Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp

[MINH HUỆ 30-08-2023] Hôm 23 tháng 8 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức Ngày thông tin trên quảng trường Place de l’Hôtel de Ville ở Tours. Họ đã hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp, vạch trần cuộc bức hại đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp cho khách du lịch. Sau khi biết sự thật, mọi người đã ký đơn thỉnh nguyện giúp chấm dứt cuộc bức hại và ca ngợi các học viên vì dũng khí và hành động của họ. Họ cũng cảm ơn các học viên đã cho họ biết đến Pháp Luân Công.

Tours là thành phố Con đường Tơ lụa đầu tiên dưới triều đại của vua Louis XI. Thành phố này cũng là thủ đô dưới Triều đại Capetian và là nơi tọa lạc của lâu đài Loire Valley.

6f594e6999d5b4374c683f8286756ec0.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức Ngày thông tin tại quảng trường Place de l’Hôtel de Ville ở Tours, Pháp.

c190d0c04848b7ae2b643f71948cf5a9.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp

44acfa4bb8b4bb068b1db660a544dd94.jpg

Dân chúng ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và ủng hộ nỗ lực của các học viên trong việc chấm dứt tội ác tàn bạo của ĐCSTQ.

Thời tiết nắng nóng nhưng vẫn có nhiều người qua lại quầy thông tin của các học viên. Một số học viên đã chuyển đến khu vực râm mát để có thể trò chuyện lâu hơn với người qua đường.

Một thanh niên 16 tuổi đạp xe ngang qua. Cậu quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp và đặt nhiều câu hỏi. “Tại sao cộng đồng quốc tế không điều tra những tội ác mà ĐCSTQ gây ra?” “Tại sao chúng ta không nghe thấy nói đến Pháp Luân Đại Pháp trên các phương tiện truyền thông?” “Cháu đã nghe nói về cuộc bức hại người Duy Ngô Nhĩ, nhưng cháu chưa từng nghe về cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.” “Tại sao ĐCSTQ lại bức hại một pháp môn tu luyện mang lại lợi ích cho người dân?”.

Sau khi nghe một học viên giải đáp hết các câu hỏi, cậu thanh niên dựng xe sang một bên và ký đơn thỉnh nguyện. Cậu rất biết ơn người học viên đã cung cấp cho cậu tất cả các câu trả lời.

Một người đàn ông đến từ Hàn Quốc đã dừng lại trước quầy thông tin. Anh được một gia đình ở Tours nhận nuôi khi mới 5 tuổi. Anh đã dành rất nhiều thời gian để đọc tất cả các tấm áp phích và không thể tin được khi đọc về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên vẫn còn sống. Anh đã nán lại rất lâu và đặt rất nhiều câu hỏi trước khi ký tên thỉnh nguyện và cầm theo nhiều tài liệu giảng chân tướng. Anh cho hay anh sẽ chia sẻ tài liệu với gia đình và bạn bè của mình.

e04207e6244dadf2dd982c69840f1e20.jpg

Cô Agnès bày tỏ sự quan tâm đến việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Agnès đến từ Gabon và đã sống ở Tours nhiều năm. “Hôm nay, tôi không định đến đây đâu, nhưng tôi nghĩ Chúa đã đưa tôi đến. Các bạn [các học viên] là những người tuyệt vời. Tôi muốn học môn tu luyện này. Tôi cảm nhận được trường năng lượng của các bạn.” Cô quyết định bắt đầu luyện tập bằng cách xem các video Pháp Luân Đại Pháp trực tuyến.

Cô ký đơn thỉnh nguyện và nói rằng Trung Quốc là một quốc gia độc tài. Tuy nhiên, cô vẫn rất khó hình dung được rằng ĐCSTQ thực sự lại tàn bạo đến mức độ như vậy.

Cô Laure là một sinh viên. Cô biết rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đã bị tra tấn và cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống. Cô nói: “Điều này là vô nhân đạo và không nên tồn tại. Tôi không thể dùng bất cứ ngôn từ nào để nói về nó. Đó là ngược đãi. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn rất quan trọng. Nhân loại cần những giá trị này.”

35cbb09ac1a1537f27b73346e2d58386.jpg

Cô Elisa (bên trái), một học sinh trung học, và bạn cùng lớp.

Cô Elisa, một học sinh trung học, cùng một bạn học đi ngang qua quầy thông tin của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi biết về cuộc bức hại của chế độ ĐCSTQ, cô nói: “Hàng triệu người đang bị bức hại vì đức tin của họ. Điều này thực sự kinh khủng. Mọi người không nên bị bức hại vì đức tin. Điều quan trọng nữa là phải kiên định với đức tin. Cuộc bức hại này là bất thường, nó thật khủng khiếp và cần phải chấm dứt.”

Cô Elisa tin rằng mọi người nên chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để có thể giúp thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn.

Cô cho biết thêm rằng: “Không có thời hạn chính xác cho việc khi nào mọi người nên hành xử theo nguyên lý này. Chúng ta nên tuân theo nguyên lý đó ngay từ hôm nay, ngày mai, và cả ngày kia nữa.”

Nhiều người quan tâm đã bắt đầu tham gia các lớp hướng dẫn trực tuyến để luyện tập Pháp Luân Đại Pháp. Một số khích lệ các học viên: “Các bạn đang làm rất tốt. Thật may mắn khi các bạn có mặt ở đây và lên án ĐCSTQ cũng như tội ác diệt chủng của nó. Chúng tôi không thể tìm thấy điều này trên các phương tiện truyền thông. Chúng ta cần giúp đỡ những người không có tiếng nói ở Trung Quốc.”

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/30/464753.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/2/211124.html

Đăng ngày 08-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share