Bài viết của Đức Tường, phóng viên Minh Huệ tại Munich, Đức.

[MINH HUỆ 05-09-2023] Ngày 3 tháng 9 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức sự kiện tại quảng trường Rotkreuzplatz ở Munich, Đức. Ông Hans Schmid xem các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và cho biết ông thích nhạc luyện công, “Âm nhạc quá êm dịu thế này khiến người ta không thể cảm thấy kích động hay tức giận”.

Trong vài tháng qua, vào mỗi thứ Bảy hàng tuần các học viên đều tổ chức Ngày Thông tin tại một số địa điểm trên khắp Munich. Họ phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại môn tu luyện như thế nào trong suốt hơn hai thập kỷ qua, bao gồm cả nạn mổ lấy nội tạng của các học viên trong khi họ vẫn còn sống. Nhiều người qua đường khen ngợi họ vì đã vạch trần những hành vi vi phạm nhân quyền trắng trợn này và khích lệ các học viên tiếp tục nỗ lực.

e8548e04a82e7d7ef0a0bda8a239a0cd.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức Ngày Thông tin tại Rotkreuzplatz, ngày 3 tháng 9.

fa84f4ad1f5ce00fb284503ab476eb01.jpg

Ngày thông tin tại Rotkreuzplatz, hôm 19 tháng 9

c3d576b3a380301dcba0dc7d244420f2.jpg

Ngày Thông tin tại Am Harras, hôm 29 tháng 9.

6b7158d83b2bc72fcee301457c5d4d56.jpg

Nhiều người ký đơn thỉnh nguyện nhằm giúp các học viên chấm dứt cuộc bức hại.

42e3725f900e45510dc2afb4c208820f.jpg

Các bạn trẻ quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp và học các bài công pháp.

Giáo viên nghỉ hưu: Mọi chủ nghĩa cộng sản đều là tội phạm

04eba112edc51c1242905fa6e6f2374c.jpg

Ông Hans Schmid, một giáo viên nghỉ hưu, cho biết ông ngưỡng mộ bầu không khí yên bình xung quanh các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Schmid, một giáo viên nghỉ hưu, cho biết: “Bầu không khí khi các học viên luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp khiến người ta cảm thấy thư thái và tĩnh tại. Một bầu không khí thật chân thành và chân thực. Nó hoàn thoàn không phải là dàn dựng hay diễn xuất, mà xuất phát từ trái tim.”

Ông đã ký đơn thỉnh nguyện để giúp các học viên chấm dứt cuộc bức hại và nói: “Việc lên án nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống là rất quan trọng.“

“Tôi biết ĐCSTQ là một chế độ man rợ và vô nhân đạo”, ông thở dài và nói. “Chế độ Đức Quốc xã đã thống trị nước Đức trong 12 năm. Thế là quá đủ rồi. Người dân phải chịu đựng và bị đưa đến các trại lao động chỉ vì một lời nói sai. Mọi chủ nghĩa cộng sản đều là tội phạm.”

Phóng viên Đài phát thanh: “Tôi cảm thấy cần phải đứng lên phản đối nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống”

Bà Jenny Georgieff-Kaiser, một phóng viên đài phát thanh, đã ký đơn thỉnh nguyện nhằm giúp các học viên chấm dứt cuộc bức hại. “Là một công dân Đức, tôi cảm thấy cần phải đứng lên và phản đối nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống. Hành vi thu hoạch nội tạng từ người sống là một tội ác. Đáng tiếc là, điều này không chỉ xảy ra ở Trung Quốc mà còn diễn ta ra ở các quốc gia khác. Chúng ta cần phải có hành động về mặt pháp lý.”

Bà cho hay bà là phóng viên đài phát thanh, thường đến Trung Quốc một mình hoặc đi cùng các tổ chức chính phủ. “Đức và Trung Quốc có mối quan hệ chặt chẽ về kinh tế. Điều quan trọng nhất là chúng ta cần đưa ra vấn đề cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống này và làm rõ nó”.

Cự giảng viên Đại học: Nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn rất quan trọng

Bà Judith, một giảng viên đại học đã nghỉ hưu cũng ký đơn thỉnh nguyện và nói: “Trung Quốc là một quốc gia không có công lý. Trung Quốc bức hại công dân của chính mình và đầy dối trá. ĐCSTQ làm mọi cách để giành quyền lực nhưng lại đàn áp người dân”.

Về việc ĐCSTQ bức hại nhóm người tu luyện tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong 24 năm qua, bà Judith cho biết: “Những người tuân theo nguyên lý này sẽ không làm điều xấu. Nguyên lý này vô cùng quan trọng.”

Bà Judith lấy một số tài liệu giảng chân tướng và cho biết bà dự định sẽ tặng chúng cho bạn bè và người thân. Đồng thời bà khích lệ các học viên tiếp tục vạch trần cuộc bức hại và chúc họ mọi điều tốt đẹp nhất.

Người đàn ông phát tài liệu giảng chân tướng cho sinh viên Trung Quốc

Ông Klaus Barz-Jungwirth nhìn thấy sự kiện Ngày Thông tin của các học viên tại Ga xe lửa Munich-Pasing. Ông nói với các học viên rằng ông đã ký đơn thỉnh nguyện, thậm chí ông còn lấy một số tờ thông tin giảng chân tướng và phát chúng cho một nhóm sinh viên Trung Quốc giàu có ở khu phố của ông.

Ông nói: “Những học sinh đó đã bị sốc khi biết về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống. Một số thậm chí còn gọi điện cho cha mẹ của họ và hỏi về việc đó.”

Chủ doanh nghiệp: Mọi người nên có quyền tự do tín ngưỡng

f18553915c916de2fc36cc402f0b07c7.jpg

Cô Saffina cho biết mọi người nên được tự do thực hành tín ngưỡng của mình

Cô Saffina, chủ một spa, đã trò chuyện với các học viên sau khi đọc về cuộc bức hại: “Cuộc bức hại này là hoàn toàn sai trái”, cô nói. “Điều này đi ngược lại quyền tự do của chúng ta. Mọi người nên có quyền tự do tín ngưỡng và không đáng bị trừng phạt vì đức tin của mình”

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/5/464982.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/8/211223.html

Đăng ngày 11-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share