Bài của phóng viên Minh Huệ Anh Tử

[MINH HUỆ 02 – 02 – 2012] “Tôi đã bị cấm ngủ trong 24 giờ. Vào mùa đông lạnh giá, các cai tù bắt tôi cởi hết quần áo và dội nước lạnh vào đầu tôi ở ngoài trời. Họ đánh tôi bằng  gậy tre được gắn nhiều gai. Họ mở những đoạn ghi âm phỉ báng Pháp Luân Công từ một loa phóng thanh ở bên cạnh tôi. Tôi phản đối bằng tuyệt thực. Họ ép tôi ăn một cách tàn bạo…” học viên Pháp Luân Công Lâm Minh Lập, người đã bị bắt bốn lần vì tập Pháp Luân Công ở Trung Quốc, đã nói. Ông bị giam tại nhà tù Đề Lam Kiều ở Thượng Hải sáu năm. Ông Lâm được giải cứu và đến Canada hồi năm ngoái. Ngày 31 tháng 01 năm 2012, ông kể lại những thống khổ vì bị bức hại trước tòa nhà Quốc Hội Canada.

2012-2-1-cmh-ottawa-01--ss.jpg
2012-2-1-cmh-ottawa-02--ss.jpg

Vài trăm học viên Pháp Luân Công kêu gọi Thủ tướng Canada lên tiếng giúp đỡ chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công trong chuyến thăm Trung Quốc sắp tới của ông.

Trên quảng trường trước tòa nhà Quốc Hội, các học viên Pháp Luân Công từ Toronto, Montreal, Waterloo, và Ottawa đã tổ chức một cuộc thỉnh nguyện trong mưa tuyết để nhắc nhở người dân Canada quan tâm đến cuộc bức hại 12 năm đang tiếp diễn đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Họ kêu gọi Thủ tướng Canada Harper, người sẽ đến thăm Trung Quốc, đưa ra vấn đề bức hại và yêu cầu đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thả toàn bộ các học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại ở Trung Quốc, trong đó có bảy học viên có người thân ở Canada.

Những Nghị sĩ tham dự cuộc biểu tình thể hiện sự ủng hộ

Các Nghị sĩ Garry Breitkreuz, Rob Anders, Stephen Woodworth và Elizabeth May, và cựu Nghị sĩ cấp cao và cựu Ngoại trưởng (châu Á – Thái Bình Dương) của Canada, David Kilgour, đã đến cuộc họp báo và có bài phát biểu. Họ bắt tay và nói chuyện với các học viên bị bức hại ở Trung Quốc. Dọc theo con đường đi đến tòa nhà Quốc Hội, các học viên Pháp Luân Công đã đặt hơn 50 hộp kính, mỗi hộp trưng bày các bằng chứng và những câu chuyện về trải nghiệm bị bức hại của các học viên Pháp Luân Công. Vài hình ảnh trưng bày nói về những câu chuyện của các học viên có người thân ở Canada.

Ông Hà Lập Chí, một cư dân Toronto, bị bức hại ở Trung Quốc và được giải cứu tới Canada với sự giúp đỡ của chính phủ Canada. Nhưng em trai của ông là Hà Lập Trung vẫn đang bị giam với kỳ hạn ba năm vì niềm tin của mình. Bà Trương Thiên Khiếu, một cư dân Toronto, đã bị mất ba người thân trong cuộc bức hại – em gái Trương Vân Hạc, em rể Trâu Tùng Đào và mẹ là bà Tất Vụ Thái.

Giống như hàng trăm nghìn học viên Pháp Luân Công, bất chấp sáu năm bị tra tấn và tẩy não, ông Lâm Minh Lập đã không từ bỏ niềm tin của mình. Ông nói trong cuộc phỏng vấn, “Chân-Thiện-Nhẫn không sai. Vì sao nó đang bị bức hại? Ngay cả khi tôi bị đánh tới chết, tôi sẽ không từ bỏ việc tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành một người tốt, vì chúng tôi là người chân chính

Nghị sĩ Rob Anders đã cảm động rớt nước mắt

Nghị sĩ Rob Anders tham dự cuộc họp báo và ôm chặt các học viên Pháp Luân Công bị bức hại ở Trung Quốc. Sau khi nghe các học viên kể lại những thống khổ ở Trung Quốc, ông đã cảm động rớt nước mắt.

