và luyện công, suy nghĩ của cô trở nên thanh tỉnh và tập trung hơn, cô quyết định theo đuổi âm nhạc trở lại và trở thành giáo viên dạy piano.

Cô cho biết, ban đầu, cô cảm thấy bối rối và không biết định hướng cuộc đời mình theo hướng nào. Việc tu luyện đã đưa cô trở lại con đường đúng đắn. Đối với cô, chơi nhạc cũng giống như tu luyện. Cô cho hay cô luôn tìm kiếm những thiếu sót của bản thân, cải biến quan niệm để đề cao trong tu luyện, sau đó,cô có thể vượt qua hết khảo nghiệm này đến khảo nghiệm khác. Đó là một quá trình cần sự kiên trì và phó xuất lâu dài.

Cô Elaine cũng dần vượt qua nỗi tổn thương thời thơ ấu. Sau khi băng giá trong lòng tan đi, cô đã làm hòa với cha mẹ mình. Cô nhắc đến Chuyển Pháp Luân và nói Sư phụ đã kể một câu chuyện về người phụ nữ bị ô tô đâm. Những người chứng kiến đều cho rằng bà nên tống tiền người lái xe nhưng bà chỉ phủi bụi trên quần áo rồi rời đi. Cô Elaine cho biết, dưới góc độ của người thường, họ rất dễ tự xem mình là nạn nhân rồi sinh ra tâm oán hận và bất mãn.

“Nhưng là một người tu luyện, chúng ta nên xem nhẹ những tổn thất do người khác gây ra để bước tiếp. Trước đây, tôi bất mãn với việc bố mẹ không đáp ứng được kỳ vọng của mình. Tôi muốn họ yêu thương tôi, nhưng tôi quên rằng bố mẹ tôi cũng phải đối mặt và giải quyết những khó khăn và tổn thương của chính họ. Bây giờ, cuối cùng tôi cũng có được sự trầm tĩnh để đối mặt với bóng tối của tuổi thơ.

“Trong cuộc sống, tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn, thử thách. Mỗi khi gặp khó khăn, tôi cầu xin Sư phụ giúp đỡ và tôi vô cùng biết ơn sự từ bi cứu độ của Ngài.”

Cảm ân Sư phụ

4e2e8da5e37f981efd06b1278b266d6a.jpg

Cô Anna

Cô Anna là chủ một công ty huấn luyện. Khi còn nhỏ, cô sống ở Ukraine và chứng kiến sự sụp đổ của Liên Xô. Trong thời kỳ hỗn loạn đó, cô Anna đã trải qua cảnh nghèo đói khốn cùng và điều này để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí cô.

Khi còn là một thiếu niên, cô Anna đã chuyển đến Canada cùng với cha mẹ. Môi trường mới và văn hóa xa lạ khiến cô cảm thấy khó thích nghi. Vì nhớ quê hương, cô trở nên chán nản và cáu kỉnh. Cô Anna thường tức giận và oán trách mẹ mình. “Tôi nghĩ mẹ chỉ quan tâm đến việc tương lai tôi có được công việc tốt. Hồi tôi còn nhỏ, nhà chúng tôi rất nghèo, mẹ tôi chỉ quan tâm đến nhu cầu vật chất của tôi chứ không hề quan tâm đến suy nghĩ của tôi hay thể hiện tình yêu thương với tôi”.

Năm 2010, cô Anna lúc đó mới ngoài 20 tuổi. Một đồng nghiệp người Trung Quốc nhìn thấy một bức tượng Phật trên bàn của cô và biết cô quan tâm đến Phật giáo, nên anh đã đưa cho cô một cuốn Chuyển Pháp Luân. “Trước đây tôi đã thử nhiều pháp môn, nhưng cảm thấy không phù hợp. Khi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi đã minh bạch một số điều từng khiến tôi bối rối trước đây – rất nhiều câu hỏi của tôi đã được giải đáp. Trong thâm tâm, tôi rất mong trở thành một người chân thành và tốt bụng. Tôi quyết định mình sẽ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”, cô nói.

Sau khi bước vào tu luyện, cô Anna không còn cảm thấy chán nản nữa. Cô trở nên điềm tĩnh và cân bằng hơn. Mối quan hệ của cô với mẹ dần được cải thiện. “Khi tôi học được cách trân trọng và biết ơn tình thương của mẹ, tôi nhận ra mẹ luôn yêu tôi theo cách riêng của bà. Ngày xưa tôi luôn lạnh lùng với mẹ. Bây giờ tôi đối xử tử tế với bà và chúng tôi trở nên thân thiết”.

Khi COVID-19 hoành hành khắp thế giới, cô Anna cảm thấy như thể cuộc sống nghèo đói mà cô từng trải qua khi còn nhỏ đang quay trở lại. Cô cảm thấy lo lắng, sợ hãi và tuyệt vọng. Tuy nhiên, cô Anna biết là một học viên, chúng ta không nên chấp trước vào những cảm xúc tiêu cực mà phải chính niệm. Vì vậy, cô ngồi xuống ghế sofa, nhắm mắt lại và thầm cầu xin Sư phụ giúp cô vượt qua khó khăn.

Đột nhiên, cô Anna nhìn thấy một cảnh tượng kỳ diệu: Một thiên thần với đôi cánh khổng lồ xuất hiện trên những đám mây. “Tôi nhận ra mình không đơn độc, các vị Thần luôn luôn gia trì cho tôi. Nhờ học Pháp, tôi dần thoát khỏi nỗi sợ hãi. Tôi cảm thấy ngay cả khi bản thân rơi vào hoàn cảnh đói nghèo một lần nữa, các vị Thần sẽ chăm sóc và bảo vệ tôi. Tôi học cách vượt qua những tình huống khó khăn bằng thái độ tích cực.”

Nhân dịp năm mới, cô Anna muốn cảm ân Sư phụ đã dạy cô trở thành một người có lòng biết ơn. Cô không còn phàn nàn hay cảm thấy lo lắng nữa. Thay vào đó, cô nhìn vấn đề với thái độ tích cực. Cô nói: “Con đã học được cách biết ơn. Tạ ơn Sư phụ!”

Bản quyền © 1999-2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/22/469546.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/25/213476.html

Đăng ngày 29-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share