Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Toronto, Canada 

[MINH HUỆ 27-09-2023]

Chiều ngày 25 tháng 9 năm 2023, các đệ tử trẻ của Trường Minh Huệ ở Toronto, Canada gửi lời chúc mừng đến Sư phụ, kính chúc Sư phụ Tết Trung thu vui vẻ! Các tiểu đệ tử trẻ cảm ơn Sư phụ đã cho các em được đắm mình trong môi trường tràn ngập lý niệm Chân-Thiện-Nhẫn, để trở thành những đứa trẻ thuần tịnh lương thiện, thiên chân đáng yêu, hoạt bát vui vẻ, chân thành và lịch sự.

Khi Tết Trung thu 2023 đang đến gần, các giáo viên và học sinh của Trường Minh Huệ Toronto kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!   

 

Đối chiếu với Pháp lý mỗi khi gặp vấn đề, tu xuất tâm nhẫn nại   

 

 

Tiểu đệ tử Alison Crocker kính chúc Sư Phụ Tết Trung Thu vui vẻ!  

Cô bé Alison Crocker năm nay tám tuổi, từng là một cô bé nhút nhát khi học ở trường công, thành tích học tập không tốt cũng không biết nói tiếng Trung. Giáo viên của trường cũ cho biết Alison gặp khó khăn trong việc học và khuyên bố mẹ đưa cô bé đi khám.

Tuy nhiên, sau khi theo học tại Trường Minh Huệ vào tháng 5 năm ngoái, cô bé đã có những tiến bộ vượt bậc. Cô bé chia sẻ: “Trình độ tiếng Anh của cháu được cải thiện rất nhiều và khả năng đọc của cháu đã bắt kịp với tiến độ. Giáo viên trong trường còn dạy cháu tiếng Trung. Cháu học viết được rất nhiều ký tự tiếng Trung và có rất nhiều tiến bộ.”

Cô bé Alison không chỉ cải thiện khả năng ngôn ngữ mà còn học được cách giữ được tâm tính, mỗi khi gặp vấn đề cô bé đều đối chiếu bản thân với những điều mà Sư phụ giảng. Cô bé nói: “Có lần, một bạn trong lớp nói những lời khiến cháu cảm thấy buồn và tức giận, lúc đó cháu muốn kể lại với ba mẹ bạn ấy, nhưng mà, cháu nhớ ra Sư phụ dạy người tu luyện chúng ta không được tức giận, phải đề cao tâm tính. Vì vậy, cháu quyết định không đi báo cáo nữa.”

Trong một lần bạn cô bé trêu đùa, cô bé đã không nhịn được mà khóc lên thành tiếng. Cô bé kể lại: ”Nhưng cháu nhớ đến Pháp của Sư phụ, phải làm được Nhẫn của Chân-Thiện-Nhẫn. Khi người khác đối xử với mình không tốt, cháu phải hướng nội tìm ở bản thân. Cháu nhớ ra mình cũng từng trêu đùa những lời không hay với các bạn ấy.”

Từng chỉ có một người bạn ở trường công, đến nay cô bé đã có rất nhiều bạn. Cô bé luôn cố gắng giữ tâm tính khi ở trường và ở nhà. “Khi mẹ cháu nổi giận với cháu, cháu nhớ lại bài thơ ‘Thùy thị thùy phi, Hồng Ngâm III’ được học ở Trường Minh Huệ.“ Sau đó cô bé nói với mẹ rằng: “Mẹ đừng tức giận nữa ạ, mẹ nói đúng, còn con sai rồi.”

Cô bé còn chia sẻ: “Trường Minh Huệ còn dạy chúng cháu phải biết hiếu thảo với ba mẹ.” Vì vậy, khi mẹ cô bé yêu cầu cô làm việc nhà, cô sẽ luôn sẵn sáng giúp mẹ phơi quần áo, gấp quần áo và chăn mền, dọn dẹp nhà cửa, v.v. Khi thấy ba mẹ ngủ, cô bé sẽ chủ động đắp chăn cho họ. Hay cô bé sẽ an ủi ba mẹ khi tâm tình của họ không tốt.

Cuối cùng, cô bé muốn gửi lời đến Sư phụ rằng: “Con kính chúc Sư phụ Trung thu vui vẻ! Con cảm ơn Sư phụ! Con cảm ơn Sư phụ đã dạy con Đại Pháp và ban cho con rất nhiều trí huệ.”

Học cách kiềm chế khi vượt qua các quan nạn 

Tiểu đệ tử Đan Đan (trái) và tiểu đệ tử Hiên Hiên (phải) kính chúc Sư phụ Tết Trung thu vui vẻ!   

