Bài của một học viên ở Ukraine

[MINH HUỆ 30 – 01 – 2012] Triển lãm nghệ thuật quốc tế Chân-Thiện-Nhẫn được tổ chức vào các ngày từ 10 đến 20 tháng 1 năm 2012 tại một phòng trưng bày ở Kiev, thủ đô của Ucraina. Đây là lần thứ bảy triển lãm nghệ thuật này được tổ chức ở Ukraine.

2012-1-29-minghui-ukrain-zsrartexhibit--ss.jpg
Ông Alexander Briginets, Trưởng Ban văn hóa và giáo dục của Hội đồng thành phố Kiev, thăm triển lãm nghệ thuật quốc tế “Chân-Thiện-Nhẫn”

Triển lãm được tổ chức tại một phòng trưng bày nghệ thuật rất gần Đại sứ quán Trung Quốc. Đại sứ quán Trung Quốc đã cố gắng cản trở triển lãm, nhưng quản lý phòng trưng bày và các học viên Đại Pháp ở Ukraine đã thắng thế và triển lãm đã được tổ chức thành công. Hằng ngày, một lượng khách tham quan đều đặn đã đến xem triển lãm. Riêng ngày thứ Bảy 14 tháng 1, số khách thăm quan đạt đến hơn 1000. Những người đến xem đánh giá cao những bức tranh. Các phóng viên  từ nhiều hãng truyền thông lớn cũng đến và nghe các hướng dẫn viên giải thích từng tác phẩm.

Các kênh có sức ảnh hưởng Channel 1 và Radio 5, cũng như các phóng viên từ các đài truyền hình khác ở Ukraine, đã đến tham dự lễ khai mạc và có bài báo cáo đưa tin về triển lãm.

Được mời đến xem triển lãm nghệ thuật là các sinh viên, diễn viên, nhân viên truyền thông, các nghệ sĩ, nghị sĩ quốc hội, nhân viên từ các bộ của Cơ quan an ninh quốc gia, cũng như Hội đồng cố vấn tối cao quốc gia của Ukraine. Ban tổ chức triển lãm đã chia khách mời thành nhiều nhóm từ mười đến mười lăm người và giải thích các bức tranh cho họ. Ngài Peter Yushchenko, Nghị sĩ quốc hội Ukraine và anh trai cựu Tổng thống Viktor Yushchenko, và vợ ông đã đến lễ khai mạc. Họ chú ý lắng nghe người quản lý giải thích về từng bức tranh.

Sau đó, nghị sĩ quốc hội Yushchenko đã nói khi trả lời phỏng vấn: “Có một bức tranh miêu tả cảnh ngồi thiền thể hiện sự khai ngộ của nạn nhân ở trong tù. Đó là hiệu quả của thiền định, nhưng cũng là ánh sáng, ánh sáng trong hệ thống cộng sản chuyên chế. Chúng ta nên hiểu hoàn cảnh mà bức tranh này thể hiện. Chúng tôi (người dân Ukraine) cũng đã chịu đựng một thời kỳ bi thảm như vậy”. Ông nói tiếp, “Mọi người nên nhìn vào những tiêu chuẩn của bản thân họ trong cuộc sống, nhưng giá trị tinh thần bất diệt, không chỉ đối với người Trung Quốc, mà cả người Ucraina, là nhất quán và thống nhất. Một người sẽ không có gì cả nếu không được Chúa che chở”.

Ông nói tiếp: “Tôi tin rằng những nạn nhân [của cuộc bức hại] ở Trung Quốc sẽ có thể chịu đựng nỗi đau và thống khổ này một cách thần kỳ. Trong cuộc chiến giữa thiện và ác, cái ác có thể biểu hiện dưới nhiều hình thức. Mọi người sẽ thấy rằng hình thức không quan trọng, mà ý nghĩa mới quan trọng. Chế độ cộng sản – nó không phải là một đảng chính trị, mà là một loại thực thể bệnh hoạn. Chế độ cộng sản phủ định cái tâm và linh hồn của con người, chỉ chú trọng đến bản thân, và phủ nhận sự tồn tại của Thần và các hình thức nghệ thuật về Thần. Chế độ cộng sản là kẻ tạo ra tất cả sự hỗn loạn, và vì vậy, nó đang mang đến sự thống khổ bất tận. Nếu bạn chống lại Thần, bạn sẽ đứng cùng với ai? Không có bên thứ ba nào nữa”.

