Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Philadelphia, bang Pennsylvania, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 29-08-2023] Ngày 26 tháng 8 năm 2023, học viên Pháp Luân Công ở khu vực Greater Philadelphia, Hoa Kỳ đã tổ chức mít-tinh tại Khu phố Tàu ở Philadelphia nhằm kêu gọi giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Một số học viên Pháp Luân Công đã phát biểu trong buổi mít-tinh về những gì họ đã trải qua khi bị cầm tù ở Trung Quốc vì đức tin của mình. Một thành viên thuộc Hiệp hội các Bác sỹ chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH) cũng có bài phát biểu trong buổi mít-tinh, đồng thời lên án nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ – một tội ác chống lại loài người.

Tại buổi mít-tinh, học viên Pháp Luân Công giương các biểu ngữ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Họ phân phát tờ rơi cho người qua đường và thu thập chữ ký thỉnh nguyện nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Buổi mít-tinh đã thu hút sự chú ý của nhiều người, họ dừng lại để nghe các bài phát biểu và bày tỏ sự ủng hộ. Tại sự kiện, ít nhất 30 người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên liên đới của nó. Ngoài ra còn có một người qua đường Trung Quốc đã có bài phát biểu ngẫu hứng bằng tiếng Anh để phơi bày bản chất của ĐCSTQ.

e0f7cee32da28a3e23d28f943df316ee.jpg

8a2653df8a5967691fb6a921ec808b85.jpg

02e641ea238d761645cde03688bf55c3.jpg

Học viên Pháp Luân Công tổ chức mít-tinh tại Khu phố Tàu ở Philadelphia ngày 26 tháng 8 năm 2023

770e2a050efc4754b502bc959d261832.jpg

bfc37a0f54a5222d56c0978c72b47468.jpg

9c42d2ebccc4a21f7f7a94d72b897e41.jpg

Mọi người ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

Thành viên DAFOH: Thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ là tội ác chống lại loài người

Bác sỹ Jessica Russo, một thành viên của DAFOH, đã phát biểu tại buổi mít-tinh và vạch trần tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ. Bà cho biết ĐCSTQ đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công trên quy mô lớn vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, và kể từ năm 2000, hệ thống cấy ghép nội tạng của Trung Quốc đã phát triển nhanh chóng. Các trại lao động, trại giam đen, và nhà tù đều giam giữ các học viên Pháp Luân Công, và số ca cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc cũng tăng vọt tương ứng.

fd092d8fe39c8fe682a5cef629b8d686.jpg

Bà Jessica Russo, thành viên của DAFOH, lên án nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ trong buổi mít-tinh

Tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác có hệ thống hiến tạng tự nguyện, bệnh nhân thường phải đợi ít nhất một năm để được ghép tạng. Tuy nhiên, ở Trung Quốc, chỉ mất vài tuần hoặc thậm chí vài ngày để tìm được tạng phù hợp, bởi vì có hàng chục nghìn học viên Pháp Luân Công đang bị ĐCSTQ cầm tù và nội tạng của họ có thể bị thu hoạch bất cứ lúc nào.

Theo cuộc điều tra kéo dài hơn 10 năm của các chuyên gia độc lập nổi tiếng quốc tế, người ta tin rằng mỗi năm có từ 60.000 đến 100.000 ca cấy ghép tạng được thực hiện ở Trung Quốc và nguồn tạng chủ yếu lấy từ các học viên Pháp Luân Công. Con số này cao hơn nhiều so với con số mà chính quyền Trung Quốc công bố. Hoa Kỳ từng là quốc gia có số ca ghép tạng lớn nhất, thực hiện khoảng 45.000 ca cấy ghép mỗi năm, nhưng hiện nay, Trung Quốc là quốc gia có số ca ghép tạng lớn nhất.

Bác sỹ Russo còn cho biết nạn thu hoạch nội tạng sống đang diễn ra tràn lan ở các bệnh viện trên khắp Trung Quốc. Tội ác chống lại loài người này do ĐCSTQ khởi xướng và giám sát, và đến nay vẫn đang tiếp diễn trên quy mô lớn. Bác sỹ Russo kêu gọi mọi người hãy đứng lên và giúp chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng từ tù nhân lương tâm của ĐCSTQ, như ủng hộ “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công”, đạo luật áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân liên quan đến hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Bài phát biểu ngẫu hứng: Sự sụp đổ của ĐCSTQ là giấc mơ lớn nhất của tôi

Ông Lâm, một người Trung Quốc đi ngang qua và đã chăm chú lắng nghe các bài phát biểu tại buổi mít-tinh, đồng thời ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Ông Lâm chia sẻ: “Những hoạt động như thế này rất có ý nghĩa. Nhiều người không hiểu bản chất của ĐCSTQ, trong đó có nhiều người Mỹ, vì họ chưa từng trải qua.”

Ông bày tỏ sự ủng hộ đối với sự kiên trì của các học viên Pháp Luân Công trong việc nâng cao nhận thức. Ông nói: “Tôi ủng hộ họ vì họ đang làm rất tốt. Chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa. Chúng ta phải nhắc nhở mọi người đừng tin vào cái Đảng Cộng sản này. Nó nói một đằng, làm một nẻo.”

