Bài viết của phóng viên viên Minh Huệ Chu Văn Anh tại Lorient, Pháp

[MINH HUỆ 06-09-2023] Ngày 2 tháng 9 năm 2023, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức sự kiện Ngày thông tin tại Khu phố Cảng Ấn Độ (Quai des Indes) ở trung tâm thành phố Lorient. Họ giới thiệu về Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Người dân địa phương bày tỏ sự quan tâm tới việc học Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công).

Lorient là thành phố cảng và là một trung tâm công nghiệp, thương mại quan trọng ở miền Tây nước Pháp. Tên ‘Lorient’ bắt nguồn từ một du thuyền mang tên “Oriental Sunshine Cruise” hoạt động ở thế kỷ 17. L’Orient’s trong tiếng Pháp có nghĩa là “phương Đông”, sau đó được đổi thành “Lorient” và trở thành tên của vùng đất này.

Thời tiết hôm đó rất đẹp cho việc tổ chức sự kiện này. Người qua đường đã trò chuyện với các học viên để tìm hiểu về môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại đang diễn ra của ĐCSTQ. Công chúng chấn động khi được biết ĐCSTQ bức hại các học viên, những người sống chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn, và thậm chí còn thu hoạch nội tạng của những học viên còn sống. Hầu hết mọi người đã ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo này.

Một chủ quán cà phê, thường tổ chức các buổi đàm luận triết học tại quán của mình, đã mời các học viên tới để giới thiệu về môn tu luyện. Nhiều người đã bày tỏ sự quan tâm tới Pháp Luân Công và đăng ký các lớp học miễn phí sắp được tổ chức tại Lorient.

ea42d8526a19bd075533e3d7e2ae8fff.jpg

87b999de3f87151ff9021ff763010819.jpg

8e819e6642bd6b75c5149c8e55ad38b1.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức sự kiện ngày thông tin ở Lorient, ngày 2 tháng 9 năm 2023.

34ce10db42552071a48f50d20c659710.jpg

cb1cf70479932c138845143e6588f666.jpg

143e314b54ef8601c9358004bf25913b.jpg

Mọi người ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.

e303c0e1d5533671365cc3874bf62152.jpg

be71508315eae704e891f71543fbb758.jpg

Các học viên trình diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Chân-Thiện-Nhẫn sẽ làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn

Cô Vanessa Guillurme là trợ lý cho phòng nhân sự của chính quyền thành phố. Cô trò chuyện với một học viên một lúc lâu. Cô cho hay: “Cuộc bức hại này không nên tồn tại. Hiện giờ đã là thế kỷ 21 rồi. Tôi thật sự chấn động khi biết tới tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ những học viên vẫn còn sống. Cuộc bức hại này phải dừng lại”.

9945eb4009337091aab9e6980361958d.jpg

Cô Vanessa Guillurme cho hay cuộc bức hại này không nên xảy ra.

Cô nói rằng có nhiều người không để ý tới những gì đang diễn ra trên thế giới, chính là nhắm mắt làm ngơ, nhưng có một số việc mà người ta cần thực sự để mắt tới. Có những người cần được đối xử nhân đạo hơn nhưng đáng tiếc là nhiều người chỉ quan tâm tới chính mình mà thôi.

Cô cũng cho biết thêm rằng thế giới ngày nay thiếu đi sự thấu hiểu về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Căng thẳng và lo lắng là những vấn đề mà người ta thường gặp phải. Họ trở nên thiếu kiên nhẫn và không có lòng trắc ẩn đối với người khác. Nếu như điều này có thể thay đổi thì chúng ta sẽ thấy thế giới này trở thành nơi tốt đẹp hơn.

Ông Pascal từng là một giáo viên. Ông bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Công và ký đơn kiến nghị. Ông cho biết: “Tôi cảm thấy đau lòng khi biết người dân Trung Quốc đã bị ĐCSTQ kiểm soát hoàn toàn. Khi người dân thế giới đón tiếp lãnh đạo Trung Quốc tới thăm thì họ thực sự đang đón tiếp tội phạm. Tôi hy vọng người dân Trung Quốc sẽ có được tự do và không phải trải qua thảm kịch bạo lực thêm nữa. Tâm trí tôi luôn ở bên tất cả những người đang bị bức hại ở Trung Quốc. Tôi ủng hộ các bạn (các học viên Pháp Luân Công)”.

Ông Lo từng là một bác sỹ gây mê tại một bệnh viện. Ông nhận định rằng tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ là điều tệ hại nhất đng diễn ra [trên thế giới] ngày nay. “Người ta không được bức hại người khác. Những kẻ bức hại người khác sẽ không cho phép bản thân mình bị bức hại. Tại sao họ lại vẫn tiếp tục làm vậy chứ? Như vậy là có ý gì?”

Ông cho hay con người chỉ như những người qua đường, sống trên thế giới này một lúc rồi rời đi. Đáng tiếc là những kẻ bức hại không hiểu được nguyên lý đúng đắn này. Ông Lo đã phẫn nộ trước cuộc bức hại: “Chúng ta lẽ ra không nên nghe về những tội ác tàn bạo, chiến tranh, hay đàn áp, nhưng điều tôi nghe được lại là sự lặp lại của những điều này. Đáng tiếc là người ta không thể nhớ được những nỗi đau và các bài học”.

Anh Guy là sinh viên năm thứ tư Khoa lịch sử tại một trường đại học. Anh hy vọng trở thành một giáo viên dạy lịch sử ở một trường trung học cơ sở sau khi tốt nghiệp. Anh cho hay anh đã biết về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, và âm mưu của những kẻ bức hại là khiến người ta luôn phải sống dưới sự kiểm soát và tranh dành quyền lực cũng như không muốn tiếp nhận các giá trị văn hóa [truyền thống].

Một giáo viên tại một trường trung học cơ sở đã từng học tiếng Trung tại Bắc Kinh. Cô đã học khí công ở Trung Quốc và cảm thấy điều đó rất có ích. Trong hơn hai thập kỷ ở Pháp, cô đã cố gắng tìm kiếm một môn khí công đích thực. Khi trông thấy các học viên Pháp Luân Công, cô rất hào hứng và cho hay cô muốn được học Pháp Luân Công tại lớp học ở Lorient.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/6/465012.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/9/211246.html

Đăng ngày 14-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share