Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 23-09-2023] Ngày 16 tháng 9 năm 2023, các học viên đã tề tựu tại Quảng trường Mel Lastman ở Toronto và kính chúc Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, một Tết Trung Thu vui vẻ.

d7badf06afeb4d9cb784c7acab37180f.jpg

Các học viên kính chúc Sư phụ Lý Tết Trung Thu vui vẻ.

Video: Các học viên kính chúc Sư phụ Lý Tết Trung Thu vui vẻ

Các học viên bày tỏ lòng biết ơn đến Sư phụ Lý vì đã cho họ thấy ý nghĩa của cuộc sống, đó là trở về với chân ngã và không ngừng đồng hóa với đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn. Các học viên cũng cảm ân Sư tôn đã chỉ dẫn họ trên con đường tu luyện để họ có thể vượt qua khổ nạn và xem nhẹ lợi ích bản thân. Các học viên tạ ơn Sư phụ Lý vì đã luôn coi sóc và điểm hóa cho họ khi họ gặp khó nạn.

Nhân dịp tết truyền thống Trung Quốc, ngày lễ của đoàn viên và tạ ơn, các học viên ở Toronto đã chia sẻ những câu chuyện của mình để bày tỏ lòng biết ơn đến Sư phụ Lý và quyết tâm kiên định trên hành trình tu luyện của họ.

Sinh linh bé nhỏ được cứu rỗi

a01255401f7540b6bc90cfb15bece713.jpg

Anh Lorenzo cùng vợ kính chúc Sư phụ Lý Tết Trung Thu vui vẻ.

Anh Lorenzo, đang theo học tại Đại học York, là kỹ sư ánh sáng từng tham gia quay phim cho các các chương trình điện ảnh và truyền hình nổi tiếng như Star Trek.

Từ khi sinh ra vào năm 1997 ở Trung Quốc đại lục, anh Lorenzo đã được đắm mình trong môi trường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà của anh là người tu luyện đầu tiên. Khi anh Lorenzo còn là một đứa trẻ sơ sinh, một sự việc kỳ diệu đã khiến cha mẹ anh cũng bắt đầu tu luyện.

“Khi mới sinh ra, tôi đã mắc chứng bệnh gọi là lồng ruột. Ruột của tôi quấn vào nhau và dạ dày của tôi đầy những khối u. Khi tôi mới được 43 ngày tuổi thì bác sỹ nói tôi sẽ không sống được”.

Bà của anh Lorenzo đã cầu Sư phụ ban phước lành cho anh. Cha mẹ của anh đã đề nghị bác sỹ khám lại cho con của họ. Trước sự ngạc nhiên của các bác sỹ, anh Lorenzo đã có thể được phẫu thuật. Ca phẫu thuật thành công và anh đã sống sót. Một phụ nữ lớn tuổi theo đạo Phật, rất thân thiết với gia đình, cũng đến bệnh viện vào thời điểm đó. Một hôm, bà đột nhiên nói: “Có một vị Thần đang ở đây. Ngài có mái tóc màu xanh lam và mặc một chiếc cà sa. Ngài đang lơ lửng trên đầu đứa nhỏ, nhưng tôi không biết Ngài là ai”.

Từ đó trở đi, cha mẹ anh cũng bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. “Khi mẹ tôi mở trang đầu tiên của cuốn Chuyển Pháp Luân, bà biết chính Sư phụ đã cứu mạng tôi vì ảnh của Sư phụ trông giống với vị Thần mà bà lão kia mô tả.”

Khi anh Lorenzo lên sáu tuổi, cha anh bị Đảng Cộng sản Trung Quốc kết án phi pháp và bị cầm tù bảy năm. Nhưng anh vẫn tiếp tục tu luyện cùng bà và mẹ, thậm chí còn ra ngoài phát tài liệu giảng chân tướng để nói với mọi người về cuộc bức hại. “Mặc dù việc thực hành đức tin của tôi ở Trung Quốc rất nguy hiểm do cuộc bức hại đang diễn ra, nhưng tôi cảm thấy tu luyện là trách nhiệm và sứ mệnh của mình.”