Nghị sĩ quốc hội Yushchenko kết luận: “Khi chúng ta đánh giá bản thân và hành vi của những người khác, hoặc đánh giá bất kỳ thứ gì, chúng ta nên nghĩ, ai đã che chở cho những người này? Vì không có sự giúp đỡ của chư thần và những thế lực vô hình, con người thật yếu đuối và vô năng. Trong lịch sử, ai đã giúp Lênin, Tuercike, và Stalin? Một bầy cáo đã giúp họ. Ai đã che chở những nạn nhân trong những bức tranh này? Không nghi ngờ gì nữa – Các thiên thần và các vị Thần hộ Pháp”.

Khách thăm quan bị cuốn hút bởi trường năng lượng mạnh mẽ tại phòng triển lãm. Họ liên tục khen các bức tranh và nhiều người thậm chí còn trào nước mắt. Nhiều người quanh quẩn trong phòng triển lãm cả ngày mà không muốn rời đi. Một số người thăm quan triển lãm và sau đó trở lại nhiều lần cùng với người thân và bạn bè của mình. Một trong những khách thăm quan, một phụ nữ lớn tuổi, là một bệnh nhân ung thư. Ngày đầu tiên đến triển lãm, trông bà có vẻ nhợt nhạt và ốm yếu. Sau khi xem hết các bức tranh, bà nói bà cảm thấy rất tốt. Ngày thứ hai bà đã quay lại và nói với một nhân viên rằng bà cảm thấy hết sức thoải mái; bà nói bà cảm thấy nhẹ nhõm như đang bồng bềnh, giống như một con bướm, và bà chỉ muốn bay lên. Một khách thăm quan khác có ấn tượng sâu sắc với những hoạt động của các học viên Pháp Luân Công và muốn hỗ trợ tiền cho những nỗ lực phản bức hại của các học viên. Một số khách thăm quan sửng sốt khi biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công của đảng Cộng Sản Trung Quốc. Họ nói rằng nó thật tà ác và nó nhắc họ nhớ đến cuộc bức hại những người Do Thái của Đức Quốc xã.

K’ênh truyền hình quốc gia Channel 5 đưa tin về triển lãm nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn

Kênh truyền hình quốc gia Ukraine Channel 5 đã đưa tin về cuộc triển lãm trong bản tin tối của mình. Người phát thanh viên nói: “Thủ đô rất hân hạnh được giới thiệu với quý vị triển lãm nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn, sử dụng các hình thức nghệ thuật làm rung động tâm hồn bạn và đạt được nội tâm an lạc. Các nghệ sĩ, thông qua hội họa, đã miêu tả cuộc bức hại và tra tấn tàn bạo các học viên Pháp Luân Công của [đảng Cộng Sản Trung Quốc] Trung Quốc. Trong cuộc chiến giữa thiện và ác, lương tâm con người đang được thử thách”.

Bản tin đã trích dẫn lời của người tổ chức triển lãm Alexandria: “Chúng ta có thể nhìn thấy trong bức tranh này, kẻ bức hại đang tiêm vào người một học viên Pháp Luân Công. Học viên này bị hôn mê, và tim, gan của anh đã bị lấy đi đem bán”. Phóng viên nói: “Đây không phải là sáng tác tùy tiện của người họa sĩ. Từ khi Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu bị bức hại trong cuối những năm chín mươi ở Trung Quốc, những người liên quan đến cuộc bức hại đã mổ cướp tạng từ (các học viên Pháp Luân Công đang còn sống) và bán những tạng này ở chợ đen để thu về những khoản lời béo bở. Điều này đã làm chấn động toàn thế giới”.

Phóng viên phỏng vấn một khách thăm quan triển lãm, người này nói: “Tôi thích những bức tranh phản ánh cuộc bức hại. Tôi cho rằng điều này nên là tâm điểm của triển lãm, để nói với mọi người rằng nhiều người vô tội đang bị bức hại tàn bạo. Những kẻ bức hại là nhà cầm quyền”. Một khách thăm quan khác trả lời phóng viên, “Những bức tranh này mang đến ánh sáng và tình yêu. Các họa sĩ đã thực sự đặt hết tâm trí của mình vào đó”.


Bản tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2012/1/30/乌克兰议员赞真善忍美展-谴责共产主义(图)-252515.html
https://www.minghui.org/mh/articles/2012/1/18/乌克兰国家电视五台报道真善忍美展-251975.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/2/5/131169.html
Đăng ngày: 19 – 02 – 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share