Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Bulgaria

[MINH HUỆ 10-09-2023] Vào tháng 8 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một loạt hoạt động ở Varna để giới thiệu môn tu luyện và vạch trần cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Một số người đã ký bản kiến nghị lên án hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ. Một người đàn ông lớn tuổi người Bulgaria đã xúc động đến rơi lệ khi nghe nói về nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên còn sống.

Varna nằm trên bờ Biển Đen và là thành phố lớn thứ ba ở Bulgaria. Thành phố này được mệnh danh là “Thủ đô biển của Bulgaria” và là một trung tâm thương mại, giao thông, giáo dục, du lịch, giải trí và y tế quan trọng. Công viên xanh nằm trên bờ biển của thành phố được gọi là “Vườn biển Varna”. Cảnh sắc tuyệt đẹp của nó thu hút nhiều du khách và người dân địa phương, đặc biệt là các gia đình.

Vào mùa hè, các học viên luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp hai lần một tuần trong công viên này. Họ còn tổ chức ngày thông tin vào thứ Bảy đầu tiên và thứ Ba hàng tháng tại lối vào chính của công viên nhằm giúp mọi người biết đến Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Sự tàn bạo của ĐCSTQ khiến người dân bị sốc

Trong sự kiện ngày thông tin diễn ra vào ngày 5 tháng 8, nhiều người đã bị sốc trước cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ. Một ông lão đã rơi lệ khi nghe về nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên khi họ vẫn còn sống để kiếm lợi nhuận khổng lồ.

Khi một phụ nữ biết các học viên đã bị bức hại ra sao, trong đó có việc họ bị giam giữ, tra tấn và thậm chí thu hoạch nội tạng, cô đã thốt lên: “Điều này thật khủng khiếp! Tin tức này thật kinh hoàng!”

Một bà mẹ trẻ cho hay cô vừa buồn vừa phẫn nộ trước những gì ĐCSTQ đã làm với các học viên. Cô nói: “Có cảm giác như thể ngày tận thế đang đến vậy”.

fbc7cc62f533d6c30368c8cae47863f4.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động gần Nhà hát Opera Varna để phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại của ĐCSTQ, ngày 5 tháng 8 năm 2023

Một người qua đường cảm ơn các học viên

Ngày 19 tháng 8, một người phụ nữ đến quầy của các học viên và hỏi tại sao họ lại tổ chức sự kiện này. Người học viên kể cho cô nghe về cuộc bức hại của ĐCSTQ và cách các học viên trên khắp thế giới tổ chức các cuộc diễu hành và biểu tình ôn hòa để vạch trần cuộc bức hại. Người phụ nữ ngay lập tức nói: “Tôi sẽ ký bản kiến nghị ngay bây giờ.”

Người học viên cảm ơn cô vì đã ủng hộ bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Người phụ nữ trả lời: “Không. Chúng tôi cần cảm ơn các bạn.” Cô cho hay đây là một cơ hội quý giá để sát cánh cùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp phản đối cuộc bức hại tàn bạo.

Một phụ nữ khác đã trò chuyện với người học viên trong 30 phút và cuối cùng đã ký bản kiến nghị để bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Một người đàn ông nhận tờ thông tin và sau khi nghe lời giải thích của người học viên, ông đã giơ ngón tay cái lên và nói: “(Pháp Luân Đại Pháp) là chính đạo.”

481cb26c24e9225cef5411a4661ad670.jpg

Các học viên tổ chức một sự kiện trước công viên vào ngày 19 tháng 8 năm 2023.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do đó, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh tiêu diệt môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org xác nhận rằng, 24 năm qua đã có hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết. Con số tử vong thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều, hơn nữa, số học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện là không thể kể hết.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại để thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/10/465169.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/14/211317.html

Đăng ngày 18-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share