Bài viết của Chu Văn Anh, phóng viên Minh Huệ tại Paris, Pháp

[MINH HUỆ 30-08-2023] Ngày 26 tháng 8, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ một số nước châu Âu đã tổ chức hai cuộc diễu hành tại Paris, một ở trung tâm thành phố và một tại khu phố Tàu ở quận 13. Cả hai sự kiện này đều nhận được sự chào đón nồng nhiệt của người dân địa phương và du khách.

Cuộc diễu hành khởi hành vào buổi trưa tại Quảng trường Cộng hòa (Place de la République), đi dọc theo phố Rue du Temple rồi qua Rue de Turbigo, Rue Beaubourg, Rue du Grenier Saint-Lazare, Rue aux Ours, Boulevard de Sébastopol, Boulevard Saint-Denis, Boulevard de Bonne Nouvelle, Boulevard Poissonnière, Boulevard Montmartre, Rue de Richelieu và Rue du 4 Septembre, và kết thúc tại Euronext Paris.

Sau đó, vào buổi chiều tại Khu phố Tàu ở quận 13, cuộc diễu hành thứ hai xuất phát từ Quảng trường Italie đi theo các con phố nơi người Trung Quốc thường lui tới, bao gồm các phố Avenue d’Italie, Rue de Tolbiac, Avenue de Choisy, Bld Masséna, Avenue d’Ivry, Avenue de Choisy và quay trở lại Quảng trường Italie.

16231c3a953d696ac28079e4c351186d.jpg

796762be04be47519f0ba8792c10a742.jpg

08058c8491b01356a56cdd0d539eef3a.jpg

ba6dfd2e933bd474d197516d85c7644f.jpg

8947d40280aac5d3841d88d850937813.jpg

7bd05d1d0f1e759734a1f348737bf62d.jpg

b020f7b29d9c6961e5870d8158a597c1.jpg

b0f091c7c388359be7bc9f38f2bf0aa6.jpg

a33510380839050a28c4ca009e2ace7d.jpg

4bf62b8ec1af97db9f641fa01f04abf2.jpg

204bb248c3396775576f31742fc00d99.jpg

70ce4765850755694570949a831fa8d8.jpg

Các học viên đã tổ chức hai cuộc diễu hành tại Paris, một ở trung tâm thành phố và một ở khu phố Tàu, ngày 26 tháng 8

Pháp Luân Đại Pháp mang lại lợi ích cho xã hội

Anh Ali Anis, một giám đốc xây dựng, đã xem cuộc diễu hành từ đầu tới cuối trên trên phố Rue du 4 Septembre. Anh nhận thấy mọi người đều mỉm cười và sự kiện được tổ chức rất tốt, anh thực sự rất thích cuộc diễu hành này. Anh cho rằng các biểu ngữ đã giúp lý giải tại sao cuộc diễu hành này lại đặc biệt tường hòa đến vậy.

Anh Anis chia sẻ: “Tôi thích những người này (các học viên Pháp Luân Đại Pháp) và ủng hộ họ. Pháp Luân Đại Pháp mang lại lợi ích cho thế giới và môn tu luyện này cần được chấp nhận ở Trung Quốc hay ở bất kỳ nơi đâu”.

Anh cho rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là tốt đẹp nhất và xã hội cần điều này bởi những giá trị này sẽ giúp nâng cao tố chất thân thể và tinh thần của con người. Anh Anis đánh giá cao việc các học viên [đã tổ chức] những sự kiện như thế này bởi chúng thông tin cho công chúng về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc.

Một thế giới tốt đẹp hơn

4c8283fae2733afcb0cbf42bb6026682.jpg

Ông Yazid Douazi

Ông Yazid Douazi, sống tại Paris, xem cuộc diễu hành trên phố Rue Beaubourg. Ông cho hay nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn rất quan trọng đối với nhân loại bởi nguyên lý này có thể đưa chúng ta tới một thế giới tốt đẹp hơn.

