[MINH HUỆ 28-09-2023]

Trước đêm Trung thu, một số học viên Pháp Luân Công đến từ Nam Úc cùng tập trung tại Công viên Trung tâm Thành phố Adelaide để chúc Sư phụ Tết Trung thu vui vẻ!

Các học viên ở Melbourne, Australia, kính chúc Sư Phụ Tết Trung thu vui vẻ.

Các đệ tử Đại Pháp phương Tây ở Melbourne, Úc, kính chúc Sư phụ Tết Trung thu vui vẻ.

Trong sự kiện này, một cặp vợ chồng phương Tây là bà Brian và ông Barbra tu luyện Đại Pháp được 20 năm hồi tưởng lại cảnh gặp Sư phụ tại New York nhiều năm về trước. Họ bày tỏ hồi ức ấy như vẫn hiện lên trước mắt, sự từ bi của Sư tôn luôn là nguồn khích lệ lớn lao giúp họ tinh tấn không chùn bước trên con đường tu luyện.

Bà Brian và ông Barbra bày tỏ lòng biết ơn tới Sư phụ và chúc Sư phụ Tết Trung thu vui vẻ. 

Ông Barbra kể: “Năm đó, Sư phụ đã đến hội trường sau khi một sự kiện ở New York kết thúc. Sau khi Sư phụ giảng Pháp xong, có rất nhiều học viên tiến đến bắt tay Sư phụ và đặt câu hỏi. Chúng tôi đứng ở phía sau. Khi Sư phụ rời đi cách phía cổng còn vài bước chân thì Ngài đã quay lại nhìn chúng tôi và đưa tay bắt tay bà Brian trước rồi đến tôi. Đây là khoảng khắc quý giá và khó quên nhất trong cuộc đời của chúng tôi.”

Ông chia sẻ thêm: “Lúc đó tôi muốn nói lời cảm ơn với Sư phụ bằng tiếng Trung, nhưng tôi lại không nói lên thành lời, chỉ có thể nắm lấy bàn tay của Sư phụ. Tôi cảm thấy Sư phụ hiểu tâm tư của tôi. Sư phụ thật hòa nhã dễ gần.”

Bà Brian cũng cảm thấy vô cùng cảm động, bà nói: “Tôi cảm thấy một trường năng lượng ấm áp rất to lớn, cảm giác như không cần nói gì cả, Sư phụ đều hiểu hết tâm tư chúng tôi.”

“Hôm đó là ngày Lễ Tạ ơn, chúng tôi trở về khách sạn và theo dõi cuộc diễu hành trên đường phố, người dân vui chơi trên những quả bóng bay hình gày tây được thổi phồng ở trung tâm mua sắm. Lúc đó, tôi cảm thấy cảm xúc lẫn lộn, cảm thấy nhờ đắc được Đại Pháp mà chúng tôi hiểu được ý nghĩa thật sự của đời người, có cơ hội may mắn gặp được Sư phụ, thật may mắn biết bao. Và đó là Lễ tạ ơn hạnh phúc nhất của chúng tôi.”

Sau hai mươi năm tu luyện, bà Brian và ông Barbara vô cùng biết ơn Sư phụ đã hồng truyền Đại Pháp, tu luyện Đại Pháp đã giúp họ trở thành những người tốt hơn và được ban cho trí tuệ và sức mạnh.

Học viên mới ở phương Tây: Thật hạnh phúc vì tìm được Pháp Luân Đại Pháp 

Anh Sean Reid là một học viên mới ở Melbourne, đã tu luyện Pháp Luân Công được hơn một năm. Anh chia sẻ, sau khi tu luyện anh cảm thấy nội tâm của mình vô cùng hạnh phúc. Thông qua thực hành nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, anh đã có thể trở thành một người tốt hơn.

Anh Sean Reid, một học viên mới bày tỏ lòng biết ơn đến sự cứu độ từ bi của Sư phụ. 

Anh chia sẻ trong hơn một năm qua, anh được trải nghiệm sự đề cao thăng hoa từ thân đến tâm.

Anh nói: “Nhiều năm về trước, tôi tu luyện thiền định một mình, mong muốn tìm được câu trả lời cho sinh mệnh. Nhưng cho đến khi tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi mới lập tức hiểu ra. Cuốn sách chứa đựng lời giải đáp mà tôi luôn hằng tìm kiếm, hơn nữa nội dung cuốn sách rất dễ hiểu.”

Anh cũng cho biết: “Tôi đến điểm luyện công vào mỗi cuối tuần để tham gia luyện công tập thể buổi sáng và tôi tham gia học Pháp nhóm vào mỗi tối thứ năm. Khi tôi gặp phải nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống, tôi sẽ chia sẻ với các học viên khác và điều này giúp tôi có thêm nhận thức và đề cao trong quá trình tu luyện. Tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc.”

Sau khi luyện công xong, anh cảm thấy thân thể mình có những thay đổi rõ rệt, “công việc hàng ngày của tôi cần phải di chuyển các nơi, nhưng nay cảm thấy rất nhẹ nhàng, đặc biệt là cảm giác thoải mái trong khi luyện công.”

Anh muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến sự từ bi cứu độ của Sư phụ: “Tôi rất vui vì đã tìm được Pháp Luân Đại Pháp. Đại Pháp đã thay đổi cuộc đời tôi, thông qua thực hành nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, tôi đã trở thành một người tốt hơn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/28/澳洲西人学员-中秋忆师恩-466158.html

Đăng ngày 29-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share