[MINH HUỆ 28-09-2023]

Một gia đình ở quận Tây Thành, Bắc Kinh kính chúc Đại sư Lý Tết Trung thu vui vẻ! 

Một người dân ở quận Tây Thành chia sẻ: Chồng tôi được Đại Pháp cứu khi anh ấy gặp nguy hiểm đến tính mạng. Anh ấy có triệu chứng tim đập nhanh, đổ mồ hôi đêm, chán ăn, sốt cao sau khi bị bắt buộc tiêm vắc xin, ngay sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đầu tiên, bác sĩ hỏi có phải anh ấy vừa tiêm vắc xin? Sau khi nghe câu trả lời, bác sĩ nói không có thuốc đặc trị, chỉ có thể truyền thuốc hạ sốt.

Tôi thấy chồng mình đã bất tỉnh, trong lúc cảm thấy tuyệt vọng nhất tôi bỗng nhớ đến lời một đệ tử Đại Pháp từng nói với tôi: Trong nguy nạn hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” có thể hóa hung thành cát. Tôi nhanh chóng ghé sát thì thầm vào tai anh ấy: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo…” và nói với anh ấy rằng: Nếu anh có thể nghe thấy tiếng của em, thì hãy cùng em niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, Đại sư Lý sẽ cứu anh.

Sau khi tôi niệm được khoảng 20 phút thì cánh tay của anh ấy cử động, một lúc sau anh ấy khẽ mở mắt ra và nói: Anh muốn về nhà. Cả gia đình tôi đã vô cùng bất ngờ! Sau khi trở về nhà, cơn sốt của anh ấy giảm và dần bình phục.

Cả gia đình chúng tôi xin cảm tạ ân cứu mạng của Đại sư Lý! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Kính chúc Đại sư Lý Tết Trung thu vui vẻ! Cả gia đình chúng tôi xin khấu bái ba lần!

Tam thoái bảo bình an, tỉnh dậy sau ba ngày hôn mê vì tai nạn ô tô

Một người dân minh bạch chân tướng ở thành phố Chiêu Viễn, Yên Đài, tỉnh Sơn Đông và người thân trong gia đình nhất tề khấu bái Đại sư Lý! Kính chúc Đại sư Lý Tết Trung thu vui vẻ!

Anh bày tỏ: Nhân dịp Tết Trung thu 2023 đang sắp đến gần, trước tiên tôi muốn bày tỏ lòng cảm kích ân cứu mạng của Đại sư Lý! Nếu không có sự bảo hộ của Đại sư, tôi sẽ không thể sống được đến ngày hôm nay.

Chuyện xảy ra như thế này: Một ngày nọ năm 2012, một đệ tử Đại Pháp kể cho tôi nghe chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, còn tặng cho tôi cuốn “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản”, tài liệu về Đại Pháp và tấm bùa hộ mệnh, còn giúp tôi làm tam thoái. Cô ấy nói rằng, kể từ giờ phút này tôi sẽ có thể gặp nạn hóa lành, tránh xa được tai họa.

Một ngày không lâu sau đó, khi tôi đang đi xe đạp điện thì va chạm với một chiếc xe ô tô đang đi trên đường. Lúc đó tôi bị hất văng ra xa chục mét trong tình trạng gần như ngạt thở. Sau đó, tài xế vội đưa tôi đến bệnh viện cấp cứu. Tôi hôn mê sâu trong suốt ba ngày. Vợ tôi sợ tôi gặp chuyện chẳng lành nên đã nhờ thầy bói gieo cho tôi một quẻ.

Nào ngờ thầy bói phán rằng: “Không sao đâu, chồng chị được một vị Đại Phật bảo hộ!”. Quả nhiên, rất nhanh sau đó tôi đã tỉnh lại. Sau khi ở lại bệnh viện chữa trị khoảng 20 ngày, tôi đã được xuất viện. Đến nay sức khỏe của tôi vẫn rất tốt, tôi có thể làm rất nhiều công việc, vụ tai nạn cũng không để lại di chứng. Quả là thần kỳ!

Tôi hiểu rằng, đó là nhờ có Sư phụ đã cứu mạng tôi. Từ đó trở đi, cả gia đình chúng tôi đều tin rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể cứu người và thường nói với mọi người rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Chúng tôi sẽ không tin vào những lời dối trá vô thần của tà đảng nữa.

Tết Trung thu đã đến rồi, chúng tôi mong Đại sư Lý sẽ sớm ngày trở về Trung Quốc, khi ấy chúng tôi có thể đích thân khấu bái Đại sư Lý! Kính chúc Đại sư Tết Trung thu vui vẻ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/28/临危得救-世人感谢李大师-466154.html

Đăng ngày 29-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share