Bài của Tang En

[MINH HUỆ 17-01-2012] Ngày 15 tháng 1 năm 2012, vài ngày trước Tết Nguyên đán, các học viên ở tỉnh Yilan đã tập trung ở Công viên giải trí Luodong và cùng nhau tập Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã chụp một bức ảnh nhóm và chân thành chúc Sư Phụ một Tết Nguyên đán vui vẻ.

2012-1-16-cmh-yilan-newyear-01--ss.jpg
Các học viên ở Yilan, Đài Loan, kính chúc Sư Tôn Tết Nguyên Đán vui vẻ!

2012-1-16-cmh-yilan-newyear-02--ss.jpg
Các học viên ở tỉnh Yilan tập công cùng nhau ở Công viên giải trí Luodong

Hết lòng biết ơn Sư Phụ sau khi hồi phục sức khỏe thể chất và tinh thần

Không khí mát mẻ sau một buổi chiều mưa. Những học viên này, đã được hưởng lợi rất nhiều nhờ thực hành Chân- Thiện- Nhẫn, cảm thấy trong lòng ấm áp. Khi Tết Nguyên đán đến gần, họ đặc biệt cảm thấy biết ơn ân sủng của Sư Phụ.

Pháp Luân Đại Pháp được truyền chủ yếu qua truyền miệng. Nhiều người đã trở thành học viên sau khi chứng kiến người nhà hồi phục sức khỏe nhờ tập luyện. Ông Chen là một nha sỹ. Ông bị trầm cảm và mất ngủ kinh niên. Cả hai bệnh đã biến mất sau khi ông tập Pháp Luân Đại Pháp. Vợ ông, bà Zhuo, là một y tá. Bà bắt đầu tập vào năm 1999. Cha của ông Chen là một doanh nhân và đã tập rất nhiều loại khí công sau khi ông về hưu. Sau khi thấy ông Chen được hưởng lợi ích từ môn tập, cha ông, lúc đó đã 70 tuổi, đã học Pháp Luân Đại Pháp ngay khi bệnh tim của con trai ông được chữa khỏi.

Ông Zeng là một giáo viên đã về hưu của một trường trung học dạy nghề. Ông và cả gia đình ông tập Pháp Luân Đại Pháp. Vợ ông, bà Yu, bị bệnh đau nửa đầu rất nặng. Thậm chí một âm thanh nhỏ cũng làm các triệu chứng của bà trầm trọng hơn. Chứng đau nửa đầu của bà được cải thiện đáng kể trong một tuần sau khi bà tập Pháp Luân Công và các vấn đề về hệ thống thần kinh tự trị của bà đã hết. Bà từng không bao giờ tham dự các hoạt động ở trường học của chồng mình nhưng giờ bà đã tham dự hầu hết. Hai chị em của bà Yu và con gái bà cũng đã tập trong nhiều năm.

Ông Zhang đã bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999 sau khi anh rể ông nói với ông về môn tập. Trước khi bắt đầu tập, ông Zhang thường xuyên cảm thấy không khỏe và đã có một thời gian khó thở. Khi các triệu chứng trở nên tồi tệ, ông cảm thấy như mình sắp chết. Ông đã đi nhiều bệnh viện khác nhau, nhưng họ không thể tìm ra bệnh gì của ông. Ba tháng sau khi ông bắt đầu tập, ông đã hoàn toàn khỏe mạnh. Vợ ông và hai con ông đều đã trở thành học viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/1/17/臺灣宜蘭學員集體煉功-向師父拜年(圖)-251942.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/1/19/130826.html

Đăng ngày 1-2-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share