Bài của Phóng viên Minh Huệ Chương Vận

[MINH HUỆ 03-02-2012]“Các bài động tác của các bạn trông khá đẹp mắt dưới những bông hoa tuyết đang rơi nhẹ nhàng. Các bạn cũng thanh mảnh như những cánh hoa tuyết đó. Các bạn không hại ai. Các bạn chỉ làm điều tốt. Tôi hoàn toàn ủng hộ những nỗ lực của các bạn” lãnh đạo Đảng Xanh và cũng là nghị sỹ Quốc hội Elizabeth May nói trong bài phát biểu tại cuộc thỉnh nguyện của các học viên Pháp Luân Công tại Canada vào ngày 31 tháng Giêng, 2012. Tại quảng trường trước toà nhà Quốc hội tại Ottawa, hơn ba trăm học viên Pháp Luân Công từ Toronto, Montreal, Waterloo, và Ottawa đã tổ chức cuộc thỉnh nguyện dưới trời tuyết để nhắc nhở người Canada chú ý đến cuộc bức hại Pháp Luân Công đã tiếp diễn trong 12 năm qua tại Trung Quốc. Họ kêu gọi Thủ tướng Canada, Steven Harper, người sẽ đến thăm Trung Quốc, nêu lên vấn đề bức hại và yêu cầu Đảng Cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ) trả tự do cho tất cả các học viên Pháp Luân Công, hiện đang bị bức hại tại Trung Quốc, trong đó có mười một học viên có thân nhân tại Canada.

2012-2-2-minghui-falun-gong-canadaw-01--ss.jpg
2012-2-2-minghui-falun-gong-canadaw-02--ss.jpg

2012-2-2-minghui-falun-gong-canadaw-03--ss.jpg
2012-2-2-minghui-falun-gong-canadaw-04--ss.jpg

Hơn 300 học viên Pháp Luân Công từ miền Đông Canada tổ chức thỉnh nguyện dưới trời tuyết để kêu gọi Thủ tướng Canada, Steven Harper, người sẽ sang thăm Trung Quốc, giúp chấm dứt chính sách khủng bố.

2012-2-2-minghui-falun-gong-canadaw-05--ss.jpg
2012-2-2-minghui-falun-gong-canadaw-06--ss.jpg
2012-2-2-minghui-falun-gong-canadaw-07--ss.jpg
Ngồi thiền dưới trời tuyết

2012-2-2-minghui-falun-gong-canadaw-08--ss.jpg
Lãnh tụ Đảng Xanh và Nghị sỹ Quốc hội Elizabeth May (bên trái) ủng hộ các đệ tử Pháp Luân Công.

Khi nghe tin về chuyến thăm Trung Quốc sắp tới của Thủ tướng Harper, các học viên Pháp Luân Công tại Canada đã thu thập hơn mười nghìn chữ ký, thiệp thơ và thư thỉnh nguyện từ công chúng trong bốn tháng qua. Học viên Pháp Luân Công, Grace, từ Ottawa nói“Tất cả bốn nghị sỹ đến để bày tỏ sự ủng hộ đều rất cảm động. Có người đã ứa nước mắt. Họ chứng kiến được những gì chúng tôi đã làm và nghe những câu chuyện của chúng tôi.”

Dọc theo con đường dẫn đến toà nhà Quốc hội. Các học viên Pháp Luân Công đặt hơn 50 hộp thủy tinh, mỗi một hộp có trưng bày bằng chứng và những câu chuyện về trải nghiệm bị bức hại của các đệ tử Pháp Luân Công. Một vài vật trưng bày kể về chuyện của các học viên Pháp Luân Công có thân nhân tại Canada.

2012-2-2-minghui-falun-gong-canadaw-09--ss.jpg
Dọc theo con đường đến Toà nhà Quốc hội, các học viên Pháp Luân Công đặt hơn 50 hộp thủy tinh, mỗi hộp có trưng bày bằng chứng và những câu chuyện về trải nghiệm bị bức hại của các học viên Pháp Luân Công.

