Bài viết của Đức Tường, phóng viên Minh Huệ tại Paris

[MINH HUỆ 01-09-2023] Ngày 26 tháng 8 năm 2023, nhiều người qua đường đã dừng lại để xem cuộc diễu hành của hơn 1.400 học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ một số quốc gia Châu Âu, được tổ chức tại Paris. Họ cho biết cuộc diễu hành truyền tải một thông điệp tích cực và khác với những cuộc diễu hành khác.

Các học viên đã tổ chức hai cuộc diễu hành vào ngày hôm đó. Cuộc diễu hành đầu tiên khởi hành từ Place de la République đi qua Rue Du Temple, Đại lộ Sébastopol, Đại lộ Saint-Denis, Đại lộ Bonne Nouvelle và Đại lộ Poissonnière, cuối cùng đến Euronext Paris.

02d6749cb9d6c2fb9d9fcde83b1129c8.jpg

Một học viên đốt pháo để báo hiệu sự khởi hành của cuộc diễu hành đầu tiên vào ngày 26 tháng 8

b863ba1cca6cdf7aebc45aea9ae0e59f.jpg

f3d741e36a7f7805e17429fb7bb296aa.jpg

8c4f47cccca685ff85b3dac49cee457c.jpg

3e3d025ce7a6bc2a09005f66276e7ed1.jpg

8dc68499ed9dbdf4a0b75c658c0a143a.jpg

bc941184acdf8255964d0cd1e700aaf6.jpg

3451ac1991bc0e6660f478d91597bd44.jpg

Cuộc diễu hành đi qua trung tâm Paris đến Euronext Paris.

Chủ cửa hàng: Điều quan trọng là vạch trần Đảng Cộng sản Trung Quốc

Cô Corinne Ngotat, chủ một cửa hàng quần áo và bà Tiphaine Galas, chủ quán cà phê, cho biết họ rất vui khi được xem cuộc diễu hành và nhận xét rằng nó thật đẹp.

950fce1bffe6ba8a4b5a11f63e9f2ddb.jpg

Cô Corinne Ngotat (bên trái) và bà Tiphaine Galas (bên phải).

Cả hai người phụ nữ đều cho biết điều quan trọng là vạch trần cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp. Họ lên án cuộc bức hại và ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Trong 24 năm qua, ĐCSTQ không cho phép người dân ở Trung Quốc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp theo nguyên lý chỉ đạo Chân-Thiện-Nhẫn. Bà Galas nói: “Đây là giá trị phổ quát nhưng người dân lại không được phép thực hành. Điều đó không thể chấp nhận được.”

Cô Ngotat nói thêm: “Điều này thật khó chấp nhận. Chúng tôi không hiểu tại sao ĐCSTQ lại làm thế. Thật đau lòng khi những điều như thế này vẫn xảy ra trong thời hiện đại”.

192c7908718bdfd5b0829ebc2657f635.jpg

b0b7b3407a6f6019d1ffd9a399723f13.jpg

49eb24dcb69f0260dd6d59eba6405581.jpg

90b910962b297cc62e996c5ab8a7797f.jpg

7b39b9b92e690ce6a57128ee9cfbc3b0.jpg

Mọi người trò chuyện với các học viên và tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Dân chúng ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Cô Julillet, lập trình viên máy tính, và cô Carilin, một kế toán, đã ký đơn thỉnh nguyện.

Cô Julillet cho biết cuộc diễu hành “Rất đẹp và được tổ chức tốt”. “Nó thật tường hòa, bình yên và thân thiện. Những người tham gia đều mỉm cười, điều này làm mọi người cảm thấy tích cực.”

Cô chỉ trích cuộc bức hại và nói: “Họ [ĐCSTQ] sợ mọi người sẽ thức tỉnh. Thiện lương và tà ác, nhẫn nại và bạo lực là những khái niệm trái ngược nhau. Nhiều chế độ rất tàn ác và bạo lực. Kẻ ác vốn không chấp nhận cái thiện, nên chúng ta phải đấu tranh chống lại cái ác.”

Cô Carilin đồng ý: “Điều quan trọng là [các học viên] phải đấu tranh cho quyền lợi của họ. Tất nhiên, kẻ ác muốn đối phương bỏ cuộc, nhưng các bạn thì không được thế. Mặc dù đôi khi quân số của chúng ta hữu hạn nhưng sức mạnh tổng thể là vô hạn.”

Tiếng nói của họ nên được lắng nghe

Anh Điệp làm việc cho một công ty đầu tư tại London và đi du lịch Paris vào cuối tuần. Anh dừng lại để xem cuộc diễu hành và nói: “Cuộc diễu hành rất ôn hòa và đẹp đẽ. Tôi đã thấy nó ngay khi tôi đến Paris và nghĩ nó rất tuyệt. Những người tham gia rất tích cực và nồng nhiệt.”

Đây không phải là lần đầu tiên anh chứng kiến hoạt động của các học viên. Anh cho hay anh đã nhìn thấy các học viên phát tờ thông tin tại Khu phố Tàu ở London.

Anh Điệp ký đơn thỉnh nguyện và nói: “Cuộc bức hại ở Trung Quốc là bất công. Tôi đã đọc về nó rồi. Tôi biết [ở Trung Quốc] rất nhiều người bị đối xử bất công nên tôi đã ký đơn thỉnh nguyện.” Anh cho hay anh cảm thấy mục đích của cuộc diễu hành thật đáng quý. “Tôi biết nhiều người đã bị ảnh hưởng, vậy nên tôi nghĩ mục đích của cuộc diễu hành này rất tốt. Nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ cần phải được điều tra.”

“ĐCSTQ là một chế độ độc tài”, anh nói. “Không có tự do ngôn luận và không có dân chủ. Người dân bị bức hại chỉ vì nói lên ý kiến của mình. Công ty mà tôi làm việc sẽ không đầu tư vào Trung Quốc vì điều này.”

Anh Điệp cho biết điều quan trọng là phải phổ biến cho mọi người biết về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp. “Tiếng nói của họ nên được lắng nghe; họ có quyền phổ biến cho mọi người, cho mọi người biết chuyện gì đang xảy ra [ở Trung Quốc]. Tôi nghĩ đây là điều quan trọng.”

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/1/464816.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/3/211146.html

Đăng ngày 05-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share