2012-2-1-cmh-ottawa-03--ss.jpg
Nghị sĩ Rob Anders cảm động trước tinh thần kiên định của các học viên Pháp Luân Công

Nghị sĩ Anders nói, “Đối với từng  người được thả ra khỏi nhà tù mà tôi đã gặp, chúng ta phải ghi nhớ rằng họ đại diện cho một nghìn hay một triệu người đang ở trong tù”.

Ông nói: “Đối với những ai đang tiếp tục cuộc bức hại ở trong nước Trung Quốc cộng sản, tôi nói với họ rằng, điều đó sẽ chấm dứt, và họ sẽ phải chịu trách nhiệm cho những hành động của mình. Vì vậy đối với những người mà là cai tù, những người là thủ phạm, những người bắt giữ, công an, và những người chủ tọa những vụ xét xử giả, tất cả những loại việc này, các chính trị gia đưa ra các lệnh, tất cả họ đều sẽ bị xét xử. Họ sẽ bị xét xử bởi những hành động của mình”.

Về việc giao thương với Trung Quốc và quan tâm tới nạn lạm dụng nhân quyền của Trung Quốc, Nghị sĩ Anders chỉ ra, “Tôi cho rằng không có bất kỳ lý do nào để không chất vấn về nạn lạm dụng nhân quyền của Trung Quốc. Nếu họ muốn mua tài nguyên của chúng ta, thì họ mua tài nguyên của chúng ta, nhưng nhân quyền là một vấn đề độc lập”.

Ông nói rằng việc thể hiện sự ủng hộ những người đang bị bức hại là quan trọng, “Đối với những đồng nghiệp trong Quốc hội sẽ đến Trung Quốc của tôi, tôi sẽ nói với họ rằng nếu họ đang theo đuổi phi vụ thương mại, thế thì họ không nên chỉ trích dè dặt những lạm dụng nhân quyền”.

Nghị sĩ Stephen Woodworth: Thật sáng suốt khi quay trở về với Chân-Thiện-Nhẫn

Nghị sĩ Stephen Woodworth phát biểu, “Tôi muốn thật sự chúc mừng các bạn vì những nỗ lực của các bạn trong buổi chiều hôm nay để có mặt với chúng tôi tại Quốc hội vào một ngày bão tuyết lạnh thế này. Sự dũng cảm của các bạn cùng sức mạnh của các bạn xứng đáng được ca ngợi. Tôi đã không muốn bỏ lỡ cơ hội để được ở đây cùng các bạn, tôi muốn đóng góp một phần của mình để giúp các bạn vẫn nuôi hy vọng bất chấp cuộc bức hại mà những người thân yêu và bạn bè của các bạn phải đối mặt”.

2012-2-1-cmh-ottawa-04--ss.jpg

Nghị sĩ Stephen Woodworth nói với các học viên Pháp Luân Công, “Mong rằng các bạn sẽ có sức mạnh và lòng kiên trì của loài rồng. Mong rằng năm rồng sẽ là năm của các bạn”.

Nghị sĩ Woodworth nói, “Năm nay là năm rồng. Loài rồng được biết đến với sức mạnh và lòng kiên trì mãnh mẽ khi đối mặt với nghịch cảnh. Theo đó, loài rồng là một hình mẫu phù hợp với các học viên Pháp Luân Công. Mong rằng các bạn sẽ có sức mạnh và lòng kiên trì của loài rồng. Mong rằng năm rồng sẽ là năm của các bạn”.

Ông nói tiếp: “Khi [các học viên] Pháp Luân Công bị bức hại, chính là vì  luật pháp và có những người đối xử với họ không bằng con người. Có một nguyên tắc là, không có điều luật nào vốn đối xử với cá nhân bất kỳ không bằng con người lại có thể là hợp pháp cả”.

Nghị sĩ Woodworth dẫn đến những lời của Mahatma Gandhi: “Những kẻ bạo ngược và những kẻ sát nhân sẽ luôn xuất hiện, nhưng chúng sẽ chết. Và chân lý và tình yêu sẽ tồn tại mãi mãi. Tôi biết rằng các bạn xả thân vì Chân, Thiện và Nhẫn. Đây là những tiêu chuẩn mà sẽ tồn tại mãi mãi. Khi các bạn thấy mình trở nên chán nản, tôi cho rằng thật sáng suốt khi quay trở về với những tiêu chuẩn đó và để nhớ rằng chúng là vĩnh hằng và cuối cùng chúng sẽ chiến thắng”.