Sau khi tốt nghiệp, anh Lorenzo bắt đầu làm việc trong lĩnh vực điện ảnh, ngành mà theo anh là một thùng thuốc nhuộm lớn của sự phóng túng bản thân. “Điều quý giá nhất đối với tôi là Sư phụ đã dạy tôi phân biệt tốt – xấu, đúng – sai. Ngay từ khi còn nhỏ, các Pháp lý đã luôn ở trong tâm tôi. Nếu tôi không tu luyện Đại Pháp, tôi sẽ giống như những người xung quanh và nhiễm những thói quen xấu.“

Anh Lorenzo nói: “Con kính chúc Sư phụ Tết Trung Thu vui vẻ! Con rất mong một ngày nào đó chúng con có thể trở về quê hương để đoàn viên cùng với Sư phụ. Cảm tạ Sư phụ vì đã hồng truyền Đại Pháp và bảo vệ điều thiện lương trong tâm chúng con giữa xã hội đang suy thoái về mặt đạo đức này.”

Ba thế hệ cùng tu luyện Đại Pháp

b92df652ad8a45cd3f72040f24af4593.jpg

Học viên Trương Tử Vy cùng con trai của cô kính chúc Sư phụ Lý Tết Trung Thu vui vẻ.

Cô Trương Tử Vy bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây 11 năm, khi con của cô vừa mới chào đời. Tiếng khóc của đứa trẻ vào ban đêm, cùng nỗi đau đớn về thể xác đã khiến cô Trương kiệt quệ cả về thể chất và tinh thần. “Tối đến, sau khi con ngủ, mẹ tôi luyện công bên cạnh tôi. Tôi đã cảm nhận được một bầu không khí bình yên và thoải mái. Vậy là tôi bắt đầu đọc sách. Tôi đọc liền ba lượt một thời gian ngắn và hiểu được điều cuốn sách muốn nói, đó chính là tu luyện.”

Con của cô Trương là cậu bé Vương Gia Minh, 12 tuổi. Em đã tu luyện cùng mẹ và bà ngoại từ khi mới sinh ra. Một lần ở trường, các bạn của em hợp lại để bắt nạt những bạn khác. Em đã khuyên các bạn không nên làm thế. Một số bạn nghe theo lời khuyên của em và không tham gia nữa, còn những bạn không nghe đã gặp rắc rối.

Vào một ngày tháng 12 năm ngoái, nhận thấy mặt vẻ đau đớn của con trai, cô Trương hỏi con có chuyện gì. Cậu bé nói con bị ngã khi đang đạp xe và bị đập vào cổ tay. Gia Minh thấy cổ tay mình hơi sưng và nghĩ rằng đó là bong gân. Một tháng sau, cổ tay của em đột nhiên nhô lên. Cô Trương đưa con đi chụp X-quang, bác sỹ nói: “Hai xương cổ tay của cậu bé bị gãy và nó rất đau. Sao bây giờ chị mới đưa cháu đến? Chúng tôi sẽ cố gắng điều trị và tiếp tục theo dõi thêm.”

Cô Trương chia sẻ: “Bất cứ khi nào Gia Minh cảm thấy đau hoặc có giả tướng bệnh tật, con đều đọc Pháp, luyện công, và hồi phục nhờ tín Sư tín Pháp. Nhưng lần đó tôi lại cảm thấy sợ hãi.” Sau khi học Pháp và luyện công, cô Trương không muốn bị những suy nghĩ tiêu cực kiểm soát nữa. Thay vào đó, cô hoàn toàn tin tưởng vào huyền năng của Sư Phụ và Đại Pháp. “Vài tháng sau, chúng tôi đi chụp X-quang lần nữa. Hai chiếc xương của Gia Minh đã hoàn toàn lành lặn và không còn thấy dấu vết gãy nữa”.

