Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Houston

[MINH HUỆ 16-09-2023] Ngày 10 tháng 9, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Houston đã tề tựu cùng nhau để mừng Tết Trung thu đang tới, vào ngày 29 tháng 9. Họ kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, một Tết Trung thu vui vẻ.

Những người tham gia sự kiện đến từ mọi quốc gia, mọi tầng lớp xã hội và mọi lứa tuổi, từ trẻ nhỏ cho đến người già. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, họ đã có sức khỏe tốt và hiểu được ý nghĩa của cuộc sống. Họ cảm tạ Sư phụ Lý và Pháp Luân Đại Pháp.

eb9c99f10fd6cc524d7f661b6a53a03a.jpg
Các học viên ở Houston kính chúc Sư phụ Lý một Tết Trung thu vui vẻ vào ngày 10 tháng 9.

3b724a7dce3f219288bcb9d81c4b851c.jpg
Các học viên Việt Nam thể hiện lòng biết ơn đối với Sư phụ.

67c55f101510d1a259ac5df8c01c6110.jpg
Các học viên trẻ kính chúc Sư phụ một Tết Trung thu vui vẻ.

“Con xin cảm tạ Sư phụ đã ban cho chúng con một cuộc sống mới”

Cô Vivian sinh ra trong một gia đình nghệ thuật ở Việt Nam. Bởi vì cô rất có điều kiện về tài chính, nên cô đã trở nên kiêu ngạo, tự mãn và thích kiểm soát. Khi lớn lên, cô đã nhiễm nhiều thói quen xấu như uống rượu, hút thuốc và cờ bạc. Năm 20 tuổi, cô bị phá sản. Cha mẹ cô rất đau lòng và không thể tin rằng con gái họ lại rớt xuống tận đáy như vậy.

Cô Vivian di cư sang Hoa Kỳ và kết hôn, nhưng cuộc sống của cô không hạnh phúc. Nhiều điều tồi tệ đã lần lượt xảy đến. Gia đình chồng luôn phàn nàn về cô và xúc phạm cô vô cớ, công việc kinh doanh của cô cũng không tốt. Tệ hơn nữa, cô còn bị ung thư vú giai đoạn ba và u xơ dây thanh quản. Ở tuổi 30, cô đã phải chịu rất nhiều vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe đến nỗi cô không biết cuộc sống của mình sẽ kết thúc khi nào. Cô rất chán nản và chỉ muốn kết liễu đời mình.

Cô Vivian biết đến Pháp Luân Đại Pháp thông qua người chồng thứ hai của mình vào năm 2017. Sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, cô đã nhận ra những sai lầm mà cô mắc phải và những chấp trước xấu mà cô có. Cô Vivian chia sẻ: “Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã khóc rất nhiều lần. Tôi đã vô tình tự tạo nghiệp cho chính mình, và tôi muốn thay đổi điều đó. Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi liên tục hướng nội và cố gắng duy trì tâm thái hòa ái, từ bi. Tôi muốn trở thành một người tốt hơn và tu luyện với một mong ước đơn giản là thay đổi bản thân để trở thành một người tốt bụng và tử tế.”

5d7835728b3c5b61bd1edc47bdd1b426.jpg
Cô Vivian cùng chồng cô cảm tạ Sư phụ đã ban cho họ một cuộc sống mới.

Giờ đây, cô Vivian cùng chồng quản lý một nhà hàng Việt Nam, nơi họ vẫn mở cửa trong suốt ba năm đại dịch. Cho dù tình hình tồi tệ đến đâu, họ vẫn quan tâm đến nhân viên, trả lương đầy đủ, cũng như giải quyết các vấn đề và mâu thuẫn cho họ bằng sự sáng suốt và bình tĩnh.

Cô Vivian và chồng làm việc từ 10 đến 12 tiếng mỗi ngày. Mặc dù đó là công việc vất vả, nhưng họ luôn khỏe mạnh, có cuộc sống ổn định và rất ý nghĩa. Cặp đôi luôn mỉm cười và trái tim họ tràn ngập hạnh phúc. Nhân dịp Tết Trung thu đang đến gần, cô Vivian nói: “Con xin cảm tạ Sư phụ đã ban cho chúng con một cuộc sống mới! Chúng con xin tạ ơn Ngài. Kính chúc Sư tôn đón Tết Trung thu vui vẻ!”.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/16/465340.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/18/211379.html

Đăng ngày 21-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share