Ông nói rằng thật đáng tiếc khi tự do tín ngưỡng không được bảo vệ ở nước Trung Quốc cộng sản và rằng người dân [Trung Quốc] đang bị giam cầm, thậm chí là bị sát hại bởi đức tin của họ. Ông cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nổi tiếng là tàn bạo và sẽ gặp quả báo [cho những tội ác mà nó đã gây ra].

Nhạc sỹ: ĐCSTQ tạo ra khủng bố bởi nó đang run sợ

Nhạc sỹ Marc và phóng viên truyền thông Laura đều đã ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Anh Marc yêu thích sự kiện này bởi nó phổ biến [cho công chúng] về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và cho thấy được sự tàn khốc của cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Anh cho biết ĐCSTQ tạo ra khủng bố bởi nó đang run sợ. Anh rất tiếc khi thấy các học viên đang bị ngược đãi ở Trung Quốc vì đức tin của họ.

“Xin hãy tiếp tục nhé”

1c0c9909aa6b5c2172f629feb8f4b60e.jpg

Ông Eric Cenechal

Ông Eric Cenechal, một đại diện bán hàng, đã xem diễu hành trên phố Rue du Temple. Ông nghĩ rằng sắc màu và âm nhạc [của đoàn diễu hành] thật “xuất sắc” và muốn sống trong một thế giới nơi mà mọi người đều chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Ông cho biết: “Tự do ngôn luận là rất quan trọng. Với sự bức hại như vậy, người ta rồi sẽ mất đi các giá trị truyền thống. May mắn thay, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang nỗ lực không mệt mỏi để gìn giữ những giá trị này. Xin hãy tiếp tục nhé”.

Cô Monika làm ngành công tác xã hội, cho biết cô chưa thấy một cuộc diễu hành nào lại ôn hòa đến vậy. Cô khâm phục các học viên vì đã chia sẻ các thông tin này một cách rất hợp lý và ôn hòa.

Chấm dứt bức hại

f35854c662ba9ea788c9c6c57a30532c.jpg

Cô Vera Neise (bên trái) và bạn cô, anh Jonas

Cô Vera Neise đến từ Đức, hiện đang theo học triết học và lịch sử tại Pháp. Trong ngày thứ hai của mình ở Paris, cô cùng bạn là anh Jonas đã xem cuộc diễu hành của các học viên. Cô rất ngạc nhiên khi thấy biểu tượng chữ Vạn và biết rằng nó có liên quan đến Phật giáo nhưng Hitler đã chiếm đoạt biểu tượng này. Cô Neise cho hay các học viên chiểu theo môn tu luyện ôn hòa của mình và ĐCSTQ không nên ngược đãi họ.

Ông Eric, một giám đốc tài chính, đã nán lại xem cuộc diễu hành khi ông đứng gần một lối ra ga tàu điện ngầm. Ông nhận định rằng những sự kiện như thế này sẽ khiến công chúng biết được ĐCSTQ xấu ác đến mức nào, vậy mà một số người vẫn làm những việc hòng làm hài lòng chính quyền này. Ông nói: “Những người này đã quên rằng ĐCSTQ là một chế độ độc tài và rằng nó phải chịu trách nhiệm cho cái chết của hàng chục triệu người. Những thảm kịch như thế vẫn đang tiếp diễn bởi chúng ta thấy có hàng triệu người đã chết bởi COVID”.

Ông Eric biết rõ cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp là một phần của những hành vi trà đạp nhân quyền của ĐCSTQ. Ông nghĩ rằng việc cho toàn thế giới thấy được những việc mà chính quyền này đã làm là rất quan trọng bởi ĐCSTQ là “mối đe dọa đối với nhân loại”.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do đó, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh tiêu diệt môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org xác nhận rằng, 24 năm qua đã có hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết. Con số tử vong thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều, hơn nữa, số học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện là không thể kể hết.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại để thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/30/464751.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/31/211102.html

Đăng ngày 06-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share