Cô Trương biết ơn Sư phụ từ tận đáy lòng. “Tôi biết mọi điều mình gặp phải đều để khảo nghiệm tâm tính của tôi. Sau khi trải qua thử thách này, tôi đã thể ngộ sâu sắc hơn về nguyên lý ‘lấy khổ làm vui’. Tôi có thể bình tĩnh đối mặt với nó. Những phiền muộn và đau khổ trong cuộc sống đã biến mất. Sau khi đạt được trạng thái này, tinh thần của tôi trở nên tích cực và cởi mở hơn.”

“Tu luyện Đại Pháp đã hồi sinh cuộc đời tôi”

67a06e35e09602da5c33099483899294.jpg

Học viên mới, cô Selina, kính chúc Sư phụ Lý Tết Trung Thu vui vẻ.

Cô Selina, 22 tuổi, đến từ Việt Nam làm việc trong lĩnh vực tài chính. Cha cô theo đạo Cơ đốc còn mẹ cô theo đạo Phật. Trong sâu thẳm, cô tin vào sự tồn tại của những sinh mệnh có trí huệ cao tầng – những vị Thần. Tuy nhiên, cô không biết phải đi con đường nào mới tìm được chân lý.

“Tôi không có bạn bè để thảo luận về chủ đề này, tôi chỉ biết trò chuyện với cư dân mạng nên tôi thường bị rẽ ngang rẽ dọc. Tôi học bói toán và xem bói cho mọi người. Hai năm sau, tôi trở nên lo lắng, thừa cân và ốm yếu. Khi nhiễm Covid, tôi khó thở và ho ra máu.”

Cô Selina chịu đựng nỗi đau với thái độ bi quan, chán ghét bản thân và thế giới. Cô đã nhiều lần đến chùa và nghĩ đến việc đi tu. “Tôi nghĩ trở thành tu sỹ là cách duy nhất để tìm thấy sự bình yên. Sau khi bạn tôi nói với tôi về Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã bắt đầu tu luyện.”

“Ban đầu, tuy rất hứng thú nhưng tôi lại viện lý do không có thời gian và tôi sẽ học các bài công pháp sau. Bạn tôi luôn hỏi tôi nghĩ gì về Pháp Luân Đại Pháp. Để trả lời câu hỏi đó, tôi đã quyết định xem video giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp trên mạng. Tôi đột nhiên cảm thấy chóng mặt, yếu ớt và bắt đầu vã mồ hôi. Sau khi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân, tôi nhận ra đây chính là điều Sư phụ giảng – cơ thể của tôi đang được tịnh hóa và điều chỉnh vì tôi vừa bước vào tu luyện. Tôi cũng hiểu rằng vì tôi xem bói cho người khác nên tôi đã tích rất nhiều nghiệp lực và phải chịu khổ để trả nghiệp.”

Nhân dịp Tết cổ truyền (22/1/2023), cô Selina đi siêu thị mua cam. Trên mỗi quả cam có dán một mẩu giấy nhỏ. “Tôi ngẫu nhiên cầm một quả cam lên, trên đó có dòng chữ nhỏ viết rằng: ‘Con đường của bạn đã được định sẵn và đã đến lúc phải tiến về phía trước.’ Khi đọc được điều này, tôi chắc chắn rằng mình muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Cô Selina bắt đầu tham gia học Pháp nhóm và tới điểm luyện công. “Trước khi bắt đầu tu luyện, cuộc sống của tôi rất chật vật, trong cả công việc, tình yêu, gia đình và bạn bè. Chỉ bốn tháng sau khi tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mọi rắc rối của tôi đều được giải quyết một cách nhẹ nhàng vì tôi đã học được cách chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn khi gặp vấn đề.”

Cô Selina cảm tạ Sư phụ và kính chúc Sư tôn một Tết Trung Thu vui vẻ: “Kể từ khi bắt đầu tu luyện, tôi trở nên kiên nhẫn hơn và có thể nhìn nhận vấn đề một cách tích cực. Tôi cũng học cách hướng nội để tìm ra những chấp trước của bản thân và buông bỏ chúng. Nhờ đó, cuộc sống của tôi trở nên nhẹ nhàng suôn sẻ hơn. Con xin cảm ân Sư phụ!”

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/23/465631.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/24/211461.html

Đăng ngày 28-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share