2012-2-2-minghui-falun-gong-canadaw-10--ss.jpg
Người qua đường ký tên bày tỏ sự ủng hộ Pháp Luân Công.

Jane là một học viên Pháp Luân Công từ Toronto. Cô nói “Chuyến đi này nhắc tôi nhớ lại nhiều điều, đặc biệt là những lần thỉnh nguyện của tôi tại Bắc kinh với các đồng tu tại Trung quốc. Một số họ đã chết vì bị bức hại tàn bạo. Một số vẫn đang bị tù đày. Tôi là người duy nhất đang sống tại Canada, một quốc gia tự do và dân chủ. Bất cứ khi nào tôi có cơ hội để nói về những gì tôi đã trải qua, tôi cảm thấy các đồng tu đang đứng phía sau tôi. Tất cả họ đều đứng cùng tôi để vạch trần tà ác. Đó không chỉ là lời tôi nói mà là của tất cả chúng tôi.”

Bà Đổng Hinh, cựu giáo sư đại học người Trung Quốc, trốn thoát khỏi Trung Quốc nửa năm qua, kể lại câu chuyện bị ĐCSTQ bức hại của mình. Bà đã thu được nhiều lợi ích từ việc tu luyện Pháp Luân Công kể từ năm 1998. Sau khi cuộc bức hại được phát động vào năm 1999, bà bị bắt giam ba lần và bị đưa vào trại cưỡng bức lao động trong hai năm vì đi thỉnh nguyện tại Bắc kinh. Bà bị tra tấn dã man, bị cưỡng bức làm việc nặng nhọc 18 tiếng đồng hồ mỗi ngày, bị cấm ngủ, bị đánh đập, và bị tra tấn bằng dùi cui điện cho đến khi toàn thân của bà bị sưng và mưng mủ. Sau khi được trả tự do từ trại cưỡng bức lao động, bà vẫn bị theo dõi tại nhà riêng. Mỗi lần bà gọi điện thoại, và thậm chí người trong gia đình bà điện thoại, đều bị nghe lén. Gia đình bà bị đe dọa. Bà Đổng nói hàng nghìn học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc vẫn bị giam cầm và tra tấn.

Học viên Pháp Luân Công Vương Kim Cúc kêu cứu cho chị của cô là Vương Kim Lương đang bị giam tại Nhà giam nữ Sơn Đông. Cô viết lá thư ngỏ cho Thủ tướng Harper. Trong thư cô viết “Em của tôi, Vương Kim Lương, bị bắt giam bốn lần chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Em gái khác của tôi, Vương Kim Hương bị bắt giam ba lần và bị tiêm vào người nhiều loại thuốc hai lần, trước khi chết. Tôi kêu gọi Thủ tướng giúp đỡ duy hộ công lý bằng cách nghiêm khắc yêu cầu Chính phủ Trung Quốc chấm dứt bức hại Pháp Luân Công và thả tất cả các học viên Pháp Luân Công trong đó có em gái của tôi.”

2012-2-2-minghui-falun-gong-canadaw-11--ss.jpg

Nghị sỹ Rob Anders (bên trái) cảm động đến rơi lệ bởi tinh thần kiên định của các học viên Pháp Luân Công

Nghị sỹ Rob Anders đến tham dự cuộc họp báo và ôm các học viên Pháp Luân Công, những người đã phải chịu đựng bức hại tại Trung Quốc. Sau khi nghe lời kể của các học viên bị bức hại tại Trung Quốc, ông đã rất cảm động. Ông rất chú ý nhiều vấn đề vi phạm nhân quyền tại Trung Quốc, đã tham gia nhiều cuộc diễu hành, tụ họp của các học viên Pháp Luân Công, và công khai lên án việc Chính phủ Trung Quốc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công.
_______________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/2/3/风雪中的呼唤(图)-252664.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/2/6/131287.html

Đăng ngày 17-2-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share