Bài viết của Chu Văn Anh, phóng viên Minh Huệ tại Paris, Pháp

[MINH HUỆ 21-09-2023] Anh François Mekrea nói với các học viên Pháp Luân Đại Pháp: “Mọi người cần phải mở rộng tầm mắt và tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Tất cả chúng ta cần phải thức tỉnh trước tội ác chống lại loài người của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).”

Thứ Bảy, ngày 16 tháng 9 năm 2023, thời tiết Paris ấm áp, ánh nắng chan hòa, đường phố tấp nập người, các học viên đã tổ chức một hoạt động ở Châtelet, trung tâm thành phố Paris, Pháp để nói với mọi người về cuộc bức hại của ĐCSTQ. Nhiều người dừng lại để xem các học viên trình diễn các bài công pháp ôn hòa và trò chuyện với các học viên về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

f4866a6deaeb554744f4b6cf0b5063ec.jpg

6297f1659f4465fa6765344275c34e5d.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp ở Châtelet, trung tâm Paris, Pháp ngày 16 tháng 9 năm 2023.

80a49bbb23291455c4a5b2e1a19733ba.jpg

cc613634c0ecebf6d6cd46148cdcd2ec.jpg

Người dân tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ.

“Hãy tiếp tục phát huy!”

Anh François Mekrea làm việc tại một công ty vận tải hàng hóa. Sau khi nghe chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, anh nói: “Mọi người còn chưa nhận thức được tội ác chống lại loài người và nạn thu hoạch nội tạng từ người còn sống của ĐCSTQ. Người ta cho rằng vì nó xảy ra ở nơi khác nên không liên quan gì đến họ. Thực ra nó đã đến phương Tây rồi mà mọi người vẫn chưa mở mắt ra. Vì vậy, các bạn đã làm rất tốt việc vạch trần cuộc bức hại ở đây và mọi người sẽ thức tỉnh.”

b096d072b6648c03f51bc0eb3b912fae.jpg

Anh François Mekrea động viên các học viên.

Anh Mekrea cho rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc có liên quan đến tất cả mọi người. Điều quan trọng là mọi người biết chuyện gì đang xảy ra. Việc người dân châu Âu tiếp tục im lặng trước cuộc bức hại của ĐCSTQ là sự phản bội: “Đây là sự phản bội đạo đức. Làm sao chúng ta có thể sống tự do như thể không có chuyện gì xảy ra? Ngày nay, thiện và ác đã đảo lộn. Con người cần khôi phục lại ý thức đạo đức và phân biệt thiện ác.” Anh hứa sẽ nói với mọi người về cuộc bức hại ở Trung Quốc để giúp chấm dứt nó.

Anh Martin là nghiên cứu sinh về lĩnh vực tài chính. Anh nói: “Trong những năm qua, ĐCSTQ đã gây ra bao nỗi đau cho người dân Trung Quốc và cũng làm tổn thương người dân ở các nước khác. Thật đáng buồn. Tôi không thích Đảng Cộng sản. Tôi hy vọng bạn sẽ tiếp tục nỗ lực. Chúng tôi mong đến lúc ĐCSTQ sụp đổ.”

“Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị tốt đẹp nhất trong cuộc sống”

Bà Vera đã nghỉ hưu. Bà cho rằng Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị tốt đẹp nhất trong cuộc sống và thiền định rất tốt cho sức khỏe con người. Điều quan trọng nhất là mọi người phải được sống tự do, mạng sống của con người không thể bị tước đoạt.

Anh Nacer Seddar là giáo viên thể dục đến từ Algeria. Anh mừng rỡ khi nhìn thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp như thể được gặp lại những người bạn đã lâu không gặp. Anh Nacer nói rằng anh có duyên với Trung Quốc. Trung Quốc có một nền văn minh vĩ đại và là cái nôi của đủ môn phái khí công. Anh ngưỡng mộ các bậc hiền triết và các bậc thánh giả Trung Hoa cổ đại. Anh nhận xét những bức tranh và chân dung các bậc hiền triết cổ xưa của Trung Hoa rất giàu tính tâm linh và trí tuệ, đặc biệt là triết học Trung Hoa, tinh thần tự chủ, tự tin, và tín ngưỡng.

Anh Nacer dẫn câu thành ngữ khi cảm ơn các học viên đã tặng anh tài liệu Pháp Luân Đại Pháp: “Dạy người ta câu cá còn tốt hơn là cho anh ta con cá”. Anh cho biết anh sẽ lên mạng để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/21/465560.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/24/211462.html

Đăng ngày 27-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share