Hai tiểu đệ tử Đan Đan (Kin) và Hiên Hiên (Allen) là anh em ruột. Đan Đan năm nay 12 tuổi, còn Hiên Hiên 8 tuổi. Năm ngoái, hai anh em theo cha mẹ chuyển đến sinh sống tại Canada.

Gần đây phát sinh sự việc như sau, Allen đã làm vỡ tên lửa lego của Kin, dù Kin đã cố gắng nhẫn nại nhưng vẫn không thể sửa được bộ lego này. Chính vì vậy, cậu bé dần mất kiên nhẫn và ném lego xuống đất, thậm chí còn đánh em trai khiến em khóc òa lên.

Ba mẹ mắng Kin vì hành động này và Kin cảm thấy tức giận chạy vào trong phòng của mình. “Khi cháu trở về phòng, cháu bỗng thanh tỉnh ra hơn, biết nghĩ đến mình phải hướng nội. Cháu nhận ra việc làm của em trai là để cháu đề cao tâm tính, để cháu vượt quan. Dần dần cháu đã ổn định được cảm xúc của mình và làm hòa với em trai.” Sau đó, hai anh em lại vui vẻ cùng ghép lego với nhau.

Ở nhà Kin học cách sống hòa thuận với em trai, còn khi ở trường cậu bé cũng học cách quan tâm đến cảm nhận của các bạn. Khi cậu bé lập nhóm làm bài tập về nhà cùng các bạn, cậu nhận thấy mình có năng lực hơn nên không phân việc cho các bạn. Tuy nhiên, điều này khiến một bạn trong nhóm tức giận, muốn rời khỏi nhóm. “Sau khi cháu trao đổi với cô giáo, cháu mới nhận ra mình có tâm tự tư, tự ngã, không nghĩ đến suy nghĩ của người khác. Cháu đã khuyên bạn ấy quay lại nhóm và phân công việc cho bạn làm.”

Còn đối với em trai Allen mà nói, tâm tự tư cũng là một chấp trước khó vượt qua của Kin. Khi nhìn thấy đồ ăn và đồ chơi ở nhà của người khác, Allen sẽ luôn chọn lấy đồ mà mình thích trước và biểu hiện này càng nổi cộm hơn khi Allen ở nhà nhưng vì chiều theo ý em nên Kin luôn bỏ qua. Nhưng khi đến Trường Minh Huệ, cậu bé thấy rằng: “Cô giáo thường dạy chúng cháu văn hóa truyền thống. Trong lớp học lễ nghi, cô giáo kể về câu chuyện Khổng Dung bỏ quả lê. Cháu nghĩ, cháu là một tiểu đệ tử Đại Pháp thì càng nên học cách nhượng bộ. Cháu đang dần thay đổi bản thân. Khi gặp món đồ cháu thích, thỉnh thoảng cháu cũng muốn có nó, trong tâm thấy bứt rứt nhưng cháu cố gắng học cách kiềm chế bản thân.”

“Tu luyện theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn” 

 

Tiểu đệ tử Hách Tiểu Nghệ và Hách Đại Vệ kính chúc Sư phụ Tết Trung thu vui vẻ!   

Tiểu Nghệ 6 tuổi rưỡi và Đại Vệ 9 tuổi sinh ra ở Canada và theo học tại Trường Minh Huệ Toronto từ khi các em được hơn một tuổi.

Tiểu Nghệ bây giờ có thể ngồi song bài trong một giờ. Cô bé kể: “Hồi cháu sáu tuổi, cháu vẫn rất khó ngồi song bàn. Khi cô giáo không nhìn thấy, cháu sẽ mở mắt ra. Còn bây giờ, cháu có thể nhắm mắt trong suốt quá trình ngồi thiền rồi ạ.”

Các bạn trong lớp bầu Tiểu Nghệ làm lớp trưởng, chịu trách nhiệm về bài tập và kỷ luật dãy hành lang lớp học.

“Cháu mới làm lớp trưởng được vài tuần nên chưa quen lắm. Gầy đây, cháu có tiến bộ hơn rồi! Cháu rất thích học thuộc Pháp, còn muốn giúp các bạn khác học nữa. Khi các bạn không biết làm bài tập tiếng Trung, cháu không cảm thấy phiền hà và sẽ giúp đỡ các bạn. Sau khi hoàn thành bài của mình, cháu sẽ đến giúp các bạn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/27/多伦多明慧学校小弟子中秋谢师恩-466119.html

Đăng ngày 28-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share