Ông Lâm nói thêm: “Tôi có một ước mơ rằng một ngày nào đó, cái Đảng Cộng sản này sẽ diệt vong. Đây là giấc mơ lớn nhất của tôi. Nó [ĐCSTQ] không có nhân tính và không có nhân quyền.”

Sau đó, ông Lâm lấy micro từ người dẫn chương trình và có bài phát biểu bằng tiếng Anh trước đám đông.

Ông Lâm phát biểu: “Đảng Cộng sản chà đạp nhân quyền. Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền tuyên bố rằng mọi người đều có quyền tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tự do hội họp và tự do đi lại. Đây là những quyền cơ bản nhất của con người. Nhưng dưới sự cai trị của ĐCSTQ, những quyền tự do này không tồn tại. Đảng Cộng sản chà đạp lên tất cả những quyền này.”

“Hôm nay, tôi đi ngang qua đây và không chuẩn bị [để phát biểu]. Nhưng thật may mắn là tôi có cơ hội chia sẻ quan điểm của mình với các bạn và vạch trần bản chất của ĐCSTQ. Tôi nói dựa trên kinh nghiệm cá nhân của bản thân. Tôi đã sống dưới chế độ độc tài cộng sản 40 năm. Tôi đã trải qua rất nhiều. Xin hãy nhớ, đừng bao giờ tin vào Đảng Cộng sản, đừng bao giờ!”

Ủng hộ Pháp Luân Công

Anh Đan làm việc trong ngành y tế, sau khi nhận được một bông hoa sen nhỏ từ một học viên Pháp Luân Công, anh hào hứng cho biết: “Mấy năm trước khi tôi sang Canada, một học viên Pháp Luân Công đã tặng tôi một bông hoa sen cũng đẹp như thế này, tôi vẫn còn treo bông hoa sen ấy trên ba lô của tôi.”

Anh đã tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và ký đơn thỉnh nguyện. Anh nhận xét: “Hôm nay có rất nhiều người tham gia buổi mít-tinh. Rất ôn hòa và giàu thông tin. Tôi đã biết được rất nhiều điều về bản chất của ĐCSTQ. Tôi sẽ lên mạng để tìm hiểu thêm. Người Mỹ cần phải tìm hiểu thêm về cuộc bức hại tín ngưỡng của ĐCSTQ.”

66487d030c5acdce4368a7b1a6ef3cd2.jpg

Anh Đan ký dơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Anh Đan khen ngợi các học viên Pháp Luân Công: “Họ đều rất tốt bụng, có niềm tin vững chắc vào tín ngưỡng của mình, tin tưởng mạnh mẽ vào việc chấm dứt cuộc bức hại. Quyền tự do tín ngưỡng là điều quan trọng nhất của họ. Họ cũng đang thực sự thức tỉnh người dân.”

Bà Hanna Lindstinn, tổng thư ký của một liên minh giáo dục, từ Đan Mạch đến Philadelphia để tham gia một cuộc họp. Bà cho biết bà chưa từng nghe nói đến Pháp Luân Công nên bà rất quan tâm đến các bài phát biểu tại buổi mít-tinh.

594156ec65e749efaee7b6d53c27efa2.jpg

Bà Hanna Lindstinn đến từ Đan Mạch lắng nghe một học viên trẻ giới thiệu về Pháp Luân Công

Bà Lindstinn bày tỏ: “Tôi được biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ và tôi rất buồn. Tôi sống ở Đan Mạch. Tôi thật không thể hiểu nổi sao mọi người lại bị bức hại vì tín ngưỡng của mình. Tôi muốn biết thêm về những gì đã xảy ra ở Trung Quốc.”

Sau khi ký đơn thỉnh nguyện, bà Lindstinn nói: “Tôi ký tên vì tôi nghĩ rằng nó [cuộc bức hại] quá sai trái. Cuộc bức hại như vậy ở một đất nước toàn trị thật quá tàn bạo và vô nhân đạo. Thu hoạch nội tạng sống dường như chỉ là câu chuyện trên phim ảnh nhưng lại xảy ra trong thực tế. Thật quá tàn ác.”

Bà Lindstinn khen ngợi các học viên Pháp Luân Công đã kiên trì nâng cao nhận thức về tội ác tàn bạo ở Trung Quốc: “Họ đã lặng lẽ giương biểu ngữ và không bao giờ bỏ cuộc. Thời gian sẽ mang lại kết quả và mọi người sẽ thay đổi. Điều tôi có thể làm là tìm hiểu thêm về cuộc bức hại và nói với các đồng nghiệp cũng như những người xung quanh tôi.”

Ông Mark Karpo là một luật sư, ông đã ký đơn thỉnh nguyện và nói với một học viên: “Tôi nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc ở New York. Là một luật sư nhập cư, tôi biết ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Công hơn 20 năm qua. Tôi đồng cảm với Pháp Luân Công và ủng hộ cuộc mít-tinh của họ ở đây cũng như nâng cao nhận thức [về cuộc bức hại].”

9f6786b98ec6494c56237cd15836c2bd.jpg

Luật sư Mark Karpo đã ký đơn thỉnh nguyện

Ông Karpo nói thêm: “Tôi đã nghe nói về nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống của ĐCSTQ. Thật khủng khiếp. Thật tốt khi họ nâng cao nhận thức ở đây”.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/29/464704.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/4/211155.html

Đăng ngày 08-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share