Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc

[MINH HUỆ 06-09-2023] Từ ngày 7-12 tháng 8, Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Zhen Shan Ren (Chân-Thiện-Nhẫn) đã diễn ra ở Busan, thành phố lớn thứ hai của Hàn Quốc. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi cơn bão Khanun, nhưng rất nhiều người vẫn đến tham dự đến ngày cuối cùng của sự kiện. Học sinh, giáo viên, phụ huynh và người dân địa phương đã tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và việc ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) đã bức hại tàn bạo môn tu luyện này như thế nào.

894011ae1c8db534b5cf9e2865fab959.jpg

Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn được tổ chức tại Phòng Triển lãm Trung tâm Văn hóa Busan từ ngày 7-12 tháng 8

188c696cc0ffc04efef0634b6cb6b03d.jpg

Khách tham quan xem các tác phẩm nghệ thuật

73f3a4acea994702cdc2e83c0386acde.jpg

Các em nhỏ từ YMCA (Hiệp hội Thanh niên Cơ đốc) lắng nghe người hướng dẫn giải thích về các tác phẩm nghệ thuật

Tọa lạc ở lầu một của Trung tâm Văn hóa Busan, phòng triển lãm nằm cạnh sân trượt băng trong nhà. Trong tòa nhà còn có một rạp hát và Trung tâm Văn hóa Nakdong nên rất nhiều người đã trông thấy triển lãm nghệ thuật.

Vì trường học vẫn đang trong kỳ nghỉ hè nên có rất nhiều trẻ em và phụ huynh đến xem các tác phẩm nghệ thuật. Khách tham quan gồm các em đến sân trượt băng, thành viên câu lạc bộ trượt ván, học sinh mẫu giáo, học sinh học hè và thành viên của YMCA. Một số học sinh và phụ huynh đến vào cuối tuần để xem các buổi biểu diễn thiếu nhi tại nhà hát hoặc đến để tham dự các buổi hội thảo văn hóa khác.

Vào ngày 12 tháng 8, ngày cuối cùng của Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân-Thiện-Nhẫn, vở kịch thiếu nhi “Pinocchio” đã được biểu diễn ba lần tại rạp hát. Hàng trăm trẻ em và phụ huynh xếp hàng trước và sau buổi biểu diễn để vào xem triển lãm nghệ thuật.

Trở thành người tốt

Khi các em nhỏ mẫu giáo xem tác phẩm nghệ thuật “Nước mắt của niềm vui và nỗi buồn”, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã giải thích về bức tranh và nói với các em rằng những người làm việc tốt sẽ lên thiên đường trong khi những người làm việc xấu sẽ xuống địa ngục. Cô cho hay cô hy vọng các em có thể học theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp để luôn trung thực và tốt bụng. Tất cả các em đều đồng ý và nói mình muốn trở thành người tốt. Giáo viên của các em cũng liên tục cảm ơn cô.

b7bdcac1b943f1e37b5f79a4e64a34c1.jpg

Học sinh học hè tại cuộc triển lãm

Khi các em học sinh học hè đến tham quan triển lãm nghệ thuật, một hướng dẫn viên đã nói với các em rằng những bức tranh này do các nghệ sỹ tu luyện theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn sáng tác. Cô giải thích những giá trị này có thể giúp con người sống có nguyên tắc và chính trực.

Sau khi các em xem hết các bức tranh, giáo viên của họ bảo tất cả các em cảm ơn người hướng dẫn. Nhóm học sinh đã làm theo và vỗ tay nồng nhiệt. Em nào cũng tươi cười vui vẻ khi được nhận thẻ đánh dấu sách và hoa sen với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Nhiều em đã viết cảm nghĩ của mình vào sổ lưu niệm:

“Cháu sẽ trở nên tốt bụng và không giận dỗi anh trai nữa”.

“Cháu sẽ sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.”

“Trở thành một người tốt là mục tiêu của cháu.”

“Cháu sẽ đối xử chân thành với người khác bằng sự vị tha.”

“Thật sai trái khi những người này bị bức hại [ở Trung Quốc] chỉ vì họ muốn trở thành người tốt.”

Phản đối nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng

4c71bb9ac75aab6de58bb947812cbcb8.jpg

Trưởng câu lạc bộ Sư tử Hàn-Nhật và các thành viên trong câu lạc bộ

Trưởng câu lạc bộ Sư tử Hàn-Nhật cùng các thành viên cũng tham dự buổi triển lãm nghệ thuật. Mặc dù trước đây họ đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp nhưng họ không biết việc ĐCSTQ đối xử tàn bạo với các học viên và thậm chí còn giết các học viên để lấy nội tạng.

Người đứng đầu câu lạc bộ cảm ơn các học viên vì đã cho công chúng biết đến những gì đang diễn ra ở Trung Quốc. Bà cho hay bà hy vọng triển lãm nghệ thuật có thể tổ chức ở nhiều nơi hơn nữa để nhiều người hơn biết đến những hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng này. Sau buổi triển lãm, một thành viên câu lạc bộ đã liên hệ với điểm luyện công tập thể gần đó để học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

“Hôm nay là một ngày ý nghĩa”

c3e8670487822b0f2d38599fc212aa93.jpg

Mọi người vui mừng khi nhận được thẻ đánh dấu sách và hoa sen với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Xúc động trước các tác phẩm nghệ thuật, nhiều người bày tỏ lòng biết ơn và sự ủng hộ của họ qua những cảm nghĩ viết trong sổ lưu bút. Một trong số đó, ông Từ Anh Đạo, cho biết lần đầu tiên ông nghe nói đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc là hơn 20 năm trước. Ông viết: “Hôm nay là một ngày ý nghĩa vì triển lãm nghệ thuật này đã giúp tôi hiểu sâu sắc hơn về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa có thể cải thiện cả tâm lẫn thân của mình nhờ [tu luyện] Pháp Luân Đại Pháp.”

Một bà mẹ và con gái cũng đến xem triển lãm. Cô con gái cho biết những tác phẩm nghệ thuật sống động của triển lãm đã vạch trần sự tàn bạo của ĐCSTQ. Cô viết trong sổ lưu bút: “Những nạn nhân của cuộc bức hại đã ra đi, bởi vậy ĐCSTQ nợ họ một lời xin lỗi vì tội ác to lớn này. Trước đây tôi đã không chú ý nhiều đến cuộc bức hại. Nhưng bây giờ tôi biết mình cần phải sống một cách chính trực. Tôi hy vọng sẽ có nhiều người đến xem những bức tranh này.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ bức hại môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/6/464983.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/8/211230.html

Đăng ngày 10-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share