Nghị sĩ Garry Breitreuz: Tôi muốn cổ vũ các bạn và ủng hộ các bạn

Nghị sĩ Garry Breitreuz phát biểu: “Tôi ở đây để động viên các bạn tiếp tục bảo vệ tự do tôn giáo. Đó là một trong những quyền tự do cơ bản mà tất cả chúng ta phải được hưởng để có một xã hội thành công. Tôi muốn cổ vũ các bạn và ủng hộ các bạn”.

Sau đó nghị sĩ Breitreuz trả lời phỏng vấn: “Ngài Thủ tướng đã mở văn phòng tự do tôn giáo. Tôi cho rằng đó là một việc rất quan trọng với những gì đang xảy ra. Một số trong những tội ác nghiêm trọng nhất đang diễn ra ở Trung Quốc. Vào lúc này, tôi cho rằng chúng ta có nghĩa vụ phải lên tiếng”.

2012-2-1-cmh-ottawa-05--ss.jpg
Nghị sĩ Garry Breitreuz đứng cùng với các học viên Pháp Luân Công và thân nhân của những người bị bức hại ở Trung Quốc

Lãnh đạo đảng Xanh: “Tôi sẽ làm bất cứ việc gì có thể và luôn lên tiếng cho các bạn”

Lãnh đạo đảng Xanh và cũng là một Nghị sĩ, bà Elizabeth May phát biểu: “Tôi biết rằng môn tập luyện của các bạn là Chân, Thiện và Nhẫn. Thật không thể chấp nhận được khi các bạn lại bị tra tấn, bị bỏ tù và phải chịu đựng những điều kiện khắc nghiệt, chỉ vì tuân theo một môn tập luyện vốn giúp giải thoát tâm trí và tinh thần. Tôi hoàn toàn ủng hộ các bạn. Tôi sẽ làm bất cứ việc gì có thể và luôn lên tiếng cho các bạn”.

2012-2-1-cmh-ottawa-06--ss.jpg
Lãnh đạo đảng Xanh và cũng là một Nghị sĩ, bà Elizabeth May

Khi bà Nghị sĩ May đến, các học viên đang tập công. Bà nói: “Các bài tập của các bạn hết sức đẹp tựa như những bông tuyết đang nhẹ nhàng rơi. Các bạn giống như những bông tuyết dịu dàng mềm mại. Các bạn không làm hại đến ai. Các bạn chỉ làm điều tốt. Tôi ủng hộ hết mình những nỗ lực của các bạn”.

Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp kêu gọi Thủ tướng công khai lên án cuộc bức hại

Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp, Lý Tấn trích dẫn bản báo cáo năm 2010 của tổ chức Ân Xá Quốc Tế trong bài phát biểu khai mạc của mình: “Cuộc bức hại tàn bạo có hệ thống kéo dài mười năm đối với các học viên Pháp Luân Công vẫn đang tiếp diễn. Cuộc bức hại của ĐCSTQ đang leo thang, với những cuộc bắt bớ trên diện rộng và những phiên xét xử bất công dẫn tới việc cầm tù, tra tấn và chết chóc. Tính ác nghiệt và tàn bạo của những thủ đoạn tra tấn thật không thể diễn tả nổi”.

Chúng tôi ở đây để khuyến nghị rằng, khi đối thoại với chính quyền Trung Quốc về vấn đề nhân quyền, chúng ta phải lên án rõ ràng và công khai cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ và yêu cầu thả toàn bộ các học viên Pháp Luân Công, trong đó có mười một người có thân nhân ở Canada”.

Trong một bức thư gửi tới ngài Thủ tướng đồng ký bởi ông David Matas và David Kilgour, những người ủng hộ đã phơi bày chân tướng rằng ĐCSTQ sử dụng hệ thống lao động cưỡng bức của Trung Quốc để bức hại và nô dịch các học viên Pháp Luân Công. Họ kêu gọi Thủ tướng Harper thúc giục Trung Quốc ngừng việc xuất khẩu những sản phẩm được làm bởi những người bị cầm tù bất hợp pháp và chấm dứt nạn lao động nô lệ đáng ghê tởm ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/2/2/法轮功学员加国会揭露迫害-议员支持-252618.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/2/5/131170.html
Đăng ngày: 11 – 2 – 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share