Bài viết của phóng viên Minh Huệ Cao Tư Vũ tại Thụy Sỹ

[MINH HUỆ 11-09-2023] Ngày 26 tháng 8 và ngày 2 tháng 9 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã lần lượt tổ chức các hoạt động ở Zurich và Bern để giới thiệu môn tu luyện và phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại kéo dài hàng thập kỷ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhiều người trò chuyện với các học viên và ký đơn thỉnh nguyện nhằm chấm dứt tội ác tàn bạo của ĐCSTQ.

bbb729ab0a66f053486ac3086c605f0d.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp trong một hoạt động ở Limmatquai, Zurich, ngày 26 tháng 8.

aec45d9f2aac3327134ebf6c7d902c9b.jpg

Một người qua đường đọc bảng trưng bày.

1861795a0d08ae53c0d10228448f66b9.jpg

f78ac60afca40b8ffdaaf1dde623b127.jpg

Mọi người trò chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm về môn tu luyện và sự tàn bạo của ĐCSTQ.

818616bbe4463214e9b8fe4ad0a48e47.jpg

Ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

700e1e3c55428e677144b026e932045c.jpg

39f0ece0910887fbed2659c362589333.jpg

c00b66b78f083fc1647812a0009c9e30.jpg

23f7ba4e70033da0c3cec0afac1d6d8c.jpg

ee97433bd450b894884599d4177f8d46.jpg

Người dân ký đơn thỉnh nguyện trong một hoạt động ở ga xe lửa Bern vào ngày 2 tháng 9 năm 2023.

Người dân lên án cuộc bức hại

Khi nhìn thấy tấm biểu ngữ lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, bà Marama, hiện đã gần 80 tuổi, cho biết bà đã thấy một quầy thông tin tương tự tại một triển lãm sức khỏe hơn 20 năm trước. Bà ký đơn thỉnh nguyện để ủng hộ các học viên Pháp Luân Công và hỏi thêm thông tin từ một học viên.

Sau khi trò chuyện với người học viên, bà Marama cho hay bà hy vọng các học viên có thể chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ: “Nạn thu hoạch nội tạng từ người còn sống là không thể chấp nhận được. Điều đó quá kinh khủng. Ôi Chúa ơi, sao người ta có thể làm điều này chứ?“

“Tôi đã thấy thông tin [về cuộc bức hại] trên các phương tiện truyền thông”, bà cho biết. “Nếu người dân tụ tập ở đất nước của bạn [Trung Quốc], họ sẽ bị bắt. Tôi vẫn còn nhớ điều này.”

“Có những người quyết tâm chấm dứt cuộc bức hại. Những người xuất sắc như các bạn [các học viên Pháp Luân Đại Pháp] đang nỗ lực hết mình vì mục tiêu này.”

Bà cho hay bà dự định tìm hiểu thêm về cuộc bức hại và cũng sẽ đến điểm luyện công tập thể ở công viên địa phương.

Trước khi rời đi, bà nói: “Tôi hoàn toàn ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

Mặc dù trời mưa dai dẳng, kỹ sư máy tính, anh Sylvain vẫn trò chuyện hồi lâu với một học viên. Anh đã từng đến Trung Quốc, vậy nên anh rất quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi nghe nói về cuộc bức hại của ĐCSTQ, anh cho biết: “Điều này thật kinh khủng. Chúng ta không thể hình dung nổi rằng điều như thế sẽ xảy ra ở Thụy Sỹ. Quá khứ từng có trại tập trung của Đức Quốc xã, vậy mà điều như thế vẫn xảy ra cho đến tận ngày nay, thật đáng buồn.”

Anh ký đơn thỉnh nguyện và nói: “Nếu tôi có thể giúp một chút để cải thiện tình hình, thì có gì mà không làm nhỉ?” Anh hy vọng các học viên có thể thu thập thêm chữ ký để chấm dứt tội ác tàn bạo của ĐCSTQ. “Càng nhiều người ký thì áp lực quốc tế càng mạnh. Tôi biết rằng thông tin ở Trung Quốc bị kiểm duyệt nên cần có áp lực từ bên ngoài. Càng nhiều người chú ý thì sẽ càng có nhiều người ký tên thỉnh nguyện. Sẽ có sự cải biến.”

Mọi người nên tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn

Nhiều người lần đầu tiên nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp và tất cả đều tán đồng với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn mà các học viên Pháp Luân Công tuân theo.

Sau khi ký đơn thỉnh nguyện, anh Samuel Ramser, một tài xế xe tải, chỉ vào dòng chữ Chân-Thiện-Nhẫn trên tờ thông tin và nói: “Đây là giá trị hòa bình và mọi người nên sống theo nguyên tắc này. Tôi hoàn toàn ủng hộ nó.”

Anh cho biết: “Cuộc bức hại của ĐCSTQ thật tồi tệ, tôi hy vọng có thể có nhân quyền ở Trung Quốc, và rằng những người và nhóm người khác nhau đang bị bức hại có thể được tự do. Đây là quyền con người mà họ đáng được hưởng.” Anh cũng hy vọng thông qua chữ ký của mình, chính phủ Thụy Sỹ sẽ dũng cảm hành động để giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Về Chân-Thiện-Nhẫn, cô Andrea Wüthrich, nhân viên trong một cửa hàng hoa, cho biết: “Nó rất hữu ích.” Cô nói đây là những gì mọi người cần ngày nay, đặc biệt là Thiện và Nhẫn: “Bởi vì con người ngày nay thiếu lòng nhân ái và bao dung. Họ chỉ tập trung vào bản thân, không chú ý đến người khác và không sẵn lòng dành thời gian cho người khác.”

7e58ea7a12211531968ec0463c484e88.jpg

Cô Andrea Wüthrich thích Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.

Cô cho hay cô đã ký đơn thỉnh nguyện để ủng hộ các học viên Pháp Luân Công và hy vọng chữ ký của mình sẽ góp phần chấm dứt cuộc bức hại kinh hoàng này. Cô nói: “Tôi hy vọng họ [các học viên] có thể sống mà không sợ hãi. Tôi mong rằng mình có thể góp phần làm cho thế giới tốt đẹp hơn. Nếu mỗi người đều có thể dành ra chút thời gian thì sẽ có thể thay đổi được rất nhiều thứ.”

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/11/465202.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/15/211331.html

Đăng ngày 19-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share