Bài của một học viên Pháp Luân Công người Đức

[MINH HUỆ 02 – 02 – 2012] Vào năm mới 2012 có thêm nhiều nhóm du khách từ Trung Quốc Đại Lục đến thăm châu Âu. Thứ Bảy, ngày 28 tháng 1, các học viên Pháp Luân Công ở Đức đã tổ chức một Ngày Thông Tin ở Titisee. Họ nói cho du khách Trung Quốc biết sự thật về Pháp Luân Công và giúp họ thoái đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

2012-2-3-germany-titisee-220149-0_small.jpg
Quầy thông tin trên bờ hồ Titisee

Trước đây, du khách Trung Quốc đã từng cố gắng né tránh các hoạt động thông tin Pháp Luân Công, nhưng bây giờ họ từ từ bước tới để có thể đọc bảng trưng bày. Nhiều người trong số họ chụp hình các biểu ngữ Pháp Luân Công.

Một người đàn ông trung niên nói với một học viên rằng: “Tôi biết nhiều người đã tuyên bố thoái ĐCSTQ. Đó là một cách để thể hiện thái độ của họ. Tôi đứng ở trung lập”. Học viên Pháp Luân Công đó nói: “Nếu anh đứng ở trung lập, anh nên thoái ĐCSTQ. Làm sao anh trung lập khi anh là một thành viên của Đảng?” Ông ta suy nghĩ về điều đó. Người học viên nói tiếp: “Đó không chỉ là một cách để thể hiện thái độ, mà hơn nữa là một lựa chọn cho tương lai của một người. Chúng ta đều biết thiện hữu thiện báo và ác giả ác báo. Khi ĐCSTQ bị trừng phạt vì những gì nó đã làm, liệu thành viên của nó sẽ không bị liên quan chăng? Chúng tôi thực sự mong anh được bình an!” Người đàn ông chân thành cảm ơn học viên đó và thoái đoàn thanh niên và đội thiếu niên mà ông đã gia nhập khi còn trẻ.

Một cặp vợ chồng khoảng 50 tuổi bước tới. Một học viên hỏi họ xem họ có nghe nói về việc thoái ĐCSTQ không. Người chồng nói, “Ông bà tổ tiên của tôi là những địa chủ. Chúng tôi không đủ tư cách để có cơ hội gia nhập vào bất cứ cái gì”. Người vợ từng là thành viên của đội thiếu niên. Khi bà nghe thêm rằng một trăm triệu người đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, bà lập tức thoái đội thiếu niên. Bà nói: “Giờ đây có ai còn đấu tranh cho mục đích của nó (ĐCSTQ) nữa đây?

Một cô gái mỉm cười nói với một học viên: “Chúng cháu đã tuyên thệ khi gia nhập đoàn thanh niên và đội thiếu niên. Nhưng ai còn quan tâm đến chủ nghĩa này hay chủ nghĩa kia nữa chứ? Không ai quan tâm cả!” Học viên nói: “Cháu không còn quan tâm nữa. Nhưng cháu đã giơ nắm tay thề nguyện. Đó là một lời thề độc. Đó là lựa chọn của cháu…” Cô gái xua tay và nói: “Không phải đâu ạ”. Học viên nói, “Thế thì làm vô hiệu lực lời thề và thoái khỏi nó để được trong sạch thì sao?” Cô gái gật đầu chân thành đồng ý.

Khi một học viên trao cho một phụ nữ cuốn Chín bài bình luận về Đảng Cộng Sản, người phụ nữ nói rằng bà đã đọc nó. Khi được hỏi bà đã thoái ĐCSTQ chưa, bà nói : “Tôi thoái rồi, Tôi đã nhận được một cuộc gọi từ nhóm của các bạn. Vì trước kia tôi chỉ gia nhập đoàn thanh niên, tôi đã thoái ngay trên điện thoại”.
Một phụ nữ khác cũng nói, “Tôi đã thoái. Cảm ơn!” Khi bà vỗ nhẹ lên vài của học viên này, bà đã nói thêm, “Chúc phúc cho bạn!

Một thanh niên nói, “Tôi chưa bao giờ gia nhập những tổ chức đó. Tôi cũng sẽ thoái, nếu tôi đã gia nhập. Cảm ơn bạn!” Học viên nói với cậu ta, “Đừng quên bảo gia đình anh thoái khi về nhà nhé”. Cậu thanh niên nói, “Vâng” với lòng biết ơn.

Du khách người Trung Quốc đến từ Malaixia, Đài Loan, và Inđônexia vui vẻ nhận các tài liệu giới thiệu. Họ nói họ biết về tất cả sự độc tài của ĐCSTQ và về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Nhiều người nói, “Pháp Luân Đại Pháp là tốt! Chúc phúc cho các bạn!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/2/2/新年伊始-中国游客明真相三退(图)-252632.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/2/4/131159.html
Đăng ngày: 13– 2– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share